1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pamela

    Pamela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Dịu dàng mưa xuân
    Thẫm đẫm má đào
    Cô em mắt biếc
    Một mình đứng trông
    Ngoài trời gió lộng
    Ánh trăng soi nghiêng
    Bước chân ai đó
    Nặng những tình riêng
    Nụ hôn đến muộn
    Vòng tay vẫn chờ
    Trời chưa thôi mưa
    Má đào không ướt
    Lời không cất được
    Mắt chẳng dám nhìn
    Có hai trai tim
    Đang hòa nhịp mới...
    If I had only one friend left , I'd want it to be you .

  2. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    phỏng theo thơ pamela hehe
    Nhè nhẹ tuyết rơi
    Vương đầy tóc huyền
    Em yêu má hồng
    Một mình đi học
    Ngoài trời gió lộng
    Ánh nắng chưa lên
    Bước chân em bé
    Tới trường học thêm
    ... all I think about is you

    [​IMG] & [​IMG]
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    thằng này đọc cũng ko hiểu.... hic hic
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết vì đâu mà khóc
    Khi anh đi qua không kịp thấy mình
    Bước vội vã, có điều gì phía trước
    Có điều gì mà không phải là em?
    Hờ, post lại........
    Anh đi qua không thèm nhìn em
    Bởi anh biết có cái gì phía trước
    Vẫn đợi anh và yêu anh như em
    .........
    Anh đi qua cũng chỉ để nhìn em
    Nhưng anh không muốn rằng em biết thế!
    Bởi vì anh, anh biết gì phía trước.
    Sẽ chờ anh và yêu anh như em!!!

    Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim,
    Không biết gió cứ ào lên từng đợt
    Cũng chẳng biết vì sao mình không tan thành nước
    Chảy ngược chiều đường anh....
    Em có hiểu nỗi niềm của gió
    Gió yêu em gió chẳng nói mà thui
    Niềm khao khát cứ thế ngập trong tim
    Ôm bóng hình em ào ào từng đợt
    Cũng chẳng biết vì sao không thành cá
    Bơi cùng em.......đến chết đuối thì thui <---- cá không biết bơi he he he

    Hình như hồi xưa....khác...
    Em bước
    LÊn bậc thứ 20
    Nơi có cánh cửa xanh da trời
    Đằng sau có gì..
    Em đã biết
    Còn bên tai lời tha thiết dặn dò
    Bậc thứ 20..
    CÁnh cửa xanh...1 thoáng âu lo
    Trái tim đập...
    Em khẽ khàng xoay cửa
    để rồi em gặp
    anh
    Chiều nắng nhạt, mùa thu, chiều nắng hanh
    Chói mắt lạ, làm mình em bối rối
    Cánh cửa xanh,tưởng chừng em hiểu lối
    MÀ suốt đời em chẳng hiểu đưọc anh?
    ...
    Em cúi mặt tìm
    Một giọt sương 19
    màu cỏ xanhtrong,một buổi chiều trong
    20 này,anh chỉ là một
    Trong vô vàn nhưng ước mong
    Cánh cửa xanh,em khép đóng
    ...em đi qua rồi!
    bậc 20 và anh
    Ở lại nhé, để chỉ là kỉ niệm
    Giữa những bậc đời còn dài lắm
    trên kia.....

    đọc lại đi nhé........
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Oài, bài này...
    Post lại tiếp...
    Cây bút gẫy trong tay
    Cặn mực khô đáy lọ
    Ánh điện tắt trong phòng
    Anh về từ đường phố
    Anh về từ cơn mưa
    Từ những ngày đã qua
    Từ những ngày chưa tới
    Từ lòng em nhức nhối...
    Thôi đừng buồn nữa anh
    Tấm rèm cửa màu xanh
    Trang thơ còn viết dở
    Tách nước nóng trên bàn
    Và lòng em thương nhớ...
    Ở ngoài kia trời gió
    Ở ngoài kia trời mưa
    Cây bàng đêm ngẩn ngơ
    Nước qua đường chảy xiết
    Tóc anh thì ướt đẫm
    Lòng anh thì cô đơn
    Anh cần chi nơi em
    Sao mà anh chẳng nói...

    Anh, con đưòng xa ngái
    Anh, bức vẽ không màu
    Anh, nghìn nỗi lo âu
    Anh, dòng thơ nổi gió
    Mà em, người đời thường
    Biết là anh có ở!!! ​
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

    Được Hermione711 sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 08/02/2003
  6. duonglqua

    duonglqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    " Em đến rồi đi
    CHợt cười vui
    Chợt khóc
    Đễ lại nỗi sầu côi
    Và lỗ thũng trái tim này
    Em bất chợt đến
    boất chợt đi
    Bất chợt cười nói
    bất chợt buồn
    Từ đó ta đã biết
    Ra sao là nhung nhớ
    nồng nàn - rộn ràng-chứa chan
    Từ đó ta đã biết
    Thế nào là : khát khao
    _ _ _ ( không tiện ghi )
    Mọi thứ vẫn còn đó
    Người xưa nay ở đâu
    Tất cả chỉ vậy sao híc hich i c h i cc ? héhé
    Mây ơi ! Đừng vội vàng
    Người ơi! Đừng hững hờ
    Ta ơi ! Đừng chờ mong


    Xếnh
    TẠM thế - có mấy ...
    phanlamthanh
  7. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng có tình yêu đơn
    phương
    Thì sẽ hiểu vì sao con trai khóc ...????
    Giọt nước mắt rơi
    Lên đoá hồng đỏ thắm
    Cho nỗi lòng thăm thẳm
    Gọi tên ai... tên ai ... ?
    Gió thổi trong chiều phai
    Hong khô dòng lệ ướt
    Mưa cứ rơi rơi suốt
    Cho mắt nhoà hàng mi
    Tôi ôm lấy bóng hình em khi không gì
    để mất
    Em sẽ đi
    Em sẽ đi...
    Đời sẽ bỏ lại tôi
    giữa vạn người xa lạ
    Tôi ôm lấy những cánh hoa
    Nghẹn ngào mà oà khóc
    Nước mắt đàn ông rơi ra
    khỏi lòng
    Đọng thành giọt sương trên
    cánh hoa đỏ thắm
    Sao tâm hồn chẳng lặng
    Nước mắt màu đỏ
    tươi...
    Tôi tìm thấy em giữa cuộc
    đời
    Nhưng chẳng bao giờ đời
    cho em ở lại
    Em ra đi biết có bao giờ quay
    lại
    Còn mình tôi với giọt nước
    mắt thôi
    Hoa hồng em gửi còn đỏ
    tươi
    Nhưng để nhầm cho kẻ hèn
    kẻ yếu
    Sẽ chẳng bao giờ em một
    lần thấu hiểu
    Trái tim tôi rỉ máu những đêm dài
    Dẫu biết rằng nếu có
    đến ngày mai
    Tôi sẽ vẫn vẻ lạnh lùng muôn
    thuở
    Tôi yếu hèn nhưng kiêu kì một
    nửa
    Chỉ với em tôi chẳng thể
    dối lừa
    Chẳng biết tôi có trở thành ngày
    xưa
    Khi em bước mà không đành ngoảnh
    lại
    Tôi tự hiểu chẳng ai
    người thương mãi
    Chỉ hận mình không giữ nổi tay
    em..
    Tôi nhớ em nhiều những lúc nửa
    đêm
    Tôi hết mình với em, không suy nghĩ
    Tôi bỏ cả đời đổi
    chút lòng kì vĩ
    Em ơi em, em có nghĩ bao giờ ??
    Có tình yêu nhưng không có lời ca
    Để hát em hay rằng lòng mình say
    đắm
    Tôi đã tự ôm mình ?" khi trống
    vắng
    Gọi mãi tên em suốt tháng ngày dài
    Rồi thời gian chắp tay em với
    ai
    Tôi không dám trách rằng em quên kỉ
    niệm
    Những gì vui đành trở thành hoài
    niệm
    Tôi sẽ tiếc, thương, và
    hận bản thân mình
    Tôi không thể đem đến
    nhiều cho em
    Những gì có tôi đều mang tặng
    hết
    Tôi không thể làm con người bất
    diệt
    Bờ vai ?" em nức nở khi ngã lòng...
    Em ơi ngày hôm nay
    Tôi đau đến quặn lòng khi chia
    lìa đôi lứa
    Tôi vắt hết dòng lệ chảy
    đến giờ không còn nữa
    Những đoá hồng sẽ tàn phai theo
    lời hứa
    Tôi chỉ hận mình quá nhỏ bé
    trước em
    Rồi cuộc đời tôi sẽ
    về với màn đêm
    Khi tình yêu không được lời
    đền đáp
    Chẳng bao giờ được
    thoả lòng khao khát
    Chỉ thấy nước mắt
    rơi trên những đoá hồng tàn... ​


    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  8. smile_hm

    smile_hm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
  9. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cứ buồn vì một sự đổi thay
    Hôm qua còn cười thân bỗng dưng nay mặt lạnh
    Cơn gió chiều vừa tung tăng nhí nhảnh
    Chợt lầm lì nín lặng tựa vô tâm...
    Đừng thắc mắc vì sao
    đơn giản lòng người phức tạp tựa dòng sông...
    Ta không thể hiểu chiều xoay của sóng...
    Lúc rất đầy và lúc thì rất mỏng
    Can cớ gì phải buồn bã ưu tư...
    Ta mỉm cười và cất tiếng tự ru
    Bằng câu hát ngàn năm : "Đừng rắc rối!"
    Người đổi thay đâu phải người có tội
    Mà chính mình đang mắc tội ... vu vơ
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  10. duonglqua

    duonglqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    " Đời là vạn ngày sầu
    Tìm đâu cho thấy ngày vui

    phanlamthanh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này