1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chech

    chech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thơ:
    Hồng Béo nhảy ra
    Hồng Béo nhảy vào
    Nhảy ra nhảy vào
    Dẫm phải chân Mai
    Đã không biết sai
    Lại còn cãi cố.
    Mai ra tuyên bố
    Bà sẽ giết mày
    Phen này
    Hồng Béo chắc gay
    Hương nghe thấy thế
    Hoảng hốt không yên
    Con này chắc điên
    Mau mau cản nó

    Nhưng mà hơi khó
    Vì có một mình
    Con Mai thần kinh
    Nên nó khoẻ lắm
    Hương chạy đi gọi
    Dung, Phương đâu rồi
    Khẩn cấp khẩn cấp
    Về cứu Hồng ngay
    Tình hình rất gay
    Cả lũ chạy về
    Nhưng đã quá muộn
    Tất cả choáng váng
    Khi nhìn thấy Mai
    Hồng nằm dưới đất
    Mắt mở trừng trừng
    Đầu lìa khỏi cổ
    Chắc bị Mai bổ
    Đứt lìa bằng dao
    Cả bọn lao vào
    Cho Mai một nhát......
    ..............................
    Kết thúc của một nhóm bạn thân. Từ đó nhóm bạn này chỉ còn lại 3 người và họ luôn bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra.

    phuong

    COME TOGETHER
  2. thanhdn

    thanhdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    em mà lại thế hả chech?
  3. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Chech là ai thế nhỉ mà làm thơ hay thế ko bít !!! hà hà....Đọc lại thấy hay thật !!! hà hà.....

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  4. chech

    chech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nào, một thời đại mới, một chech mới xin ra mắt. Rất mong nhận được chỉ bảo quý báu của đồng nghiệp (Những nhà thơ nhảy ra nhảy vào)

    phuong

    COME TOGETHER
  5. superhero

    superhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thơ của chech củ chuối wá, nhưng đọc kĩ cũng thấy hay hay, cố gắng phát huy tiếp cho anh em thưởng thức vứi! Em thì chẳng có năng khiếu gì về thơ văn, chỉ bít vô đây cổ vũ và ... bình phẩm chút chút, có động chạm bác nào thì cho em sin lỗi nhá!
    Khi em đến như muôn tia nắng hồng, xua đi hết những màn đêm tăm tối...
  6. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Cho 4 bọn ấy
    Em biết...
    Rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
    Những khát khao về anh không dày vò em nữa...
    Em sẽ trở lại bình yên...
    Như đám mây trôi ngoài ô cửa
    Hoá cơn mưa về với cội nguồn
    Nhưng...
    em sẽ bớt bông đùa và sẽ ít khóc hơn
    Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
    Không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống...
    Ru thời gian à ơi đong đưa
    Và sẽ không đứng lặng giữa cơn mưa
    Chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt
    Vô tâm thế...
    làm sao anh biết được
    Tắt nắng rồi...
    làm sao hong cho khô
    Thì vậy thôi, trái tim dại khờ
    Cứ thao thức những điều không định trước...
    Cứ cháy khát những điều không có được
    Cứ tìm anh... hư vô... hư vô...
    Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
    Anh hiểu được những lời yêu câm nín
    Chớm thu rồi đơn côi con đường hẹn
    Chỉ em là ...
    lẻ loi
    lẻ loi...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Có một điều em muốn nói cùng anh...
    Nhưng mắt anh cười và chiều quên tắt nắng....
    Dấu chân ta sau cánh cửa gỗ xanh thềm vắng.....
    Vẫn còn một điều ....em chưa nói cùng anh....
  8. duonglqua

    duonglqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bâng khuâng nỗi nhớ
    Nhớ người trong mơ
    Nỗi nhớ chơi vơi
    ....... .. ... . rơi rơi
    cái gì rơi rơi vậy ta ( nước mũi và nước m**** )
    phanlamthanh
  9. duonglqua

    duonglqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tạm vậy , ít thì gian
    phanlamthanh
  10. Luongdaica

    Luongdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy buồn khi phải nói xa em!
    Vua 3 điểm
    vip0410@yahoo.com
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này