1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là thơ của Zô méo, đọc đi, thú vị lắm đấy
    Thây ma đầy thù hằn kia không thể chết được nữa
    Hãy ngửi mùi hôi thối xem, ruột gan ngươi sẽ tan rữa
    Nôn ộc ra bộ óc, giòi quằn quại trong xác con gà (thực ra ko phải nghĩa Gà trống, nó là ****)
    Với cái rừu sắc nhọn, thây ma chặt nát tất cả, ha ha ha
    Nhìn thẳng vào mắt hắn
    Nghe lời hắn nguyện cầu
    Hôn da thịt nhầy nhụa
    Địa ngục, chẳng còn lâu!
    Hãy uống cạn chiếc cốc, chiếc cốc đầy máu đông
    Nếm ít thuốc độc ngọt, có muốn uống nữa không?
    Hãy xa dời cuộc sống, tiến sâu vào cái chết
    Thây ma đầy giòi kia, địa ngục là trên hết!
    Xác chết hồi sinh
    Xác chết hồi sinh
    Chuẩn bị nay xong rồi
    Chọn lấy một người chết
    i ân thật bê bết
    Giết người không ăn năn!
    Nhìn thẳng vào mắt hắn
    Nghe hắn cười ha ha
    Hôn đôi môi nát bấy
    Địa ngục, chẳng còn xa!
    Xác chết hồi sinh
    Xác chết hồi sinh
    Xác chết hồi sinh
    Xác chết hồi sinh
    Xác chết hồi sinh
    Xác chết hồi sinh
    ==============
    Thắp lên đi ngọn lửa, trải xa, suốt dọc con đường về quê cũ
    Cưỡi lên sao chổi, ta quét vũ trụ kia một vệt sáng thật dài
    Tĩnh lặng quá, không gian ơi, tựa tảng đá nặng trên vai???
    Từng chống lại cả thế gian, lấy đi những gì ta muốn lấy
    Sao vẫn thấy???
    con tim ta???
    có lúc ngậm ngùi???
    Sinh ra ở trên đời
    để bước đi ngược gió
    để nghe tên ta đó
    Nhưng dù có???
    ở đâu,
    ta???
    vẫn cứ một mình!
    Hãy đứng thẳng lên, vững vàng để đấu tranh
    Sống bằng cả trái tim, cuộc đời đầy hi vọng
    Đứng thẳng lên đi, giương trái tim cuộn sóng
    Coi cái chết kia, nhẹ tựa lông hồng!
    Hãy đứng thẳng lên, vững vàng để đấu tranh
    Để bộc lộ tâm hồn, để yêu không gượng ép
    Bởi vì ta, sinh ra với trái tim thép!!
    Hãy thiêu cháy chiếc cầu sau bước chân ta
    Người tráng sĩ đi ra, không ngoái đầu tiếc nuối
    Và chỉ có một con đường quay lại cố hương???
    Hỡi những kẻ đáng thương!!!
    Lũ táng tận lương tâm, đâm chém nhau tàn ác
    Những kẻ luôn chắn đường và nhạo cười kẻ khác
    Ta rồi sẽ đến, như nước chảy tuyết tan
    Ngươi chỉ kịp thấy ánh mắt ta rực lửa hoang tàn
    Để rồi cúi lạy, xin giữ cuộc đời với trái tim hèn nhát
    Ta sẽ cười nhạo các ngươi, và rồi dứt khoát
    Ngươi nhận ra: trái tim ta, trái tim thép lạnh lùng
    chẳng bao giờ tan vỡ
    chẳng bao giờ!!! Phải không???
    Hãy đứng thẳng lên, vững vàng để đấu tranh
    Sống bằng cả trái tim, cuộc đời đầy hi vọng
    Đứng thẳng lên đi, giương trái tim cuộn sóng
    Coi cái chết kia, nhẹ tựa lông hồng!
    Hãy đứng thẳng lên, vững vàng để đấu tranh
    Để bộc lộ tâm hồn, để yêu không gượng ép
    Bởi vì ta, sinh ra với trái tim thép!!
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  2. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ.Em đọc bài này ở đâu rồi<không phải ở đây>Nhưng toàn tiếng Anh thôi,hiểu lõm bõng.Bây giờ đọc TViệt,cũng hay hay
    I love you more than yesterday,and less than tomorrow​
  3. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    thơ chú Romeo này có phong cách giống thơ điên của " Hàn Tặc Tử" nhỉ !! , công nhận chú này có khả năng thành nhà thơ nhưng có mỗi cái tội loạn từ
    _~~~-A journey of a thousand miles begins with a single step-~~~_​
    email me
  4. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    toàn thơ kinh dị thế này?

    Nếu không có người yêu ở bên cạnh,thì hãy yêu người ở bên cạnh mình
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa hai bác, đấy là hai bài hát Zombie và Heart of steel đấy ạ
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    hic, tự dưng dịch ra, nghe chuối vật, hic

    SỐNG TRONG CUỘC SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG
    ĐỂ LÀM GÌ EM CÓ BIẾT KHÔNG

  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Có một chú thỏ
    Nằm trên bãi cỏ
    Bị thằng da đỏ
    Đi FX đỏ
    Cầm cái nỏ
    Bắn cho vêu mỏ
    Mỏ thỏ sưng màu đỏ
    Thằng da đỏ
    Cầm lấy con thỏ
    Đem về nấu cà ri thỏ
    Cho thêm chút rượu vang đỏ
    Trời ơi món cà ri thỏ
    Một nồi đầy màu đỏ
    Đèm vứt con thỏ vào giỏ
    Thế là đi đời con thỏ..........................................
    Cantona
  8. smile_hm

    smile_hm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hic
    ..( 2 ).........................
    Files nhòm con thỏ
    Dãi thành giọt nhỏ
    Uýnh thằng da đỏ
    Chôm lấy con thỏ
    Chạy vào xóm nhỏ
    Cả bọn da đỏ
    Thấy tiếc con thỏ
    Lập tức cầm nỏ
    Tìm thằng chộm thỏ
    Ở trong xóm nhỏ
    Chạy sao nổi "nhỏ"
    Khi cả con thỏ
    Chẳng còn tí vỏ
    Vì thằng "nho nhỏ"
    Măm cả con thỏ
    Cả hội da đỏ
    Nhìn thấy ********* ( em xin lỗi bác viết thế cho nó có vần )
    Xơi hết con thỏ ( luẩn quẩn quá )
    Bèn dùng tên nỏ
    Bắn chít thằng nhỏ
    Mổ lấy con thỏ
    Cho vào cái rỏ
    ............( 3 )
    Thôi mệt quá! Củ chuối quá! Hôm khác em viết thui. Đi Đá Bóng Đây! Foot ball muôn năm!
    i don't know much but i know i love you and that may be all i need to know smile
  9. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Sao ko nói trước làm tớ fí mất 1 lời khen
    _~~~-A journey of a thousand miles begins with a single step-~~~_​
    email me
  10. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người làm thơ nhiều thế mà chả có bài bình loạn nào ah. Để mở đầu, tớ xin được góp vài lời gọi là bày tỏ cảm xúc trước bài thơ Con Ếch:
    Bài thơ mở đầu bàng một câu thơ nghe có vẻ rất bình thường:
    Con ếch nhảy vào lớp.
    Nhưng thật ra, trong câu này hàm chứa một điều phi lý vô cùng (cái mâu thuẫn vĩ đại ẩn náu trong cái hiển nhiên chính là phong cách điển hình của Heavy Metal ) con ếch này thật ra hoàn toàn không phải là một con ếch bình thường. Trong khi chúng ta ngồi trong lớp, gặm một mối căm hờn, thân ngồi đây mà hồn bay nơi nào, thì con ếch kia lại ... bình thản tiến vào cõi chết. Dù trong bài không nói đến thái độ bình thản của con ếch, nhưng qua giai điệu của câu thơ, ta cảm nhận được cái ung dung tự tại của con ếch ấy. phần nào giống như thái độ ung dung của người chiến sĩ khi xung trận, ra đi không còn gì vương vấn, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng
    Con ếch lên bục giảng
    Ếch tiến thêm một bước, thì dòng liên tưởng của người đọc cũng dâng cao thêm một bậc, và bắt gặp sự đồng điệu trong hai câu thơ:
    Ếch ra đi đầu không ngoảnh lại (thật ra thì đầu ếch không ngoảnh lại được, nhưng áp dụng câu thơ này cho con ếch chứng tỏ sự sáng tạo vô biên và tâm hồn phong phú đầy chất nhân văn của tác giả)
    Trước mặt bục giảng phấn rơi đầy (bụi phấn rơi trắng mịn như bột mì chuyên dùng tẩm ếch rán, nhưng ếch vần không hề lùi bước, điều này chứng tỏ ếch đã rất quyết tâm)
    huhuu thật là xúc động, giá mà con ếch ấy nhảy thẳng vào nồi nhà em thì có phải là phúc đức biết bao nhiêu không
    Em bỗng cảm thấy trong lòng trào dâng một niểm tiếc thương vô hạn cho thân phận con ếch. Thân phận nhỏ nhoi tôi nghiệp, chẳng khác gì thân phận của lũ sinh viên khốn nạn này Bế tắc và đau đớn. Tâm hồn lớn giằng xé trong thể xác yếu ớt. Nhìn bẩu trời rộng lớn qua hàng chấn song ghẻ lở của cái lớp học tù túng.... Và bây giờ, mọi con mắt đang dõi theo con ếch, hồi hộp và lo lắng, thèm khát và tiêc nuối.... thật căng thẳng hơn xem phim kinh dị......
    (còn tiếp)
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này