1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0

    Kiểu 3 đứa nằm gào thét cái hôm Sn tui, có thấy nhớ bố mẹ wái đâu ...
    No matter what I do ...
  2. amazing01

    amazing01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Điều muốn nói... em chưa nói được...
    Gửi nỗi buồn vào ba chấm lửng lơ...
    Tin vậy nên anh vẫn thầm mong ước
    Một ngày kia... em sẽ...
    Đâu ngờ...
    Ba chấm lửng nghĩa là không có trước
    Không có sau ... và chẳng có bao giờ...
  3. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0

    nghe quen quen , o dau the ha real , tac gia la ai the .
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tại bút chì
    Suốt một tuần ấy giận tớ
    Hỏi ấy, ấy chẳng nói chi
    Hay bức thư hôm trước nhỉ?
    Ra thế, là cái bút chì
    Chẳng là chiều mưa buồn quá
    Tớ mới thơ thẩn vài câu
    Bút chì nó viết đấy chứ
    Có phải là tại tớ đâu
    ...................................
    Thôi ấy đừng giận tớ nữa
    Hãy đi mà giận bút chì
    Cây bút chì hư quá nhỉ
    Ai bảo thích ấy làm chi
    Ấy đã là bạn của tớ
    Ai bảo bút chì dám cưa
    Ấy đã là ... ấy của tớ
    Chứ đâu có phải ... "đồ chùa"
    Thôi chết tớ lại lỡ miệng
    Lỡ nói... tuột ra mất rồi
    À không, không phải là tớ
    Là bút chì nói đấy thôi
    ......................
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    anh giết em
    em chết
    thế là hết...
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Vẩn vơ
    Em đến trường buổi sáng
    Tôi ngẩn ngơ buổi chiều
    Em không về lối cũ
    Tôi đứng chờ buồn hiu
    Tà áo trắng trắng bay
    Em đi như sương sớm
    Cỏ cây cũng trở mình
    Nói được gì... lặng thinh !
    Cái bím tóc ngúng nguẩy
    Cài thêm cánh hoa vàng
    Trưa em về trong nắng
    Mây chiều trôi lang thang
    Đôi chân trước nhịp nhàng
    Đôi chân sau bối rối
    Bước chung có một đ àng
    Mà vẫn thấy xa xôi .


    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  7. beijing

    beijing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là chiếc áo dài
    Cuộc đời là cỗ quan tài màu đen
    Anh ra đi mồ côi tuổi trẻ
    Khi trở về 7,8 thằng khiêng
    Trên quan tài khắc 10 chữ thiêng liêng
    "Đời là đinh,tình là que
    Không ai nghe....CHÉM"
    CLICK HERE-->http://sinhvienchina.com/forum<-- and have fun!!!
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em
    Anh làm thơ, tặng em
    Nhưng mà em thờ ơ, dek đọc.
    Anh bực dọc, bỏ đi
    Tìm người khác thích thơ, làm tiếp.
    Tell myself again and again, I'll be patient, but...then?
    I know, things will never be the same again, but how can I getting through...?
  9. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng gì biêng biếc
    Qua hồn nhau thế thôi
    Một thoáng gì chưa đến
    Một thoáng gì đã trôi
    Có con chim thả nắng
    Có hạt gieo không mùa
    Có một ngày sóng vỗ
    Có cầu vồng sang mưa
    Để bàn tay hái khói
    Để bàn chân đếm chiều
    Để vai ngồi lá rụng
    Để ghế bàn quạnh hiu
    Có người ra phố hát
    Có người buồn bên sông
    Tiễn đưa hòn cuội trắng
    Tiễn đưa ngày mênh mông
    Đôi khi cần dừng lại
    Để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối
    Để biết tròn yêu thương...

    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài sưu tập
    Nhận được thư em trời nhá nhem
    Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
    Vỏn vẹn trong thư một dòng chữ
    Anh ơi ngày mai đám cưới em
    Anh đã quên đi bao nỗi buồn thất bại.
    Vẫn hận một đời vì chẳng được yêu em.
    Tell myself again and again, I'll be patient, but...then?
    I know, things will never be the same again, but how can I getting through...?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này