1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ làm dưới giá treo cổ
    My Will
    Em nói rằng ?oAnh chẳng tin anh?
    ?oThì sao trách chẳng còn ai tin tưởng?
    Nhưng thực ra đó là lẽ thường
    Em chẳng tin anh ?" Anh còn gì để tin.
    Em lại nói ?oAnh chẳng yêu anh
    ?oThì còn ai ở lại để yêu thương?
    Nhưng em ơi, đó, thường tình một lẽ.
    Em không yêu anh rồi, anh có gì đáng yêu?
    Rồi một ngày em nói ?oEm tin anh?
    Và anh biết anh vẫn còn gì đó
    Đáng để tin, và đáng để mong chờ
    Một ngày nọ thì thẩm trong hơi thở
    ?oEm yêu anh bằng cả trái tim mình?
    Thì lại như tất cả lẽ thường tình
    Anh lại yêu mình, và nhất là yêu em.

    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
  2. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    cơn gió se se lạnh
    bầu trời trong xanh màu
    cành cây đứng co ro
    i love you so much

    021412 76210129 ​

    &
  3. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cung Trầm
    Anh hát em nghe bài ca về những mùa rụng lá
    Những dòng sông không yên ả
    Những cánh buồm trăn trở
    Những tình yêu không thành
    Anh nói gì đi, chiều đang qua rất nhanh
    Dây đàn ngân lên những cung trầm tuyệt vọng
    Cà phê đắng, xin lòng anh đừng đắng
    Để những nỗi buồn tan loãng trong nhau
    Anh biết không?, hoa không nở cho ngày sau
    Giọt nước mắt em sẽ tự khô
    Nếu bàn tay anh không lau những niềm đau trên má
    Anh là con cá kình
    Em là nơi biển cả
    Sao anh không về bên em
    Sao anh không giận dỗi
    Sao anh không hờn ghen
    Sao anh chỉ lặng im-sự lặng im của đá
    Xin đừng để nỗi buồn là tất cả
    Anh nói gì đi!-chiều đang rất xanh! ./.
    ****************
    Some forever not for better

  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0

    - Mẹ ơi, bông hoa kia
    Là của ai hở mẹ?
    Cái màu xanh trên cửa
    Kia nữa là của ai?
    - Của con đấy con ơi
    Đều của con tất cả
    Cái màu xanh trên cửa
    Cái bông hoa cuối vườn
    Ông mặt trời chiều hôm
    Tiếng chim kêu buổi sáng
    Cái mặt ao lẳng lặng
    Có con cá đang bơi
    Cái dòng sông trôi trôi
    Có con thuyền mới đỗ...
    Là của con cả đó
    Cả mẹ cũng của con.
    Con ôm mẹ con hôn:
    - Của con sao nhiều thế?
    - ừ của con nhiều quá
    Nhưng mẹ lại nhiều hơn
    Vì tất cả của con
    Mà con là của mẹ​

    _XQ_
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    post lại...vì hôm nay....
    Chuyện của chúng mình lơ đãng như sông
    Em không biết kể gì với mùa thu về những ngày buồn nhưng không khóc
    Chỉ những câu thơ đêm đêm thảng thốt
    Âm thầm em nhớ và quên
    Sao lại là anh, sao lại là em?
    Sao lại là heo may, sao lại là sương khói?
    Giấc mơ về em. Một thời nông nổi?
    Giấc mơ về em. Gió cuốn đi rồi?
    Chuyện của chúng mình lơ đãng sông trôi
    Em không biết gọi anh là cánh buồm hay cơn bão... ​
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Đâu lối đi trong giấc mơ hoang tàn
    Đâu cảnh quen vật cũ ngày xưa
    Cố đi tìm
    Quá khứ - những lời em thì thầm .
    Giọt nước mắt tuôn tràn trong mắt anh
    Khi em nói lời từ biệt nghiệt ngã
    Vở bi kịch một lần nữa tái diễn
    Khi hai ta mỗi người một ngả
    Cơ thể anh vật vã trong lầm lỗi
    Để lộ ra những ham muốn thấp hèn
    Đã quá nhiều chúng ta lừa dối
    Còn gì nữa để mà đặt niềm tin?
    Điệp khúc dối lừa vang lên mãi mãi
    Hãy là bạn - Bạn tốt của em
    Tôi cười và tôi nói đồng ý
    Nhưng phải thú nhận rằng tôi đã che dấu
    Một sự thật nữa, mà lẽ phải nói ra
    Anh cố gắng ra đi, nhưng anh biết
    Chúng ta sẽ không thể kết thúc
    Cho đến khi hoá thành cát bụi
    Lại một lần dối lừa
    Nhưng anh ước chúng ta có thể thật lòng
    Chúa ơi! Hãy cứu rỗi linh hồn con
    Con quì xuống, cầu xin người
    Để lộ ra những ham muốn thấp hèn
    Chúng ta đã dối lừa nhau quá nhiều
    Còn gì nữa để mà đặt lòng tin
    Tại sao nó lại xảy đến với tôi
    Tôi đã dối trá khi tôi nói "Hãy tin anh"
    Tôi không thể tin đó là sự thật
    Sự thật đớn đau
    Tại sao sự thật là đớn đau
    Còn gì nữa để mà tin tưởng nhau
    Sing with me, sing for the year
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it's just for today
    Maybe tomorrow, the good lord will take you away
    Được toosonet sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 08/07/2003
  7. amazing01

    amazing01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Anh xa rồi cái thuở bắt đầu yêu
    Chùm phượng vĩ ngoài hiên rực đỏ
    Con ve sầu khóc những ngày thương nhớ
    Cơn mưa rào vỡ một chút xa xưa
    Em bây giờ đã biết nói yêu chưa?
    Hay vẫn thế, như một thời nông nổi
    Bài thơ cũ, bao điều muốn nói
    Giá ngày xưa, anh mong ước, mà thôi...
    Dẫu thương yêu thì cũng đã qua rồi
    Như bong bóng trong cơn mưa đã hết
    Chẳng còn gì để mà nối tiếc
    Đã lành rồi những vết thương qua
    Anh đi về một phía rất xa
    Chẳng có em cùng ngày xưa thuở ấy
    Những cơn mưa rào dường như vẫn vậy
    Bong bóng chiều vỡ hết những mong manh...​
    (st)
    I don't know much but I know I miss you, and that maybe all I need to know......
  8. amazing01

    amazing01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em nghe không Hà Nội đang vào xuân
    Nắng hồng thêm trong mắt cười con gái
    Ta trao em nụ hôn đầu vụng dại
    Trong ngất ngây hơi thở của đất trời.
    Xuân qua đi và hạ lại sang rồi
    Đốt tình ta thêm nồng nàn bỏng cháy
    Bằng lửa phượng rợp trời tháng bảy
    Cơn mưa rào đỏng đảnh chút hờn ghen
    Thu tới kìa với hoa sữa đêm đêm
    Nồng nàn thả hương thơm từng góc phố
    Nép bên ta chiều Hồ Tây lá đổ
    Em mong manh tựa ngọn gió heo may...
    Men tình yêu càng uống lại càng say
    Chiều mùa đông ấm dần trong nỗi nhớ
    Mảnh trăng xanh khuyết mình trăn trở
    Trong cuộc đời đâu vĩnh cửu tình yêu...
    Nhắm mắt ngủ đi cho quên hết mọi điều
    Dẫu ngày mai giữa dòng đời hối hả
    Ta với em vô tình thành xa lạ
    Hà Nội vẫn bốn mùa day dứt hát tình ca​
    (st)
    I don't know much but I know I miss you, and that maybe all I need to know......
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm ngồi lượn web linh tinh kiếm được gần trọn bộ, đọc cũng vui vui.
    HAI SẮC HOA TIGON
    Original:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không?
    Có thầm nghỉ tới loài hoa vở
    Tựa trái tim phai tựa máu hồng.
    1) Normal reaction: (của nhà thơ Hồ Dzếnh)
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.
    2) Next generation reaction: (Trả thù ở thế hệ sau)
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cưới vợ kiếm thằng con
    Mai này khi con trai anh lớn
    Xúi lấy con em, rửa hận lòng

    3) Hygenic reaction: (Trả thù Vệ sinh)
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tắm gội với xà bông
    Tình thù ngày cũ bây đi mất
    Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng
    4) Gangster reaction: (Găng tơ)
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về ẩn núp bên bờ sông
    Ðợi em qua đò sang bên ấy
    Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công

    5) Kung-fu reaction: (Kung-fu)
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về sẽ luyện lại vỏ công
    Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước
    Ðể đá chồng em đêm động phòng.
    6) Gourmet reaction: (Kẻ sành ăn)
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
    Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.

    7) Revenge reaction: (Trận chiến cuối cùng)
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tát cạn lấy dòng sông
    Ðể cho đò cưới không qua được
    Ðừng có mà mong được động phòng.
    8) Terrorist reaction: (Khủng bố)
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
    Nhắm về hướng ấy 5000 mét
    Em ở quê chồng có ớn không ?

    9) Bắc Kỳ style:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về chửi đổng giữa đám đông
    Bố mẹ ********* nguyên dòng họ
    Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông.
    10) Ở dơ style:
    Nếu biết rằng em sắp có chồng
    Anh về khỏi tắm thế là xong
    Quần áo để nguyên cho trọn tháng
    Kỷ vật cho em đêm động phòng

    11)Nông dân style
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về tập lái xe công nông
    Nhằm thẳng nhà em anh lái tới
    Đâm sầm một cái em tiêu vong
    12) Nhát gan
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về trèo lên mấy cành thông
    Tính liều mộ phen tìm cái chết
    Nhưng sợ rớt xuống đau cái mông

    13) Bác sĩ
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về mua một mớ phong long
    Lẻn vào đặt dưới chắn gối mộng
    Cho tối chồng em hết động phòng

    14) Không nản chí
    Thôi thế từ nay em lấy chồng
    Anh về lấy vợ đi nghe không
    Xong rồi tụi mình xây nhà vách
    Tối nối đục cửa qua ....lộn phòng


    15. The "classic" reaction (Cổ điển)
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về xách vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm đại vài ba dĩa
    Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
    16. The "violent" reaction (Zã man)
    ---------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Em đừng tưởng thế cũng là xong
    Anh về mài nhọn con dao sắc
    Thọc huyết chồng em nấu cháo lòng

    17. The "hopeless" reaction (Kẻ tuyệt vọng)
    ---------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
    Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng

    18. The "politically incorrect" reaction (Sai về chính trị)
    ----------------------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lê gót tận biển đông
    Lên tàu vượt biển đi qua .. Mỹ!
    Xa mặt mong sao sẽ cách lòng

    19. The "Zorro" reaction (Hiệp sĩ Zorro)
    -------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về luyện kiếm thế là xong
    Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
    Sẽ dzớt trăm em, trả hận lòng !
    20. The "forceless" reaction (Bất tài)
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cạo trọc thế là xong
    Trao em mớ tóc làm dây tóc
    Để tối hôm nay riết cổ chồng
    (Còn tiếp)
    Sing with me, sing for the year
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it''s just for today
    Maybe tomorrow, the good lord will take you away
    Được toosonet sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 14/07/2003
  10. guxiguxi

    guxiguxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày
    Em chụp chiếc mũ lưỡi trai
    ..để giữa ta là khoảng im kéo dài
    Anh chỉ thấy đôi môi em mím chặt

    Chẳng còn gì để nói cho nhau
    Đừng thiết tha thêm nữa
    Đừng nói tiếng "về sau"
    Để rồi em mãi như 1 kẻ cố chấp
    Anh quá hiểu trái tim em
    giờ đâu còn đập..
    Như ánh mắt em ,mở to lặng lẽ nhìn anh chẳng thấy...

    ....
    Có một ngày khi đối diện với anh
    Bỏ chiếc mũ,gật đầu chào..chỉ thế
    Bước chân qua anh,thảnh thơi
    không nghĩ ngợi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này