1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ! Mai này chị lớn
    Xinh rồi đừng làm duyên nhiều
    Ra đường mấy anh rình trộm
    Bắt cóc tim chị mang theo
    Chị ơi! Mai này chị lớn
    Chị đừng thuỳ mị , dịu dàng
    Làm người đoan trang chi khổ
    Hì hì.....mấy anh hết ham!
    Và đến khi nào chị lớn
    Em sẽ nuôi "ki" giữ nhà
    Mấy " cây si" nào mọc rễ
    Sẽ được đi thăm ông bà
    Một ngày chị lớn......chà chà
    Chị đừng theo ai chị nhé
    Chỉ cần cưng em nhất nhà
    Thương mình em thôi cho khoẻ!
    Nào chi_chiều em_hứa nhe
    Sẽ ở bên em suốt đời
    Em cũng chẳng thèm lấy vợ
    Ơ kìa!Làm sao chị cười.
    Thôi chết! Giờ cũng muộn rồi
    Chị đi chợ đi cho sớm.....
    Em có cái hẹn với người
    "Đuôi gà"bên kia hàng xóm!!!!!
    (st)
    If you got something that you need to say, you better say it right now cause you don't have another day
  2. Prince-of-galaxy

    Prince-of-galaxy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trên biển
    (cảm xúc từ lần đi biển vừa rù )
    Mưa về biển vắng buổi chiều nay
    Một chút nhạt nhoà ai có hay
    Sòng dồn chân bước tung bọt nước
    Gió lộng trời cao có vơi đầy
    Người người khách khách qua qua lại
    Kẻ kẻ mình mình vẫn vẫn đây
    Trong cơn giông tố còn phảng phất
    Một chút duyên tình với trời mây
    Trăng treo sao rọi còn mình ta
    Đêm tàn biển chết đâu lá hoa ?
    Dập dờn cánh sóng không mời gọi
    Trôi nổi cành bèo bóng ai qua.
    Nợ ấy trăm năm tình vác nặng
    Duyên này thiên kiếp có còn xa ?
    Cất bút cho hồn thêm mấy chữ
    Thơ đề thơ cảnh ?nỗi nhớ nhà
    Ảo mộng như gió như mây như sương khói ...
    Được Prince-of-galaxy sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 10/08/2003
  3. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thơ đêm khuya đi ăn trộm....
    Anh có đủ dại khờ...
    Anh không đủ kiên nhẫn để yêu em đâu
    Trước khi đi chơi, em phải làm bao nhiêu là việc
    Nào sắp xếp, lau dọn ghế bàn
    nào chọn áo quần
    nào make up
    Cứ đứng trước gương là em thích rề rà
    Anh có đủ dịu dàng, có đủ thiết tha
    Để bỏ quá cho em những cơn làm tội anh
    thất thường hơn mưa nắng?
    Anh trễ hẹn một chút thôi là giận dai giận dẳng
    Ném vào anh những cái nguýt ghê người
    Rồi những buổi chiều phố xá chơi vơi
    Anh có đủ vu vơ để chở em long rong suốt con đường nồng nàn hoa sữa?
    Nghe em hát - dẫu không hay bằng Mỹ Linh - nhưng cồn cào gấp nhiều lần ấy chứ
    Bởi lẽ em da diết nhớ một ngày...
    Bởi lẽ em là người rất khó nguôi ngoai
    Muốn thoát khỏi những đam mê một thời
    mà chả thể nào thoát nổi
    Lúc ấy, một là em hát thật nhiều
    Hai là em lặng câm không nói
    Em sẽ làm anh nhức óc, đau đầu...
    Anh chẳng đủ dại khờ để có được em đâu...
    Ặc, không phải thế đâu, không có gì đâu...
  4. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Em biết nói gì về những buổi chiều màu xanh
    Khi trong con ốc nhỏ không còn rì rầm tiếng sóng....
  5. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM khuya nổi hứng làm thơ..
    Thể loại : lục bát
    tên: lung tung (máy làm hộ mà)
    Một hồn giấy mới em nghe
    Ngại ngần lá úa lê thê tháng ngày
    ướt mi đá cuội tuổi này
    Một hồn hội ngộ chiều nay vỉa hè
    Nơi nao vào hạ em về
    Vây quanh trăn gói gọi về bước chân
    mây ngàn hạt cát phong trần
    âm thầm trời đất phân vân hình hài
    Rượu cay biển nhớ hình hài
    nhiều khi mây khói miiệt mài suối khe

    BẢN CHẤT TỐT NHƯNG ĐỜI XÔ ĐẨY
    ...
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ra nghe kể chuyện chuồng Heo
    Mau mau ngồi xuống em Mèo kể cho.:
    Ngày xưa có một chàng Bean
    Ở trong cung điện làm hề vua xem.
    Đức mua ai mà chẳng hay
    Là Mod box mình-anh Rock mặt vuông.
    Bên cạnh -hoàng hậu thật xinh
    Đừng ai " ấy ấy " chém đầu như chơi.
    Sau là vệ sĩ hoàng gia
    Anh Huy hình sự,tay cầm dùi cui
    Dưới triều văn võ bá quan
    Ai ai cũng thấy rạng ngời công danh.
    X_fines-tể tướng đương triều
    Trốn tù cai quản thật nhiều nhà giam.
    Lion bảo vệ vật nuôi
    Chim đen lo chuyện y khoa trong triều.
    Hải quân là tướng Viking
    Thiên văn thời tiết - Gió mùa sẽ lo.
    Hậu cung đã có ngài Long
    Sư gia thì có sẵn sàng Hetfield.
    Còn chuyện ăn uống ở đây
    Shingo đảm nhận,từ ngoài vào trong.
    Đối ngoại chỉ anh Mắm thôi.
    Không ai đủ sức tranh tài cùng anh
    Hậu cung vô vàn tử phi
    Xinh có,đẹp có,dữ dằn cũng vô
    Đừng bắt liệt kê tại đây
    Kẻo lại rỏ dãi mà thèm ngay thôi.
    Yên tâm là đã vào đây
    Không quan thì tướng ,chẳng khổ giờ đâu.
    ( Không tin hả???Vào thử xem...)
    Em quý tướng VIKING nhất....Nhỉ VIKING nhỉ.
    Bánh mì yêu bạn.
  7. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại cho nàng đứa con
    Dây là thơ ăn trộm

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nhánh cây gầy-vọng lá
    Khói sương mỏng-hiền hoà
    Toạ hồn nhau-yên ắng
    Ngói giáo đường-khuyết trăng


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    thơ của bác bánh mì là văn chặt từng khúc ra hả?
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    to gió:

    Thôi thì an phận làm thân gió!
    lặng lẽ trên cao ngước nhìn đời
    tự nhiên đi mà độc còn đó
    ru ngủ đời nguời hơn phù du!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này