1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _CHUOTCON_

    _CHUOTCON_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chúng mình​
    Mỗi chúng mình là một dòng sông
    Trôi đi mãi để một ngày hóa biển
    Xênh xang giữa một ngày thu vàng nắng
    Tự hỏi lòng sao sóng lại tìm sông
    Mỗi chúng mình là một mùa hoa
    Dâng hương mãi để một lần hóa mật
    Không da diết hỏi người sao còn nhớ
    Mấy độ rày ong **** lại tìm hoa
    Mỗi chúng mình là một ngày qua
    Lang thang mãi để một lần biết mỏi
    Quên hay nhớ tự lòng ta nhận thấy
    Tự hỏi mình khi đón một ngày sang
    Mỗi chúng mình là một bài ca
    Dâng xao xuyến để lặng trầm nốt nhạc
    Nửa vắng xa hỏi còn thương.....dạo ấy
    Mỗi chúng mình còn đọng lại gì không?​
    Hãy Vote cho tôi 1 sao nhá !
  2. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết vì sao lại nhớ em
    Bởi ánh mắt biết cười khúc khích?
    Hay bởi cả hai cùng sở thích
    Nhớ người chẳng quan tâm tới mình.
    Tôi nhớ em không cần phải chứng minh
    Em nhớ người ta chẳng cần phân tích
    Chỉ buồn nỗi mắt biết cười khúc khích
    Không ghi danh dù tôi trình bày tôi.
    Không cho riêng tôi_đôi mắt ấy biết cười
    Với tất cả không phân chia,đối xử
    Tôi nhớ em_như trẻ không biết chữ
    Ôm khư khư_sách đọc vẹt hoài.
    Em nhớ người ta_thành tiếng thở dài
    Tôi nhớ em_tôi đành tự mối mai
    Tay trái cầm tay phải_dung dăng,dung dẻ
    Nói yêu em_rồi khe khẽ... gật đầu.
    Đôi mắt em_cho nỗi nhớ biết sâu
    Cho chờ đợi _mà không cần hò hẹn
    Cho mỗi ngày trôi_là ngày kỉ niệm
    Nhớ làm em phải...hắt xì hơi.
    Biết nhớ em là mệt lòng tôi
    Cũng chẳng biết làm sao cho thôi nhớ???
    Thôi cứ để vậy:Tuổi học trò một thủa
    Nếu biết vì sao thì...cũng đã chẳng nhớ đâu...​
    Làm thế nào bây giờ,bức xúc quá!!!

    Được sap_chet_van_yeu_doi sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 25/08/2003
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Có loại rượu không nồng
    Mà dịu dàng man mác
    Thanh khiết như ánh sáng
    Của bầu trời mùa thu
    Có loại rượu không cay
    Mà ngọt ngào ngây ngất
    Rót và hồn dòng mật
    Của mùa hạ mê say
    Có ai bit chỗ lào bán rượu sữa không nhờ
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    vì mây nên trời đổ mưa
    vì nàng tôi phải làm mưa trong nhà
    thôi thì chẳng trách được ai
    trách tôi dại dột,trách ai hờ hững
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có thơ zì!!! Chỉ thích bài "Anh chẳng đủ dại khờ..." của bạn Thần Chết thôi Lật trang sau e''...

    Chỉ có chúa mới biết..
  6. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Anh buồn nỗi buồn gom gộp bởi những tháng năm
    Bởi chiều nay, lại một chiều cồn cào nụ cười ánh mắt
    Bởi một điều rất thật
    Lại một chiều không em..
    Anh buồn nỗi buồn của của những vụn vặt không tên
    Những khoảnh khắc hôm qua ùa về, lỏi len len lỏi
    Những điều chẳng dám nói
    Thiêu rụi ánh mắt anh..
    Ngày dài như dài hơn bằng nhịp đếm đợi chờ
    Con tim khát khao khát khao bao năm bao năm đồng vọng
    Từ nơi thẳm sâu lắng
    Cháy!
    Cháy..
    ... mênh mang...
    ... Ngày mai
    Ngày sẽ sang
    ... Ngày mai
    Ngày có em..

    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thích câu thơ :
    Anh yêu em đến chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Không nhớ là của ai nữa
    Cantona
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ừ , em muốn làm mây trắng
    Nên anh thử làm trời xanh
    Nhưng mà trời thì rộng lắm
    Còn anh có mỗi một mình ...
    Em bảo là anh đa tình
    Chữ ấy nghe sao mà sợ
    Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong ...
    Em ơi , em có sợ không ?
    Bầu trời trong xanh giản dị
    Cũng có đôi khi huyền bí
    Là khi mờ mịt trăng sao ...
    Tình yêu như giấc chiêm bao
    Ta ở hai đầu hư thực
    Em ngủ còn anh cứ thức
    Tựa đầu nỗi nhớ mênh mông ...
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    THÁNG NĂM.....!
    tháng năm!
    mở đầu bằng nỗi nhớ!
    cơn mưa cuốn trôi tất cả vào dòng kí ức
    triền miên...
    tháng năm!
    lá xà cừ ko gọi tên
    để ve kêu khắc khoải trên chùm phượng vĩ.
    tím bằng lăng một trời nhớ thương...
    tháng năm!
    cô bé ko gọi tên
    cậu bé ngu ngơ ko chịu gặp mặt
    để nỗi buồn khắc dấu lên hàng cây...

    tháng năm!
    chia tay...
    chia xa...
    chia hai người đôi ngả...
    mọt tháng năm buồn,hoen ướt bờ mi...!
    mình sẽ thôi ko nhớ nữa...
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay đời bỗng dưng vui lạ
    Mây xa xa ...màu xám đã quay về
    Chiều chậm trễ,chân lê không mỏi mệt
    -hết hẹn hò.
    --cho buổi tối...
    ---riêng tôi.
    Lối tôi qua,
    -đầy cỏ hoa và lá
    -đầy lời ca đong đưa gió ân cần.
    Bên mộ phần người đề tên-Hoài niệm
    đã liệm tôi...cứu rỗi những ưu phiền
    Rồi liền da,vết thương lòng, miễn nhiễm
    Tôi vui chơi bên Nắng-Gió cuộc đời
    Trí nhớ tôi-không còn trôi như nước
    Cuốn tôi đi miên viễn chẳng luân hồi
    Xin một lần ,chưa biết đến chia phôi
    Tôi-mong manh-không tiếc thời cơ nhỡ
    Để tôi thở nhịp tim đời... bỡ ngỡ
    Thật thà yêu...thật thà hiểu...nỗi buồn...


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này