1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Lòng ta chôn một khối tình
    Tình trong giây phút mà thành thiên thu
    Tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu
    Mà người gieo thảm cơ hầu không hay.
    Hỡi ơi, người đó, ta đây
    Sao ta thui thủi tháng ngày chiếc thân.
    Dẫu ta đi trọn đường trần
    Tình ta đâu dám một lần hé môi.
    Người dù ngọc nói hoa cười
    Nhìn ta như thể nhìn người không quen.
    Ðường đời lặng lẽ gót tiên
    Ngơ đâu chân đặp lên trên khối tình.
    Một niềm tiết liệt đoan trinh
    Xem thơ nào biết có mình ở trong.
    Xem rồi lòng lại hỏi lòng
    Người đâu tả ở mấy dòng thơ đây?

    ...Nâng chén tiêu sầu...sầu.... càng sầu...
    Libra
  2. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Cổ tích trong ta ...
    Cổ tích trong ta là em đó
    Nàng công chúa say ngủ giữa khu rừng
    Bao phủ quanh em là nắng ấm
    Là gío ngàn mang nỗi nhớ rưng rưng
    Cổ tích trong ta là nỗi sợ
    Sợ mai này em chẳng thức dậy đâu
    Sợ mai này bà phù thuỷ "ếm" lâu ...
    Vàng tuyệt vọng ta xanh gầy với bóng
    Cổ tích trong ta là cõi chờ , cõi ngóng
    Chờ xem ta ...cá vượt ngọ môn ...Rồng ?
    Có chăng là ...hoàng tử bạch mã ...không ?
    Để đánh thức bến mơ nào em lạc ...
    Cổ tích trong ta e gầy bóng hạc
    Tóc đổi màu mà mộng vẫn bay xa
    Rồi mai này khi em vừa thức dậy
    Ngơ ngác nhìn chẳng nhận được ra ta
    Cổ tích trong ta là chuyện tình em đó
    Chuyện xưa rồi mà nhắc mãi không thôi
    Để mai kia nếu ta đời xanh cỏ ...
    Thanh thản ra đi ...khỏi ngậm ngùi ...

    Phôi Pha
    ...Nâng chén tiêu sầu...sầu.... càng sầu...
    Libra
  3. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Người không về
    Lối cũ ngày xưa đã rêu phong
    Ký ức xưa trượt dài vào nỗi nhớ
    Để lòng tôi cứ bốn mùa nổi gió
    Khao khát hoài ánh mắt đã rời xa
    Trái tim tôi... nơi bạn đã từng qua
    Tìm không thấy những điều mang tên hạnh phúc
    Tôi nhận ra sau những đêm thao thức
    Và hiểu mình phải tập lãng quên thôi
    Tôi chẳng qua lối cũ nữa đâu người
    Sợ bắt gặp những điều đổ vỡ
    Lại vấp víu vào vui buồn quên nhớ
    Chạy mệt nhoài không ra nổi ngày xưa...

    Chỉ có chúa mới biết..

    Được conangngongao sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 11/09/2003
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    chán quá đàn em tặng chị ngổ ngáo
    qua rồi cái thủa xa xưa
    một thời ta cũng ngẩn ngơ mơ màng
    cũng cho rằng thế giới chỉ minh nàng
    giờ đây nghĩ lại nực cười
    dẫu sao cũng có vốn đời làm thơ
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì cười
    Để cho giọt nước mắt trôi xuôi,
    Để thấy đời mình mong manh quá
    Nhẹ nhàng như cánh chim trời.
    Buồn thì hát
    Để cho nỗi buồn chỉ là man mác
    Để bờ cát dài xôn xao
    Để tình con người trở thành lớn lao.
    Buồn thì yêu
    Để một người nhớ tới một người
    Để giọt nước mắt đánh đổi nụ cười
    Và ngẩng mặt mỉm cười, ta vẫn là ta, vẫn là con người sống giữa cuộc đời.................

    Hehe, cho vào đây nhé bạn yucca iu quí
  6. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Gió thổi nắng trôi vào nỗi nhớ
    Gió thổi mây ôm ấp núi cô đơn
    Và hơi thở ngập tràn hy vọng
    Thổi vào đời niềm hạnh phúc mênh mông
    Close your eyes...
  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Tặng Ziu Thần chết, hè hè...., bọn mình tặng nhau
    Loay hoay mãi mùa thu vừa đi mất
    Lời tỏ tình đành hẹn lại mùa sau
    Không có nắng gió gào lên buồn bã
    Mùa đông sang gãy mấy nhịp cầu
    Lang thang mãi giờ ta thành cũ kỹ
    Cái cầm tay thành lạc hậu mất rồi
    Hoa sữa vô tâm vẫn cồn lên như lửa
    Như cái thời vương vấn mãi câu thơ
    Sáng nay mùa đông Hà Nội thật trong
    Lành lạnh ngón tay, dịu dàng nỗi nhớ
    Có cái gì trong ta đang òa vỡ
    Một cái gì xa...rất xa
    Có phải là em hay nỗi nhớ mùa qua?

    Chỉ có chúa mới biết..

    Được conangngongao sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 22/09/2003
  8. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Thơ gì mà chán thế???
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đây là quốc lộ số 2
    Thể nào cũng có một vài ôtô
    Cantona
  10. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Thơ ăn trộm này[:D]
    Trầm sâu trong lòng biển
    Là đá tảng cô đơn
    Nhiều khi trong giấc mộng
    Mơ một lần trăm năm
    Trong kiếp người thưở trước
    Anh dại khờ hoá thân
    Trầm sâu trong lòng biển
    Nên suốt đời xa em
    Nghìn năm mặc rong rêu
    Chen che lòng thương nhớ
    Anh đợi đến một ngày
    Gặp em trên trần thế
    Anh đã gặp em rồi
    Em chua ngoa, nặng nhẹ
    Em nói lời đắng cay
    Em như mưa như nắng
    Nhưng dù mưa hay nắng
    Dù em có chua ngoa
    Dù em hay hờn giận
    Anh đã hiểu ra rôi
    Anh sẽ chẳng đi mau
    Anh sẽ chẳng đi mau
    Để chân em lâu mỏi
    Để gần em thêm lâu
    Để suốt đời che chở
    Để cả đời có nhau
    Caring is sharing.........8318
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này