1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Tặng em Ma iu của tao
    Em lang thang trong căn phòng tối
    Cây gạo vừa gửi thêm một tháng tư
    Vào những tháng tư đã tắt
    Đốm lửa cuối cùng
    dần nguội
    mùa đi
    Em mang về tháng tư của anh
    In dấu môi em
    làm những bông gạo đỏ
    thắp sáng căn phòng
    màu nụ hôn
    Em nép vào sau mỗi tiếng bước chân
    tìm nhặt vết bùn khô hốt hoảng
    bong ra từ sự vội vã
    bao cánh hoa héo úa
    bong ra từ tháng tư
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Cười lên đi như em thường vẫn thế
    Cố vui lên rồi tất cả sẽ qua

    Vẫn thích 2 câu này
     
    _eiCnC_
  3. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Càm vàng thì sợ vàng rơi
    Đi theo Nhót cay đời đời ấm no

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Càm vàng thì sợ vàng rơi
    Đi theo Nhót cay đời đời ấm no
    Lấy vợ thì lại thấy lo
    Đến với vợ Nhót, nó cho ý mà
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
    God of Rock, thank you for this chance to kick ass. We are your humble servants. Please give us the power to blow people's minds with our high voltage rock. In your name we pray, Amen.
  5. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Nó cho cầm cái quạt mo

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nhót chỉ thích "cái"sau cái mo
    Chờ Gió giao mùa...
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thứ hai em phải đi làm
    Thứ ba em cũng vì làm phải đi
    Thứ tư làm việc nên đi
    Thứ năm càng phải vội đi để làm
    Thứ sáu em cũng phải tham
    Thứ bảy bận quá vì làm phải đi
    Chủ nhật thủng thẳng nghĩ suy
    Ở nhà buồn quá có khi đi làm
    Chờ Gió giao mùa...
  8. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    thơ cũ post lại [​IMG]
    cuộc đời không định hướng
    thật là buồn làm sao
    và khi không có em
    cuộc đời không định hướng
    -> loop
    [​IMG] & [​IMG]
  9. tuthang

    tuthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    6.834
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm thơ, nhung thấy có bài thơ hay ( đạo thơ ) gửi bà con cùng thưởng thức.
    Vụng về thương nhớ (thơ Giang Tuấn Đạt)
    Em có thấy Hạ lang thang trên phố
    Rất vô tư với những bước chân trần
    Như thể tôi và em ngày nhỏ
    Trưa Hà thành xao xác tiếng ve ngân.
    Em có thấy Hạ về trong sắc phượng
    Thẹn thùng chi, hồng cả nước hồ Gươm
    Giống em quá - trước mấy dòng đa cảm
    Viết dở dang tôi tặng lúc tan trường.
    Và có thấy kẻ ngồi buồn trên cỏ
    Gửi hồn theo mây trắng phía trời xa
    Trót đa cảm để rồi bâng khuâng mãi
    Hạ thất thường mưa nắng những ngày qua.
    Giờ vẫn đấy bài thơ còn dang dở
    Bởi vì em giấu mất một câu rồi
    Em có thấy Hạ vụng về thương nhớ
    Nhặt vu vơ thành bão viết giùm tôi.
  10. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng bạn Phải Gió nhân ngày bị treo nick
    Gió đìu hiu nước sông Dịch lạnh lùng ghê
    Tráng sĩ ra đi không trở về
    Tay lead chân phơ môi ngậm mic
    Hùng binh thẳng tiến quán lẩu dê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này