1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 hành tinh của hệ mặt trời sẽ co cụm vào cuối tháng 4

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi mitlo, 04/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    5 hành tinh của hệ mặt trời sẽ co cụm vào cuối tháng 4

    5 hành tinh của hệ mặt trời sẽ co cụm vào cuối tháng 4


    Sao Mộc (Jupiter), sao Thổ (Saturn), sao Hoả (Mars), sao Kim (Venus), sao Thuỷ (Mercury).
    Từ ngày 20/4 đến ngày 12/5, bằng mắt thường, bạn có thể chứng kiến 5 hành tinh - sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc và sao Thổ - xuất hiện vai kề vai trên bầu trời. Cảnh tượng này sẽ không lặp lại trong một thế kỷ nữa.

    Tuy nhiên, bạn đừng cho đây là sự xếp thẳng hàng của các hành tinh. Và dù rằng hiện tượng này khá hiếm gặp, những người phàm trần như chúng ta cũng không có gì phải lo nghĩ, nhà thiên văn học Geoff Chester thuộc Đài quan sát Hải quân Mỹ, cho biết.

    Bắt đầu khoảng từ ngày 20/4, bằng mắt thường bạn có thể thấy rõ bộ 5 hành tinh này. Chúng chạy đến gần nhau hơn và áp sát nhất trong khoảng ngày 4/5. Sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa và sao Thổ sẽ phân bố trong một cung rộng 10 độ trên bầu trời, tương đương với kích thước một nắm tay. Sao Mộc sáng hơn và nằm cách đó 3 nắm tay. Các hành tinh này bắt đầu rời xa nhau vào ngày 12/5, khi đó, sao Thổ đi xuống dưới đường chân trời và không còn nhìn rõ nữa.

    ?oKhông phải khi nào bạn cũng có cơ hội quan sát trực tiếp tất cả 5 hành tinh, ở cùng một vị trí trên bầu trời và tại cùng một thời điểm như thế?, Chester nói. Sự kiện này chỉ có thể lặp lại sau 50 hoặc 100 nữa mà thôi.

    Nếu thời tiết cho phép, bạn có thể ngắm cảnh trùng phùng của 5 hành tinh tại hầu hết các vùng trên thế giới. Còn ở những vĩ tuyến sát cực Bắc hay Nam cực, có thể bạn sẽ cần thêm một chiếc ống nhòm hay một kính thiên văn nhỏ. Chú ý, sao Thủy sẽ khó nhận ra hơn các hành tinh khác chút ít.

    Ngày 5/5/2000, 5 hành tinh trên cùng với mặt trăng đã túm tụm với nhau trên bầu trời, khiến các nhà khoa học lo ngại rằng sẽ có thủy triều dâng đột biến hay có sự cộng hưởng tác động nào đó. Thật may đó chỉ là ?olo bò trắng răng?: Trái đất vẫn bình an vô sự. Tuy nhiên, đợt gặp mặt đó xảy ra ở phía bên kia của mặt trời so với trái đất, và ánh sáng chói gắt của quả cầu lửa khiến chúng ta không thể trông thấy các hành tinh. Lần này, hầu hết chúng ta sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng chúng.

    B.H. (theo Reuters)


    Mit@



    I believe I can fly
  2. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình có một bức ảnh về hiện tượng này.
    Để mình về tìm rồi post lên sau.
    Cám ơn bạn nhiều !
    Vao day de lon len trong su thong thai, ra di de phuc vu tot hon cho dat nuoc va dong loai.

    [​IMG]
  3. Mog

    Mog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Mau lên crazy ơi. Hy vọng mấy hôm đó trời quang mây tạnh. Mà không hiểu quan sát vào giờ nào thì rõ nhất nhể.

    Kupo Kupoo...
    I like Kupo Nuts, give me some
  4. Attheng

    Attheng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    mau mau bác crayzy ui!!!!!!!
    Attheng
  5. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào ! Đên ngày 20 cơ mà. CÓ ai có ảnh không cho anh em xem nào ?
    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
    [​IMG]
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi hay quá ta ,không biết có được nhìn thấy không nhỉ ,đến một thế kỉ nữa mới có cơ mà , cha chả hồi hộp quá đi mất ,nhưng mà khoảng mấy giờ thì các hành tinh này đi qua thiên đỉnh nhể , không thì làm sao mà nhìn được đây ta . Lo quá trời luôn ,cầu trời cầu phật cho con được nhìn thấy ah .
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi
  7. Mog

    Mog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Không ai có cái ảnh nào a?

    Kupo Kupoo...
    I like Kupo Nuts, give me some

Chia sẻ trang này