1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 kopek một bài thơ, vào buôn đi...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi russian_birch, 30/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Bốp bốp, ặc ặc, uỳnh uỳnh----->Một thằng nữa bị hạ.Ai bẩu dám gọi ta là thằng lái chuột.
    Nếu ông muốn em miu tâm phục khẩu phục thìa phải để anh em tôi tham chiến công minh.Ông có xiền, tui có chuột.Mà ông có xiền chắc giề đã mua được chuột của tui.Giáo cụ trực quan vữn hay hơn, em miu nhẩy.
    Ông thấy yếu thế bẩu người ta ghen ăn tức ở hả???
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    rUsSiA
  2. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
  3. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ông bạn, Т< Yонимае^O ? Хо?о^о?
    Đã bảo là chưa được học đến nơi đến chốn mà. Chán quá ông Rus ạ, tôi vừa mới tuột mất một cơ hội, nói đúng hơn là tôi đến chậm mất rồi. Một cơ hội khá thú vị, ít nhất là để khuây khoả những ngày tháng mỏi mệt vì tôt nghiệp. Ấy thế mà mình chậm chân. Tự nhiên là cứ bần thần cả người. Hiếm khi tôi gặp được một người khá khẩm thế mà mình lại không làm cho họ thấy được mình. Mất điểm quá. Dạo này, học nhiều, mất béng cái nhạy bén rồi. Hôm nay nhìn thấy họ trở nhau về mà tan hoang hết lòng mề. Lẽ ra mình phải biết trước tình cảnh này chứ, ai lại để ván đã đóng hòm thế này. Đúng là cái xố mình không được xướng. Thế là lại đóng cửa lòng, lại ngồi nhìn nhân gian vui đùa.
  4. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ông R_S ơi, còn có non hai tháng nữa là xong đời cái sự nghiệp con chữ. Chắc là ông cũng đang sốt ruột chờ cái ngày đăng quang đó lắm. Tôi đếm từng ngày ông ạ. Sau cái quyết định công nhận tốt nghiệp, tôi sẽ lao vào mọi cuộc chơi. Không thể tưởng tượng nổi mình đã học suốt từ năm 1986 đến bây giờ không nghỉ. 17 năm khủng khiếp. Nghĩ mà leng keng hết cả đầu. Mình đã kết thúc những cuộc vui quen chân để bước vào lớp học và đến tận bây giờ mình mới nhìn thấy lại những cuộc vui đó. Hết béng nó phần tư đời người rồi.
    Học bấy nhiêu năm, đủ lắm rồi
    Cất đèn, gói sách, gác bút thôi
    Ngoài kia, nắng gió bao vui thú
    Ngoài kia, còn đấy cả cuộc chơi
  5. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cảnh nhà vắng vẻ đìu hiu
    Dăm ba con nhặng dập dìu bay qua
    Cả nhà ta một mình ta
    Chán ngồi thì đứng, mỏi ra thì vào
    Giờ đây không tiếng ồn ào
    Hỏi không ai có ai nào hỏi han
    Gió lùa qua chiếc mành nan
    Căn nhà trống cả mấy gian không người
    Vô duyên tự nhếch miệng cười
    Vô duyên, đến lắm chuyện đời vô duyên
    Cô đơn mới thật là phiền
    Ngồi một mình lại huyên thuyên một mình
    Sáng ngày ngắm buổi bình minh
    Giời xanh cũng chỉ một mình giời xanh
    Tối mò lên quán Nhạc Tranh
    Làm đôi cốc nước loanh quanh lại về
    Ôi, trời ơi, nếu không phải làm tốt nghiệp thì mình cóc phải ngồi đần độn ở nhà thế này....
  6. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Yêu nước Nga!
    Ông LêNin ở nước Nga
    Thế nên ông ấy rất là Liên Xô
    Liên Xô hay được mùa ngô
    Thế nên ai cũng hoan hô, vui mừng
    Chị Aннa có củ gừng
    Anh ~ван có cuộn thừng trên tay
    Mọi người lao động hăng say
    Lòng ai cũng nghĩ đến ngày vinh quang...
    Ông LêNin rất gọn gàng
    Thế nên đi họp chẳng mang thứ gì
    Nhưng ông rất đỗi nhu mì
    Tính ông vui, nên gặp thì rất vui
    zй! >енин, Yомилfй!
    Nghĩ mà lòng cứ ngậm ngùi thương ông.
    Trời mùa đông, gió mùa đông
    Thấy trời lạnh quá nên không ra đường
    Nhà thơ VictimNation tặng toàn thể nước Nga Xô Viết bài tình thơ viết năm lên 3 tuổi.
  7. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Lâu lăm roài chăng thơ thẩn giề nữa cả.Cũng thấy ngứa ngáy chân tay:
    Lâu roài cũng chẳng làm thơ
    Phần vì tụt hứng, phần lo học hành
    Dạo này chiến tranh hơi nhiều[​IMG] .Muốn về vườn để tìm chút thanh bình quá nhưng lại không thể[​IMG] .Đời buồn như con chuồn chuồn
    Khi vui thì đậu lúc buồn lại bay[​IMG]
    Nhưng sắp roài.Hứa với ông vậy.
    Kệ tao.Bao giờ làm VIP có chữ kí cũng chưa muộn
  8. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    22-4-1870 -Xin chào ông LêNin-
    Yfс,O бегf, неfклZже
    Yе^е.од< по лfжам
    А вода - Yо ас"ал,f ?екой
    ~ неясно п?о.ожим
    ' э,о, денO непогожий
    Yо?емf я вес'л<й ,акой
    Я иг?аZ на га?мо^ке
    У п?о.ожик на видf
    s сожаленOZ, денO ?ожденOя
    ТолOко ?аз в гадf.
    ...
  9. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
  10. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người hoài cổ. Ngày xưa, chiến thắng của LêNin làm nên một kỉ nguyên mới vĩnh viễn trong mắt trẻ thơ tôi. Đó là những suy nghĩ tươi đẹp hiếm hoi của thời trẻ. Nay lớn khôn rồi, tôi hiểu, Lênin, Putin, Liên Xô, nước Nga, tất cả chỉ là một khoảnh khắc. Tôi không còn những suy nghĩ tươi đẹp nữa. Tôi tiếc.
    Vui thay một kiếp làm người
    Trăm năm đổi một tiếng cười nhẹ không.

Chia sẻ trang này