1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 kopek một bài thơ, vào buôn đi...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi russian_birch, 30/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ ông bỏĂn ặĂi nặỏằ>c Nga còn nhỏằu cĂi 'ỏạp lâm .GĂi Nga chỏng hỏĂn.]
    Hôm qua nhơn thỏƠy ééẵéẵé
    Ngỏằ"i trên cÂy ỏằĐi fn quà sặỏằ>ng rên
    Thỏng é'éắéé 'ỏằâng nhơn lên
    ặ con kia nó lỏĂi quên mỏãc quỏĐn
    Chỏằi tặặĂi cặỏằi
    CĂi gơ chỏằâ 'ó tao mỏằi mày ngay
    é-éàéẵẹ thỏƠy hay hay
    RỏằĐ thêm Mi shĂ (éoéáẹ^é) làm ngay mỏằTt chỏĐu........Còn tiỏp
    <-------é>éđé'é~éÂ-------->
    Kỏằ? tao.Bao giỏằ làm VIP có chỏằ kư câng chặa muỏằTn
    ĐặỏằÊc russian_birch sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 12:22 ngày 13/04/2003
  2. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, gió máy ở đâu
    Về đây đánh trúng cái đầu mình đây
    Bây giờ người cứ ngây ngây
    Mặt mày héo hắt, tóc tai bù nhàu.
    Cửa nhà quạnh quẽ trước sau
    Nhỡ ra, nói dại, biết đâu mà lần
    Thế nên vì chút tình thân
    (Biết rằng cũng chỉ có ngần ấy thôi)
    Cũng nên thăm hỏi đôi lời
    Rằng đầu tóc nó rối bời làm sao?
    Thần kinh thần kiếc thế nào?
    Tình hình tiêu hoá, đầu vào đầu ra?
    Thôi thì một chút qua loa
    Dăm ba câu nhạt cũng ra cái tình
    Cái thân tôi có một mình
    Bao năm chẳng một mảnh tình vắt vai
    Mà đêm thì đến là dài
    Trong cơn đau yếu, lấy ai bạn bầu...
    Được victimnation sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 23/04/2003
  3. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0

    Khổ thân ông bạn tôi ơi
    Offline xong lại phải ngồi rỉ rên
    Ốm làm sao?Liệu có điên?
    Vài ba viên thuốc cho quên chuyện đời
    Đồ án vẽ đến đâu rồi
    Xí xớn thì cũng vừa vừa thôi nghen
    Dẹp mọi chuyện sang một bên ...
    Ôi nhớ Hải Phòng quá, vìa thoai
    Minus you I am half, plus you I am whole.
    -а?ем ,
  4. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Đã gần tư tháng chửa được say
    Quanh quanh quẩn quẩn bấy đến nay
    Bôi bôi bác bác thì đồ án
    Thao thao thức thức ngày nối ngày
    Rượu ngon đành cất trong tủ sách
    Bạn hiền đành khất hẹn mốt mai
    Thôi thì công cố cho xong việc
    Chẳng bao lâu nữa, tha hồ say
  5. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0

    Ôi trời đẹp lắm cái sự say
    Nôn nôn mửa mửa ý thật hay
    Đã uống phải say, say phải uống
    Gầm giường gầm tủ cũng thấy hay.

    hải phong
  6. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hi, russian_birch và VictimNation!!!
    Chắc vẫn chưa quên được bà chị này chứ hả? Chị cũng muốn tham gia vào box Nga lắm nhưng một chữ tiếng Nga bẻ đôi chị cũng không biết, làm sao để gia nhập đây. Chị cũng làm thơ từ hồi còn "mặc quần thủng đít" nhưng dạo này "tài năng bị thui chột" rồi, mong có ngày sẽ "khai quật lại" để "đàm đạo" với 2 "vĩ nhân" nhé!!! Nhớ các em nhiều!!!
    Chị
    T/B: Biết chị là ai rồi chứ??? Hì hì!!!
    Autumn
  7. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Biết chị rồi, chị cứ chờ đấy, chúng tôi đang lo đèn sách, sẽ quay lại đây vào một ngày tươi sáng
  8. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.Bà chị là ai đấy nhể?Hình như hôm qua ngồi cùng quán trà thì phải.
    Chị Thu ơi, cái khoản tiếng Nga thì dễ thôi.Chị chờ thằng VictimNation tốt nghiệp xong sẽ tặng chị một cua tiếng Nga cấp tốc.Lúc đó chị em ta tha hồ đàm đạo.
    Ngồi trong toa lét làm thơ
    Sẽ ra một đống ,hờ hờ, toàn fâ...
    PS: Em đang...
    Cứ gọi tớ là Rờ_Bờ
  9. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Dám trêu chị nghe!!! Được rồi chị cam đoan rằng một đứa có khiếu học ngoại ngữ như chị sẽ tiêu hóa nhanh khoản tiếng Nga thôi, bởi vì ngữ pháp tiếng Nga chắc không rắc rối bằng tiếng Đức thế mà chị cũng "tiêu hóa" được thứ tiếng "chó sủa" đó cơ mà.
    Hy vọng rằng "thày" VictimNation sẽ dạy cho chị "học hành tấn tới". Nhưng chị đang băn khoăn là "thày" có lấy "học phí cao" không, nếu "ngất ngưởng quá" thì chị "ngã dập mặt" xấu hết mặt "vừa bẩn bẩn, vừa xâu xấu, vừa già già" của chị thì sao, chị lại ế mất.
    Chị cũng chẳng tưởng tượng nổi em vừa... vừa sử dụng PC thế nào, mang laptop vào chăng? Thế thì eo ôi chị chẳng dám chạm đến PC của em nữa đâu. Toàn vi khuẩn Ecoli thôi dễ bị "Tào Tháo" đuổi.
    VictimNation ơi! Chị khuyên em là hai chị em mình tránh cho xa russian_birch này đi không kẻo theo nó đi gặp "Tào Tháo" mất.
    Autumn
  10. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Em Mard này nghe giọng wen wen, không biết đã gặp ở đâu rồi thì phải.

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao

Chia sẻ trang này