1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 kopek một bài thơ, vào buôn đi...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi russian_birch, 30/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đúng mới là đêm
    Sáng nay lại sáng cho nên rất nhiều
    Ánh nắng từ sáng đến chiều
    Nat-chi-a chắc đứng điêu chuyến này.
    Cứ gọi tớ là Rờ_Bờ
    -айди сZда<---Vào đây với tớ​

  2. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Trên trời rơi xuống hạt mưa
    Dưới trời, anh sướng vui đưa em về
    Нас,я....
    Được russian_birch sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 14/05/2003
  3. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
  4. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Gọi cho em lúc mười h
    Em không về, anh phải chờ cả đêm
    Anh ngồi trên chiếc đệm êm
    Phạt em về muộn, ngoài thềm muỗi bay
    Ngủ quên đến sáng hôm nay
    .....
  5. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Trong mơ vẫn gọi có hay hả nàng
    Giấc ngủ vì thế dở dang
    Em đi chơi với thằng sang hay hèn
    Em về có thấy đệm quen
    Có hay anh vẫn mon men muốn cùng
    Gọi lại lần nữa đỡ mong
    A lô em vẫn còn trong cuộc chời(cuộc chơi).
    -айди сZда<---Vào đây với tớ​


  6. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!!!
    Hai "đồng chí" em của chị học hành và làm đồ án tốt nghiệp thế nào rồi hả? Hình như chị Mard lại còn lo hơn cả hai đứa đấy. Suốt ngày thấy VictimNation ở nhà Russian_birch là thế nào? Định lấy một cô đó hả? Lại còn rủ chị là cả ba chị em mình cùng cưới một ngày đi thì chị làm sao mà nhờ vả được hai chú em hả???
    Chị mong hai đứa hoàn thành tốt khoá luận tốt nghiệp đi. Chị biết hai đứa có tài rồi nhưng thơ ca thì để sau đi nhé, lúc nào tốt nghiệp xong chị bỏ ra hẳn một buổi nghe những "sáng tác để đời của hai đứa" được chưa nào???
    Thôi chị phải đi học đây, chúc hai cậu em luôn khoẻ để có sức mà "tranh luận" với các thày trong hội đồng nhé.
    Bye bye!!!
    Autumn
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0


    |^.^|​
    (^_^)
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 17/05/2003
  8. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay độc lang thang
    Hết ra hàng net lại sang bạn ngồi
    Cuộc đời đúng thật dở hơi
    Việc người chẳng hết, ta ngồi ung dung
    Đau đầu nhức mỏi mệt lưng
    Giật mình quay lại thân, xong, đã già
    Già thì vui vẻ việc nhà
    Để cho lũ trẻ hát ca chuyện đời.
    СZда<---Vào đây với Rờ_Bờ

  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Phố đêm lác đác bóng người
    Một mình cô quạnh trông người, ngẫm ta
    Ừ thì mình cũng chưa già
    Nhưng từng ấy tuổi có là trẻ đâu
    Thôi thì gắng sống làm sao
    Để cùng người sống bền lâu trong đời
    Thẫn thờ nhặt cánh hoa rơi
    Chạnh lòng níu lại quãng đời đang qua
    ...

    |^.^|​
    (^_^)
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô, he he, hôm nay hết hứng roài, chịu chịu
    [​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này