1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 kopek một bài thơ, vào buôn đi...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi russian_birch, 30/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Ai bẩu cô box Nga buồn thỉu?
    Có người nào tiu nghỉu đâu em?
    Bởi ai cũng đã tòm tem
    Người yêu rất lắm, người quen cũng nhiều
    Riêng anh anh có mỗi điều
    Cưa anh chắc chắc phải chiều anh nghen!
    oне не везло сна?ала
    ~ даже ,ак б
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nhón chân trở lại dương gian
    Cõi tình xưa, lại ngập tràn thanh xuân
    Kiếm con cá 45 cân
    Đêm khuya, dưới nguyệt lần lần giải khuây
    ...

    |^.^|​
    (^_^)
  3. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì bạn không hiểu
    Một chữ bạn sao khó quá
    Bạn ơi !

    Buồn vì tình không thiếu
    Một chữ tình sao đau khổ nhiều phen
    Tình ơi !

    Buồn vì một chữ vui không vẹn
    Sao khi vui không có người cùng vui
    Vui ơi !

    Buồn vì một chữ đời ngang dọc
    Đến khi nào mới hết dọc ngang
    Đời ơi !
    Buồn vì một chữ sầu thê thảm
    Cười lên đi cho hết thảm
    Sầu ơi !


    Let's smile when you want to cry !
  4. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Oái, độ này box Nga mắc bệnh trầm cảm à? Toàn thấy buồn với sầu thôi. Đi ăn kem đi cho bớt buồn nào.
    Kem kẻm kèm kem
    Anh ăn thịt em
    Mà quên lau mép
    Bép!!!
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tiếng ai nghe thật não lòng
    Hỏi ra mới biết ku Hùng box ta
    Làm sao nên nỗi éo le?
    Nhân tình thế thái ai chà đạp lên?
    Ừ đời thật lắm truân chuyên
    Hết tiền rồi lại đến duyên bẽ bàng
    Anh đây cũng chẳng giàu sang
    Nghèo tình, thất bại đàng hoàng đó thôi
    Chắp tay cúi lạy ông giời
    Kêu lên vài tiếng mong đời bớt đau.
    (Anh Ngọc mượn nick iron_monkey)

    |^.^|​
    (^_^)
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 11/08/2003
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Chị Vera rủ cả box đi ăn kem xong chuồn à?
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  7. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Em rời bỏ một phần quá khứ
    Những buồn vui, háo hức, say mê
    Chỉ sợ ngày kia ký ức ùa về
    Cuốn đi hết những phút giây hiện tại


    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  8. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Mới ra loại kem chuồn chuồn mà.
  9. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cuốn cả anh, cuốn đi mãi mãi
    Em ngỡ ngàng chẳng hiểu điều chi
    Quá khứ em có tội tình gì?
  10. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Anh tìm về một hướng không em
    Chỉ biết rằng đó là một đường thẳng
    Anh ở đấy còn em đâu chẳng thấy
    Liệu chúng mình có phải là song song

    Let's smile when you want to cry !

Chia sẻ trang này