1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 kopek một bài thơ, vào buôn đi...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi russian_birch, 30/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng anh chẳng thể
    Ru cuộc tình này bằng âu yếm, khát khao
    Dẫu muôn lối cuộc đời cay đắng
    Hãy tự biết hạnh phúc ở nơi nào.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là trái ngọt
    Hay vị đắng cuộc đời?
    Tình yêu là hạnh phúc
    Hay nỗi lòng chơi vơi?
    Anh tự hỏi vậy thôi
    Vì thương em khổ thế
    Đời con người dâu bể
    Mòn mỏi cánh chim chiều
    Vị ngọt của tình yêu
    Chắt chiu từ cay đắng
    Biển tình em sâu nặng
    Để thuyền anh chơi vơi
    Nỗi nhớ nhau em ơi
    Cồn cào hơn biển động
    Như bầu trời cao rộng
    Nghiêng ngả mùa bão giông
    Em như ngọn lửa hồng
    Thắp hồn anh sáng lại
    Bây giờ và mãi mãi
    Đắng ngọt tình chia xa.

    oне не везло сна?ала
    ~ даже ,ак б

    Được conhuighe sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 20/09/2003
  3. con_nguoi_toi_loi

    con_nguoi_toi_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Áo Trắng Bên Sông
    Áo ai vừa đến trắng bên sông
    Bỗng dưng ta ngát mộng trong lòng
    Áo bay dờn dợn hồn sông nước
    Và cả hồn ta, em biết không ?
    Em đẹp bao giờ. Ta thấy em
    Khi áo vừa tan trên nước mềm
    Cũng là khi sóng làm rung động
    Chiều chiều dừng lại bến Cồn Tiên.
    Em hãy ngồi yên để tôi mơ
    Em hãy xa đi để tôi chờ
    Biết chăng dáng ấy là bút ngọc
    Và ta là mực dấy làm thơ .
    Thơ viết thầm lên áo của người
    Những dòng thơ đỏ thắm duyên tôi
    Em mang về cõi nào em nhỉ
    Thơ của tôi là hồn của tôi .
    Em biết gì không, biết hay không :
    Bên sông có kẻ mộng thành sông
    Để trăm năm chảy mòn chân ngọc
    Mà nghe áo ấy phất phơ lòng...
    Trịnh Bửu Hoài
    &lt;FONT face="Times New Roman" color=red&gt;s ?е?,f лZбовO&lt;/FONT&gt;
    Được con_nguoi_toi_loi sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 21/09/2003
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ
    (Theo nội dung một bài hát Nga).
    Hãy tha thứ cho anh
    Như thả lên trời xanh
    Một chú chim xuân hát
    Như tra vào điệu nhạc
    Du dương một tiếng huyền
    Như thả vào bóng đêm
    Chút nắng hồng của đất
    Như mang hương với mật
    Trộn với đoá tình tươi
    Anh cũng như ai người
    Đợi em câu tha thứ
    Anh ơi em thực sự
    Muốn tha thứ cho anh
    Như đem giọt mưa lành
    Thấm vào lòng đất mới
    Ngày ấy khi thu tới
    Anh đã nói điều này
    Nói bên hàng cỏ may
    Nói bên dòng sông nhỏ
    Thì anh ơi chắc cỏ
    Chẳng tha thứ cho anh
    Thì anh ơi nước xanh
    Vẫn giận hờn anh lắm
    Hoa trong vườn vẫn thắm
    Nước sông nhỏ vẫn xanh
    Giọt trăng đã trọn vành
    Em nói câu tha thứ !
    Những kỉ niệm quá khứ
    Ùa về như lửa xanh
    Em thôi không phải nữa
    Người sẽ tha thứ anh !
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn có từ đâu?
    Vào thơ anh ở trọ,
    Thế nên từ ngày đó
    Hai đứa mình chia xa
    Nỗi buồn từ hôm qua
    Hôm nay còn đọng lại
    Ngày mai và mãi mãi
    Chúng mình phải quên nhau.
    Anh vội nén cơn đau
    Em đành ôm tiếng khóc
    Cuộc đời này khó nhọc
    Mỏi cánh nỗi mong chờ
    Hãy thấy anh trong mơ
    Thấy anh trong khúc hát
    Thấy anh trong nốt nhạc
    Buồn rồi sẽ qua mau.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  6. Valez

    Valez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Anh là kẻ hành khất
    Cầu xin tình yêu tôi
    Anh bạn của tôi ơi
    Nếu ở trên đời này
    Tình yêu mà xin được
    Tôi cũng đi ăn mày.
  7. ironMonkey

    ironMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu - lưới nhện
    Cuộc đời giăng ra
    Thiên la địa võng
    Chờ quấn chân ta
    Tình yêu - màn đêm
    Ngập tràn bóng tối
    Dẫn người lạc lối
    Lần vào cõi mê
    Tình yêu - chia xa
    Gần, rồi ly biệt
    Yêu, rồi xa cách
    Chỉ còn hư vô
    Tình yêu - cơn mơ
    Muôn đời chìm đắm
    Ái tình trĩu nặng
    Đè lắng con tim
    Tình yêu - cánh chim
    Miết tìm tổ ấm
    Giữa trời thăm thẳm
    Tình yêu, nơi đâu?
  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Hoài vào đây mà đọc nầy:
    Chán thì nên thả bãi Ẹt Min
    Ngồi trong nhà xí mắt lim dim
    Tõm tõm Admin rơi lõm tõm
    Im lìm (kẻo bị lock nick)
    Thả mà chưa đã -tao thả cùng
    Vừa ăn vừa thả chẳng nhọc công
    Cái loài bọ chuyên ăn bẩn ấy
    Ôi không ! ( Nó sắp lock nick).
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  9. hoatonquang

    hoatonquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ối mẹ ơi, cái thằng Conhuighe nhà ta lắm tài đến thế kia ư! Không ngờ đấy! Được lắm, phải thơ thẩn một chút cho đời nó đỡ ngẩn ngơ chứ! (Không gửi tin nhắn riêng, cứ thích gửi theo kiểu trích này đấy!!!)
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bác đâu.Đã mất công đến đây mà chẳng thấy fọt được bãi thơ nèo cả.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman

Chia sẻ trang này