1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 kopek một bài thơ, vào buôn đi...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi russian_birch, 30/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Đấy là những gì tai nghe mắt thấy trong khoảng cách từ nhà ra đến quán Internet.Chẳng biết vui hay buồn nữa.Có lẽ ai đã mang cái sự vui của tôi quẳng lên một cõi tình nào đó hoặc tàn nhẫn vứt bỏ nó trên bến tình nào. Để bây giờ có những người đang vui mà vô tình quên đi mất rằng còn có những người đang bơ vơ ,trơ trọi trên miếng buồn to vật.Không phải lúc nào buồn là rặn được ra thơ.Chỉ lúc nào đó nó như giọt nước tràn sông: cứ chảy tồ tồ,có ngăn lại cũng vô ích.
    Chẳng biết anh bạn VictimNation đón giao thừa thế nào?Không biết có tự tình tự cảnh mà cảm tác được phát thơ nào không?
    Mùng Một Tết ở Hải Phòng.Mọi người đang đi du hý.Họ đi đâu nhỉ?Phải chăng họ đang đi tìm lại cái mà họ đã vô tình để quên ở năm cũ?Có lẽ mải vui với năm mới mà bây giờ họ mới nhận thấy rằng cái quên của họ thật đáng tìm biết bao. Không biết mình có để quên cái gì ở năm cũ không?Chắc chắn là có rồi.Nhiều nữa là ít.Nhưng giữa cái sự đời vần vũ nông nổi này đã bao giờ ta tự hỏi ta:Gót mòn đưa bước đi đâu?
    Để câu thơ dở,để sầu vương mi.
    Châm ngôn trong việc làm thơ của tớ là:Càng dễ hiểu ,càng thật với chính mình.Chính vì thế tớ không khoái dùng nhiều mỹ từ(Tất nhiên vẫn phải dùng khi cần thiết-Thơ mà).Sợ rằng một ngày nào đó chợt nhận ra mình thiểu mỹ quá nhiều thì cái mỹ từ kia e không thể làm rơi rớt trong ta một bóng dáng chút "MỸ".
    Bây giờ tớ sẽ đi tiếp.Sẽ làm một vòng quanh thành phố quê hương.Chắc sẽ có thêm cảm tác đấy.Đợi nhé.
    .^O с голодf, лZби смолодf.
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  2. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Xuân trước chu du đất Hải Phòng
    Ngắm biển Đồ Sơn, ngắm trời trong
    Ngắm cô em gái đương thơ thẩn
    Khéo khéo là xinh, khéo phải lòng
    Xuân mới tàn xuân, nay đã xuân
    Đời đã qua đi mất mấy phần
    Cô em gái ấy giờ sao nhỉ?
    Đã có hay chưa kẻ tình nhân?
    Hải Phòng, miền đất nhiều duyên ít nợ.
  3. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Đây là những bức xúc khi rời khỏi quán Internet chiều nay:
    Quán Net_Café ******** này
    Chém ông một tiếng bốn ngàn.Cay.
    Đất trời tết chứ ông đâu có tết.
    Lần sau thế ông chém chết ngay.(Phố Trần Nguyên Hãn-Hải Phòng 13h30 ngày mùng 1 tết)
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  4. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Trong cái Box này chỉ mỗi tớ và cậu là ra ngẩn vào ngơ thôi.
    Tiếp nhé:
    Lập lờ tóc đỏ tóc vàng.
    Phố Mê Linh đón mấy nàng du xuân
    Chẳng the áo.Chẳng lĩnh quần.
    Spacy em phóng,tình nhân em đèo.
    Cái duyên em ném nơi nao?
    Để anh cũng phải ngán ngao lắc hoài.............
    (Đau đầu quá.Có lẽ phải out thôi ông Vic ạ.Bài này chưa hết đâu).
    Chú giải: Sau khi rời khỏi quán Internet làm một vòng quanh thành phố.Tiện thể qua thăm trường cấp 3 cũ nằm trên phố Mê Linh vắt từ Tô Hiệu sang Nguyễn Đức Cảnh).Vẫn buồn.

    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  5. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng xuân về đẹp mê man.Không biết đất trời hoà xuân làm Hải Phòng đẹp hay chính con người.Phải nói người Hải Phòng cũng đẹp(trừ mình).Gái trai Hải Phòng không giữ nổi...đầu...đen nữa rùi.Xanh đỏ tím vàng đủ cả.
    Đau khổ con gà mổ.


    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  6. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Không có cái buồn nào thơ như buồn khi nhìn lại cái thời đã qua. Quá khứ thật là một niềm ngọt bùi, mỗi lần gợi nhớ lại cảm thấy buồn hiu hắt nhưng không khổ đau, buồn mà mỉm cười được. Tôi là một người sống hoài niệm. Tôi yêu quá khứ, tôi yêu những gì đã qua đi, tôi yêu Xô viết, tôi yêu ngày xưa, Khánh Ly, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Bính... Những thứ cũ kĩ lại rất trìu mến, thân thương. Giờ đây, tôi hiểu là tôi đang sống trong hiện tại và tôi cố gắng tạo ra một hiện tại thật tốt đẹp để mai sau, nó sẽ là một quá khứ nên thơ. Vì thế, tôi tìm đến mọi người, tìm đến anh bạn Hải Phòng, tìm đến Sweet_fa, đến Box Nga... Tôi hiểu tôi phải làm gì.
    Hải Phòng đối với tôi như là một thứ gì đó cũ kĩ, tinh khôi, dãy phố nhà Pháp sau nhà hát lớn vắng vẻ, tĩnh mịch và sạch sẽ. Tôi đến Hải Phòng như muốn đắm say cái không gian hoài cổ ấy. Được bơ vơ giữa phố vắng, được thả hồn suy nghĩ về cuộc đời, được nhớ nhung về một cô gái thương thầm, chẳng phải là thú vị lắm sao?
    Lại nói đến cái topic này chỉ có cậu tớ ngẩn ngơ ra vào, thì đã bảo là Say mà lị, đã say thì có gì ta iaphunra hết. Yêu thầm ai, trộm nhớ ai, ta cứ mạnh dạn khai cho bằng hết. Họ cũng thích nghe mình nói yêu họ lắm chứ chỉ có điều họ không muốn mình làm thật thôi. Cái đa tình, đa cảm cũng là một nét duyên của con người đấy. zй!
    Chót mang ân ái vào mình
    Cái yêu làm tội ******** cái thân (Nguyễn Bính)
    Tự nhiên năm nay, tớ lại đâm ra đa sầu đa cảm thế, phải gió nhà mình chứ, chắc lại phải lòng cô nào rồi. Xem này, đứng không ra đứng, ngồi chẳng thành ngồi. Cứ như thể là đang yêu thật ý. Phải gió nhà nó chứ!
  7. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cũng không hay nhìn về quá khứ lắm.Bởi vì hiện tại còn nhìn hoài chẳng thấy đâu là biên giới.Chỉ những khi buồn mới ngứa con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái rồi đưa chúng về cõi xa xăm.Tớ với cậu có một điểm chung là THÍCH ĐỒ CŨ.Mọi người bảo tớ là đồ cổ vì chỉ thích Hồng Nhung, Thu Hiền,Trung Đức.Thích nghe"Quảng Bình quê ta ơi","Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh","Gửi em ở cuối sông Hồng" rồi Trường Sơn.Thôi kệ,miễn là mình được sống bằng chính mình.
    Hôm nay mùng 2 Tết rồi.Hiện giờ thì chưa rặn được bài thơ nào cả.Hẹn đến chiều tối.Bây giờ được đi bù khú với bạn bè cấp 3.Chắc là vui lém đây.
    Tặng cậu bài thơ tớ viết khá lâu rùi.Nói chung thì thơ tớ thường rất buồn rất thê lương,rất não nề.
    Biện hộ
    Sao cứ phải mùa thu em nhỉ?
    Ta gặp nhau rồi lại chia tay
    Êm đềm những kỷ niệm thu xưa ấy.
    Em còn giữ gìn một chút gió heo may?
    Em , xin đừng trách thu em nhé.
    Bởi thu đâu là kẻ vô tình
    Đem niềm thương nỗi nhớ.
    Rắc lên những đôi tình nhân.
    (Hà Nội một chiều thu năm 2000).
    [/size=5]
    -Tớ rất khoái cái mặt này.
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  8. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    éYẹ?éáééàẹ, é-éàẹ?ẹẹ,ééắééẹ?éáẹ!
    éĂéằéáẹ^ééắéẳ éẳéẵéắééắ éẵé éẹOéàẹ,éẵééẳẹééắéẳ ẹéãẹ
    éÂéàééà éắẹ?éàéẵẹO éẹ?éàéẹ?éẹéẵéắéà ẹẹ,éáẹ.éắẹ,ééắẹ?éàéẵéáéà ééắẹẹ,é éÂẹZẹ?ẹ'éé:
    éÊéẳéắéẳ ééắẹẹéáẹZ éẵéà ééắéẵẹẹ,ẹO
    éẹ?ẹ^éáéẵéắéẳ éắéẹ?éáéẳ éẵéà éáéãéẳéàẹ?éáẹ,ẹO
    éÊ éẵéàéạ éắẹéắééàéẵéẵéẹ ẹẹ,éẹ,ẹO
    é' ééắẹẹéáẹZ éẳéắéảéẵéắ ẹ,éắéằẹOééắ ééàẹ?éáẹ,ẹO.
    TỏĂm dỏằc Nga
    Dạng thặỏằ>c 'o không 'o nỏằ.i nặỏằ>c Nga
    Nặỏằ>c Nga có mỏằTt 'iỏằu 'ỏãc biỏằ?t
    Là chỏằ? có thỏằf 'ỏãt niỏằm tin vào nặỏằ>c Nga.
    (Mỏằ>i là dỏằ)
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  9. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Buồn mà đến buồn thê lương, não nề thì buồn quá mất rồi. Tớ mới chỉ buồn ở cấp độ nhẹ, buồn để thấy vui vui trong lòng, cái đó gọi là buồn mênh mang vậy đó. Thiên hạ chắc chẳng có mấy ai thích ngơ ngẩn như thằng tâm thần, vì thế họ cứ giấu giếm trong mình những xúc cảm đẹp đẽ và rồi chính họ thấy bế tắc, buồn không hiểu vì sao buồn, rồi cũng đâm ra tâm thần cả. hì hì. Tớ tự nhận tớ là kẻ tâm thần, đó lại cái vỏ bọc vững vàng để mình có thể sống yên với chính mình, tại sao không chứ. Điên không phải là một tội.


    Sáng nay chợt thấy xuân tàn quá
    Hoa vàng một đoá, gục bên bàn
    Thế là năm mới đã sang
    Tuổi xanh thôi hết mộng vàng từ đây

    Thôi không thể suốt ngày lêu lổng
    Và thôi không trốn chạy cuộc đời
    Sống sao ra nhẽ con người
    Cuộc đời chả biết mấy mười nữa đâu.
    Đang cơn say, mê man trời đất, tớ chợt nhớ ra còn một việc vĩ đại phải làm. Tốt nghiệp! Nhìn các bạn học tây học tàu, đã ra trường cả, có việc làm ngay, lương lậu hậu hĩnh trong khi mình còn ngồi đây, phận học trò còn chưa xong nổi. Có họ hàng tới chơi, mừng tuổi tiền cho tớ mà tớ thấy hổ thẹn quá. Lớn bằng ba con lợn dưới quê rồi mà vẫn chưa thành người.
    Thôi thì chúc những ai sắp đi làm sẽ có nhiều thành đạt, danh vọng và tiền bạc cứ song hành mà đến một lúc. Còn chúng tớ, lũ đầu xanh bút mực cũng cố đến ngày ca khúc khải hoàn, cùng anh em sống hết mình, hết tiền thì thôi. Không say không về.
  10. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Xuân nay vẫn trên đất Hải Phòng
    Vẫn ngắm Đồ Sơn,vẫn trời trong.
    Ngắm cô em gái phơi vạt áo.
    Phơi cả hồn anh tự thuở nào.
    Mới mới đây thôi xuân lại sang.
    Phải chăng duyên sớm đã vội tàn?
    Để anh giờ vắt trong đơn lẻ
    Thử hỏi duyên ai chẳng bẽ bàng?
    -oне н?ави,ся э,о ли?о!

    QUAND ON VEUT,ON PEUT

Chia sẻ trang này