1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 kopek một bài thơ, vào buôn đi...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi russian_birch, 30/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Tớ năm nay cũng phải tốt nghiệp đây nìa.Cái luận văn to vật đang chờ nhưng vẫn còn bình chân như vại lém.Chơi cho sướng đã.Cậu còn được mừng tuổi kìa.Con tớ ứ có ai hết.Họ đi làm thì kệ họ đi,tớ cũng sốt ruột lắm chứ tưởng à?Cũng sắp phải đi làm rùi.Lúc đó tha hồ mà ca khúc khải hoàn.

    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  2. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ trên của tớ còn vài chỗ không được hài lòng lắm.Sẽ sửa lại sau.

    Xuân thả vào ta một nỗi buồn.
    Nỗi buồn vương vấn,nỗi buồn thương.
    Xuân vô tình lắm đâu có biết
    Hồn ai trơ trọi với ngày sương.
    Chẳng bỏ vào ta một ái ân
    Một chút tình duyên phận hồng trần.
    Gió mới qua đây sà hồn ****,
    Trăng sầu thôi đã rụng trước sân.
    Thôi em cứ kệ ta đợi hoài
    Một dáng ngày xưa một mảnh mai.
    Hồn ai lạc mất trong nhung nhớ.
    Cho mãi ngày sau chẳng chia hai.
    Ai người vương vấn với xuân sang,
    Vương với nàng Xuân vấn lỡ làng,
    Hồn thôi đã thổi bao nồng cháy,
    Để khỏi tình ai phải phũ phàng.
    (Hoàn thành lúc 20h43' ngày mùng 2 Tết)
    [:D
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  3. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Có mấy ngày gọi là Tết, ta muốn ngấu nghiến, cắn xé chúng cho hả cơn thèm thuồng. Năm nay chắc là năm cuối cùng để mơ mộng, tâm thần thế này, lại sẵn có mấy ngày nghỉ dài, tớ muốn đi chơi thật nhiều, phiêu du thật xa, la cà thật muộn để ngắm nghía nốt tuổi trẻ tự do, hưởng thụ nốt chút ấm áp của tình người, ngày mai đây, chỉ có khoảng thời gian ít ỏi để nhìn nhau một lần, nói với nhau một câu, uống một chén trà, nhai một mẩu kẹo. Người ở gần thì may ra vậy chứ người ở xa thì biết được thế nào. Chỉ có mấy anh em thân cận, buồn thì vác rượu ra nghịch thơ, vui thì dắt nhau đi giang hồ, ấy thế mà chẳng biết rồi cũng đến hồi li tán. Mới hay, nhân gian có ai vui được ba đời, có ai chơi được ba họ. Cuối cùng, lại lấy trời làm bầu bạn, đất làm anh em, lưu lạc ngàn phương cũng có người để làm tri kỉ. Khi buồn vắng, ngẩng lên trời, nhìn cái bao la mà thấy mình sung túc, nhìn cái sâu xa mà thấy mình hiểu được mình, nhìn đêm mà thấy yên lành, nhìn ngày mà thấy niềm tin. Tớ thấy tiếc khi phải xa những gì mình đang có nhưng tớ cũng tiếc những gì mình chưa có, tớ muốn bay đi muôn nơi, nhìn ra muôn phương để tìm cái mới và tớ sẽ ngồi lại để nhớ về cái cũ. Như vậy vừa sống với đời sống, vừa mộng với quá khứ. Thiết nghĩ cũng là quá đủ.

    Đi vào hay lại đi ra
    Vào thì mất bạn, mà ra thì nghèo
    Mất bạn khắc có kẻ theo
    Chứ đặng mà nghèo thì khốn lắm thay
    khì khì, nghe có chấp nhận được không?????
    có thể từ bạn để tìm chốn thoát cảnh nghèo, nhưng nhất định đã hết nghèo thì phải về với bạn. Chứ làm gì có kẻ nào tiếp theo mà có thể thay thế được những người đã là bạn mình.
  4. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, có mấy bài thơ mình viết sai luật, ngượng quá!, thế mà cũng học đòi
  5. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Khỏi phải bận tâm đi.Mấy ông làm thơ to oành con sai nữa là mình chỉ là chỉ là hạng gà ruồi.Cứ thơ thẩn đi.
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  6. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài tớ viết hôm mùng 3:
    Xuân nữ
    Thuở ấy còn chưa vướng bụi trần
    Có cô xuân nữ dáng đào tân
    Tóc vui ban sớm nô trong gió
    Để hồn ai thôi chậm bước chân.
    Em ngước nhìn tôi mắt mỉm cười,
    Môi hồng một đoá đến mê thôi
    Lòng mơ một sớm xuân khoe dáng
    Được bước cùng em,được sánh đôi.
    Rồi một ngày kia lại gặp nàng
    Bên đời liễu rủ đón xuân sang
    "Cho anh say đón hơi xuân sớm"
    Em bảo:"Lòng em chẳng vội vàng".
    Mới mới đây thôi xuân lại sang
    Hồn anh thôi đã thuộc về nàng
    Đoá môi ngày trước còn e ấp,
    Giờ đã du xuân với xốn xang.
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  7. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Đừng xịt VictimNation nhé.
    Anh em Box mình thơ văn cũng lai láng lắm mà đi đâu hết rồi.Tết hết rồi.
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  8. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Chém cha cái kiếp đàn ông chứ
    Lọ mọ, cân đong chữ ái tình
    Câu này lại nói lên một kẻ ái ốm, chết vì tình mặc dù cái mớ tình đó còn chưa mở mắt. Những cái loại ủ dột, uỷ mị đó là phải khai trừ ra khỏi đảng. Ai lại đi chết vì những cái tiểu tiết, nhỏ mọn đấy chứ. Cơ mà lạ, đến ối kẻ chết như vậy đấy. Cái cớ nó là sao nhỉ?
  9. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Hai bác cho em tham gia cái topic này với. Nhưng em vào đọc bài thôi, , em dốt văn thơ lắm, được cái thích đọc.
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  10. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Thơ là đỉnh cao của nghệ thuật ngôn từ.Cho nên trong thơ mọi điều đều có thể xảy ra. Tớ không hiểu sao lại thích viết thơ tình mà thơ tình phải buồn phải hơi phũ phàng cơ:
    Em đi để lại chuỗi cười
    Trong tôi tan vỡ mảnh trời pha lê( Bài Lời thề cỏ may-quên tác giả)
    Phải chăng tớ cũng đã phải lao đao vì tình rồi nên nhìn mọi cuộc tình đều ai oán.Mà nào có dám viết về ai đâu,chỉ dám viết về mình thôi. Thôi thì chẳng dám nói mình làm thơ nhiều đến độ có riêng phong cách nhưng cũng xin cố cho những vần thơ sau được vui tươi hơn.
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
    Được russian_birch sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 05/02/2003

Chia sẻ trang này