1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 kopek một bài thơ, vào buôn đi...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi russian_birch, 30/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thơ mới nhất của russian_birch.Xin được tặng bài thơ này cho các chị,các bạn và các em của Box ta.Đặc biệt là những ai đang ở tuổi 17 như em Katia hoặc hơn hơn một tí như em Chi tồ.Còn những ai đã xa tuổi 17 xin hãy take a look về tuổi 17 của mình để cùng hoài niệm. Còn các đồng chí khác xin hãy đọc và cho ý kiến.
    Cho em và 17
    Mười bảy em đã biết yêu chưa?
    Đã biết buồn vui những hững hờ,
    Đã biết điệu buồn trong khắc khoải,
    Đã biết mơ màng bao ánh thơ.
    Mười bảy chắc em chẳng biết sầu
    Chắc em chẳng biết nỗi canh thâu
    Chắc em chẳng biết bao nhung nhớ
    Chẳng bước cùng ai những nhịp cầu.
    Mười bảy xuân về em có hay
    Ai đứng ngoài mưa với gió lay
    Ai cố tình vương trên bím tóc
    Bao nhiêu giọt thương nhớ vơi đầy.
    Mười bảy em hãy giữ cho anh
    Một giọt sương xuân ấm trên cành
    Một chút nắng hồng trên mái áo
    Một đoá xuân nào thuở còn xanh.
    -J'aime bien ca.
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
    Được russian_birch sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 05/02/2003
  2. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Thơ là tiếng lòng. Cứ viết đúng với tâm trạng của mình, đâu cần gò ép để thơ vui hay buồn. Miễn sao có hồn là được mà.

    Vì sao phải yêu? Vì sao phải yêu?
    Vì ta muốn yêu!
  3. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Thơ là tiếng lòng. Cứ viết đúng với tâm trạng của mình, đâu cần gò ép để thơ vui hay buồn. Miễn sao có hồn là được mà.
    Vì sao phải yêu? Vì sao phải yêu?
    Vì ta muốn yêu![/QUOTE]
    Đúng là thơ là tiếng lòng thật.Nhưng đôi khi tiếng lòng vang nên mãi xa rồi mà chẳng hứng được giọt thơ nào cả.Trong trường hợp này phải chạy đến ông NGẪU HỨNG xin thơ thôi.Thơ lúc đó lại chẳng phải của tiếng lòng nữa mà hình như của cái gì đó cũng có thể mơ hồ,cũng có thể hiển hiện mà ta chẳng nhận ra.Nhưng thế lại hay bởi vì nếu biết đó là cái giề thì chắc không rặn được ra thơ.
    Cảm ơn các bác đã chỉ giáo.

    QUAND ON VEUT,ON PEUT
    Được russian_birch sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 05/02/2003
  4. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ngoài sân có chậu hoa đào
    Có chàng thi sĩ đi vào đi ra.
    Đi vào thì được chữ A
    Đi ra đã lại thấy là chữ O
    Vợ ốm thì có con lo
    Trâu không cày được con bò đi thay...
    Tôi làm bài thơ này nghe có phần phá đám một chút, nhưng để thấy một điều rằng đừng để vạn vật chìm ngập trong thơ mộng quá. Có vẻ như ai cũng đang giàn dụa nước thơ rồi. Thơ nó vô tình đến thì có hồn hơn.
  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Chiều tàn tuyết rơi lạnh giá
    Mùa xuân buồn anh gửi những vần thơ
    Tình say đắm anh giờ vẫn ước mơ
    Bên phiền muộn của mùa xuân Kiev
    Muốn hồn này bay thật xa mà sao đời bó hẹp
    Nhớ hôm nao câu tình ái vụng về
    Cách xa nhà thêm nỗi nhớ quê
    Mang tuyết trắng anh phủ đầy nhung nhớ
    Anh nghĩ về em em ơi từng hơi thở
    Trong cả buổi chiều xuân xa nước đầu tiên
    Có phải là một chữ tình duyên
    Mà anh đã hứa không quên bóng hình ...
    ++++++++++++++
    Bài này muamuon đã post bên thica songcũng cho sang box tiếng Nga chơi cùng các bác cho vui hhehe
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  6. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Phương châm làm thơ của tớ là viết từ cảm xúc,viết từ cái có thật.Vì vậy mỗi người có những cảm xúc rất riêng,không thể tất cả phải dập khuôn như nhau được.
    Khoan hãy bàn về cách phải làm thơ thế nào bởi vì chúng ta không phải là những nhà thơ chuyênn nghiệp,làm thơ chỉ để tìm lại một tâm trạng nào đó mà trước kia đã vô tình rơi vào quên lãng thôi(tớ).
    Tớ vấn muón nhắc lại câu rằng: Trong thơ mọi điều đều có thể xảy ra.Mong được đọc nhiều thơ hơn của cậu.
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  7. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyến offline ở Hải Phòng của VictimNation,russian_birch em Chicago và em Vân (Thành viên tương lai của Box ta).
    Tặng VictimNation,em Chi và em Vân.
    Offline ta ở Hải Phòng.
    Offline ta đánh vài vòng du xuân.
    Điểm hẹn ở quận Lê Chân
    Lòng vòng sau đó ra chân cầu Rào.
    Hàng Kênh có quán ốc sào
    Anh em vô chén đến nhao rồi chuồn.
    Ngẫm thì vẫn thấy buồn buồn
    Thế là ta xuống phố ông Trần Phù(dạ phố Trần Phú ạ)
    Bánh đa Da Liễu* hợp gu
    Chè Hoa Phượng đó bù lu vài chầu
    Bụng thì cũng đã sâu sâu
    Nhưng miệng muốn có đôi câu chuyện vần
    Thế là vô quán (nhà) em Vân
    Ka-ra ô kế cùng gân cổ gào.
    Eo ôi vui sướng biết bao.
    Hát xong chẳng(phải ) trả xu nào bạn ơi.
    Nhưng lòng vẫn thấy chơi vơi
    Thế nên vô quán Cà( fé) chơi đỡ buồn
    Định ghé hoa hậu Mai Phương.
    Nhưng (em) Ngân chủ quán quên đường tới thăm.
    Rồi chúng tôi miệng bảo cằm
    Ra vườn hoa chụp khoảng năm ảnh màu.
    Chụp ảnh dưới gốc cây cau
    Chụp ảnh dưới cả mấy tàu lá khô.
    Tiếp theo là để giải sầu
    Hát cho nhau nghé(nghe) những câu hát Ngà(Nga).
    Em Chi phê lòi mắt ra
    Em Vân thì đà tấm tắc khen hay.
    Sau đó -tiết mục chia tay.
    Ai về nhà ấy hẹn ngày tái ngô( Tái ngộ).
    Bốn chúng tôi đã thực sự có chuyến offline vui nhớ đời tại Hải Phòng.Có những chi tiết không theo thứ tự xảy ra hoặc 1 trong 4 người không tham gia xin cả nhà lượng thứ.
    PS:"Bánh đa da liễu"-các bạn đừng sợ vội.Ở Hải Phòng có quán bánh đa cua nổi tiếng nằm ở cạnh viện da liễu thành phố nên mọi người quen gọi là Bánh đa da liễu..

    QUAND ON VEUT,ON PEUT
    Được russian_birch sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 08/02/2003
  8. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Thực ra trong chuyến đi Hải Phòng đó chúng tôi còn vi vu xuống tận Đồ Sơn du xuân.Đồ Sơn bây giờ đẹp lém rùi.Toàn "tây" Đài Loan thôi.Định vào cả Casino ( hì hì).
    Bác nào không đi đã thấy tiếc chưa?
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  9. phanhaanh

    phanhaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em chào hai bác ạ!
    Em thấy hai bác say sưa rồi lại chửi đời, thiểu não quá. Các bác đã đi vào trận chiến chưa? Nếu chưa, thì em xin được mạn phép ngắm dung nhan một trong hai bác, bác ở Hp ý. Em cũng dân HP mừ. Em xin trích gửi một đoạn thơ của cụ Nguyễn Bính tặng hai bác gọi là.
    "Chị ơi Tết đến em mua rượu
    Em uống cho say đến não nùng
    Uống say cười vỡ ba gian gác
    Ném cái chung tình xuống đáy sông."
  10. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là chị vậy cà. Cho biết thêm tí ti đi. Uống rượu rồi kêu chị cái này em nghe thấy lần này là lần đầu đấy. Em mà uống rượu thì chỉ kêu tên người yêu thôi bác à.


    Let's smile when you want to cry !

Chia sẻ trang này