1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 kopek một bài thơ, vào buôn đi...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi russian_birch, 30/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Thằng Chí say nó còn chửi cả đứa nào đẻ ra nó.Hai anh mới chửi đời(bỏ qua các cụ thân sinh) thôi là còn hiền đấy.Mà đâu phải hẳn là chửi đời đâu.Trong cái chửi là cả một sự ngưỡng mộ,ca ngợi đó thôi.Đọc thơ là phải chiêm nghiệm cái ý sâu xa của nó chứ chỉ hiểu cái hời hợt thôi thì e rằng chưa thành đọc thơ. Ngày xưa các cụ cũng chiến thơ ghê lắm nhưng là bằng thơ của mình thì tốt hơn chứ dùng thơ người khác e không chiến.
    Bọn anh có chê nhau cũng là để lấy kinh nghiệm viết chứ không phải để chiến nhau.
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  2. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Đang thơ mà nghe đến Nguyễn Bính thì thấy hân hoan cả cõi lòng. Lại nghe câu " Ném cái chung tình xuống đáy sông" sao mà hợp cái lòng mình thế. Yêu thì dài dòng mà không yêu thì lại ngắn gọn quá. Chi bằng, ta yêu lấy cái tinh thần, vừa cảm thấy được yêu, vừa chẳng thấy mất mát gì. Thế mới hay, cái khó nó ló cái khôn.
    8h16', Tàu dừng bánh, hôm nay, tàu bị tâm thần, lại dừng ở ga Trần Quý Cáp làm cho đường về nhà thêm xa xôi. Nhưng ta quyết chí đi bộ về, không luỵ đến thằng xe ôm nào hết, ta đang ghét chúng lắm. Nhớ Hải Phòng quá.


    Càng nhanh về Hà Nội
    Càng chóng xa Hải Phòng
    Trời đã về chiều tối
    Buồn đâu buồn mênh mông?
    Ở Hải Phòng, chúng tôi nói chuyện với nhau về nước Nga, hát những bài hát Nga, dạy nhau nói tiếng nga, đôi khi làm như thể mình đang là người Nga vậy. Ngố ơi là ngố. Thật là thú vị. Một cuộc xum họp đơn giản mà chẳng thiếu thứ gì, nhất là tình cảm.
    Thứ nhất là món bánh đa
    Thứ nhì chè bưởi, thứ ba lòng vòng...
    Hai ngày sống ở Hải Phòng
    Còn hơn cả tháng ngồi không ở nhà.
  3. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Phố Đinh có quán cà phê
    Có cô chủ quán tóc thề ngang vai
    Em thời học lớp mười hai
    Tên gọi là Nguyệt,mắt nai ôi tròn.
    Không phải Ngân đâu nhé.Phân chia định đoạt rõ ràng rồi!!!
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  4. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Phố Đinh có quán cà phê
    Có cô chủ quán tóc thề ngang vai
    Em thời học lớp mười hai
    Tên gọi là Nguyệt,mắt nai ôi tròn.
    Không phải Ngân đâu nhé.Phân chia định đoạt rõ ràng rồi!!!
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  5. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Nhắn em Chi post ngay mấy bài thơ của em lên đây để mọi người cùng thưởng thức.
    Ông VictimNation ơi viết tiếp gì đây?Thôi thì có lời hỏi thăm nhau vậy.
    Sau chuyến du xuân xuống Hải Phòng
    Hỏi thăm xem bác có khoẻ không
    Học hành vẫn ổn yêu thời tốt
    Thôi thì cứ cố đỡ phí công
    Về Hà Nội rồi chắc nhớ Ngân
    Cô bé làm ai phải tần ngần
    Mỗi khi có ghé qua đất Cảng
    Không xuống nghe chừng vẻ ngứa chân
    Mấy bữa nữa thôi lại có người
    Có em từ đất Cảng lên chơi
    Có nhắn giùm em Chi đem hộ
    Một chút ngẩn ngơ trót để rơi.
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  6. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hải phòng không phải là quê của tôi cũng không phải là quê người yêu cũ của tôi và lại càng không phải quê của những người yêu sắp tới của tôi. Nhưng...
    Con gái Hải Phòng đẹp thật. Tưởng như hoa hậu Phạm Mai Phương là nhất cái đất Hải Phòng, ai ngờ. Đấy xem, em Ngân nhà ta đấy, xinh đẹp cứ gọi là! Cơ mà lạ, mỗi lần nhìn thấy cái mặt mình là em lại cười. Cả tôi và em đều không hiểu cái cớ của sự cười này, chỉ biết là em cứ cười thôi, đã thế lại còn cười xinh nữa. Nụ cười của em mới dễ mến làm sao chứ. Nói thế nào nhỉ? Đó là nụ cười khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, đến phát khóc lên được. Tôi mắc nợ cái nụ cười này gần 5 năm rồi. Lần nào cũng vậy, hễ cứ đặt chân xuống là tôi sà vào quán nhà em. Không hẳn là vì quán nhà em có cái Tivi với ăng ten vệ tinh xem mấy chục kênh một lúc, hình rõ như ban ngày mà cũng là vì muốn nhìn thấy em, muốn được em cười. Có cái hạnh phúc nhỏ nhoi đấy thôi mà tôi dám đánh đổi nhiều thứ để có được đấy, không ngoại trừ cả việc bỏ người yêu trên Hà Nội. Giá mà có được một cô người yêu thật thì tốt, mình thử bỏ xem có đáng không.
  7. Chicago

    Chicago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Dạ vậy em cũng xin post bài thơ em làm từ hồi học lớp 11.
    Tuổi17
    Tuổi 17 cái tuổi mơ mộng nhất
    Tuổi giao thời giữa người lớn - trẻ con
    Cái tuổi đã bắt đầu thương với nhớ
    Để trong lúc chia tay trong tiếc nuối ngậm ngùi.
    Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu
    Nhưng có phút lại mềm lòng xao xuyến
    Khóc thương những chú chim non tội nghiệp
    Ngẩn ngơ theo tiếng lá rụng sân trường.
    Hãy bay lên những ước mơ 17
    Mỗi con người mỗi số phận riêng
    Hãy tìm cho mình con đường đi đúng nhất
    Để mai này nhoẻn miệng cười....gặp nhau.
    [linhchi]
  8. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Tuổi mười bảy là mình đang thế nào nhỉ? Lớp 11 à? Ừ phải đấy, cái thời đó, thú vị thật. Thích đứa nào thì thích thầm thích trộm, nó mà kiêu thì lại càng mê. Ngày nào cũng thế, thoạt đầu là nhìn thấy ở cổng trường, sau đó là sân trường rồi mới vào lớp. Nó chả nhìn lại mà lòng vẫn thấy hạnh phúc, chắc là nó giả vờ thôi chứ biết mình thích nó, nó chẳng mừng thầm trong bụng ý chứ. Cái thời trẻ dại, nghĩ gì cũng lãng mạn. Bây giờ, phải đứa nào kiêu, ông khing cho một chặp. Báu bở cái nỗi gì mà kiêu. Yêu thì yêu mà chẳng yêu thì đừng, đằng này, đã kiêu lại còn đong đưa. Vừa đốt, vừa làm mật.
    Đúng là con gái, rốt cục, mình ghét nó đến mấy thì rồi mình cũng lại yêu nó. Không yêu thì tiếc. Thơ thẩn, thơ thẩn, đọc mãi cũng thấy bèo bọt, ngày nay, có còn tình yêu nào sống bằng thơ, bằng nhạc.
  9. Chicago

    Chicago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh VN gấp,liên hệ ngay với em,em đến HN rồi gọi điện cho anh thì ko được,em mà ko gặp được ai là em ăn vạ luôn đấy nhé.......
    Nếu sáng nay đến trưa thì gọi cho em ở số 7533710 gặp Nhàn,còn buổi chiều thì gọi 5630399 gặp Minh,thế nhé.

    [linhchi]
  10. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô em Chi cá gỗ.Post thêm nhiều nữa nhé.Bảo anh VictinNation đưa ra nhà anh chơi nhé.
    QUAND ON VEUT,ON PEUT

Chia sẻ trang này