1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 kopek một bài thơ, vào buôn đi...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi russian_birch, 30/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngồi online vừa nghe Чебf?а^ка ở trang karaoke.ru khoái thật.Nghe đi nghe lại mà không chán.
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  2. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Các em lộn xộn quá, đây là quán văn chương, chữ nghĩa chứ không phải chốn hẹn hò. Ai lại toàn số điện thoại với địa chỉ mập mờ, cánh nhà văn chân chính nghe thấy mà nguội hết cả hứng. Thế này thì thơ gì nữa chứ. Chà chà, bất cập lắm.
  3. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyến offline hôm 11-02-03
    Anh em ta ở Box Nga
    Rủ nhau họp mặt gọi là đầu xuân
    Hẹn nhau ở Nguyễn Chí Thanh
    Dù trời mưa lớn vẫn nhanh chân tìm
    Ludwig cộng với Victim
    Nhím nhím tám mốt cùng Chi cà gồ
    Ru_birch cũng đã nhào dzô
    Thêm hai cô nữa bạn cồ gà Chi....
    Hết chương 1.Mai post tiếp chương 2.
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  4. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ giấc mơ hồng
    Cô người yêu cũ bị chồng đuổi đi
    Ra về nước mắt như ri
    Ngoài bàn tay trắng còn gì nữa đâu
    Thôi em ơi, phận kẻ hầu
    Về quê, em lại làm dâu nhà nghèo
    Lại chăm lợn, lại băm bèo
    Lại đi làm ruộng, lại theo trâu cày

    Nhân ngày Valentine đìu hiu, Moa nằm ngủ gật trên giường, chẳng ngờ mơ về người yêu cũ, thấy giấc mơ cũng đẹp nên thuật lại một chút. Nghe cũng lãng mạn nhỉ?
  5. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Vui chân qua chỗ bóc Nga
    Những điều trông thấy đến là thảm thương

    Chúng mình, không có nhiều những câu chuyện Nga, những ý tưởng Nga thì ít ra cũng có cái tình đồng chí, chẳng nhẽ mọi người thấy box Nga không có gì Nga lắm thì thôi luôn sao? Đúng là trong box Nga, chủ đề việt nhiều hơn chủ đề Nga và tệ hơn nữa là chủ đề Nga lại không đem đến nhiều hứng thú. Tớ có một thiệt thòi là cóc biết tiếng Nga nên tớ không hiểu gì sất để mà tham gia, đổi lại, tớ sẵn sàng tiếp đón các bạn ở bất kì đâu trong phạm vi Hà Nội - Hải Phòng. Vấn đề là thậm chí một sự gặp gỡ nhỏ nhoi cũng không thấy ai động tĩnh. Có mỗi vài ba người quá ư là quen thuộc và nhiệt tình.
    Chán thế này, rồi lại uống rượu, uống say rồi lại huệ lung tung, rồi đánh nhau, cướp bóc, làm khổ cả một xã hội. Trong khi vấn đề thật là đơn giản.
    Anh trôi về: phương bắc
    Tôi ngược: trở vào nam
    Em dùi mài: đèn sách
    Chị đau đáu: việc làm

    Cuộc sống đang hối hả
    Biết mấy được ngày vui
    Mỗi con người mỗi ngả
    Đi biệt bốn phương trời
    Thời gian lẹ làng trôi
    Đời ngưòi chỉ thế thôi
    Một ngày kia nhìn lại
    Đường đã quá xa xôi
  6. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    ............... ......
    ............ ....
    ............ ....
    ............ ....
    ............ ....
    ............ ..... .
    ............ ....
    ............ .. ..
    ............ .. .
    ............ .. .
    Mấy hôm nay có việc không làm thơ được.Hẹn mấy hôm sau nữa.Lenin vĩ đại và Putin sáng suốt sẽ soi đường cho chúng ta.
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
    Được russian_birch sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 16/02/2003
  7. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc, tôi nghĩ tới việc vào Nam kiếm tiền. Đó là một quyết định cứng rắn mà tôi đã cố nuôi nấng cho đến ngày hôm kia kìa, ngày Valentine. Không, tôi không định nói đến một tình yêu đẹp đẽ nào đang đê mê tôi. Thực tình, kể từ cái ngày đó, tôi không muốn đi bước nữa. Chính sau cái ngày Valinhtinh đó, mọi kế hoạch vốn rất hệ trọng bỗng nhiên sụp đổ hết. Tôi chợt ý thức được rằng không thể rời xa được cái chốn vụng về này, nơi mà tôi đang có những kiểu cách quan hệ rất thú vị. Tại sao cứ phải ngày valinhtinh này, tôi mới ý thức được điều đó. Vì đó là ngày lễ tình yêu. Thiên hạ cứ nghĩ là ngày này phải tranh thủ yêu nhau, tranh thủ đánh dấu nhau để vĩnh viễn là của nhau. Riêng tôi, tôi đã ý thức mạnh mẽ về một tình yêu mà không còn nó, tôi có thể chỉ còn là vô nghĩa. Tôi là một người sống hoài niệm. Những cái cũ kĩ luôn làm cho tôi sống dễ chịu và thực lòng. Tôi có một ngôi trường cấp 1 đầy kỉ niệm, tôi có con đường cũ rong rêu, tôi để lại ánh mắt tôi trên những hình hài trong cuộc sống, tôi có mối quan hệ tốt với loài người và hơi bệnh một chút là tôi có cô em họ xinh đẹp, những thứ đó đã trói buộc tôi với Hà Nội. Sau cái ngày một mình suy nghĩ đó, tôi nhận ra rằng tôi không muốn rời bỏ Hà Nội, không muốn rời bỏ cả những điều vớ vẩn đã xảy đến với tôi, thậm chí không muốn rời xa cái nhân tình cũ của mình mặc dù tôi quá ghét nó. Tôi còn duyên nợ với Hải Phòng, tôi còn chưa gặm nhấm hết những ngõ ngách của thành phố và hơn hết, tôi còn chưa biết hết loài người ở đây... Tham lam, tôi muốn tất cả phải ở trong tôi.
    Tưởng theo chân kẻ giang hồ
    Một ngày mai sẽ cơ đồ mà nên
    Nào ngờ đong đận lưu niên
    Cái xuân thứ mấy cũng quên mất rồi
    Chẳng nhẽ thế, chẳng nhẽ thôi?
    Mặc cho số phận lõm lồi ra sao?
    Không! Không, ta chẳng thể nào
    Bó tay cho kẻ tiếng vào lời ra
    Ngày mai ta sẽ về nhà
    Ngày mai chắc chắn sẽ là ngày mai
  8. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Ngày Va lung tung đối với tớ cũng có 24 tiếng,có sáng có trưa có chiều và có đi ngủ.Nói chung là ứ có gì đặc biệt.Mặc dù chưa bị phát nào quá phũ phàng ,nhưng tớ cũng phần nào hiểu được thế nào là vị đắng tình yêu rồi.Cuộc đời này,mày thật là...Nếu giá như cuộc đời này giống như một cuốn sách.Ta có thể giở đến chương nào đó mà ta thích đọc.Nếu vậy cậu thích đọc chương nào nhất.Tớ thì thích đọc nhất chương nói về NHỮNG AI OÁN TRONG TÌNH YÊU .Để tích luỹ kinh nghiệm.Để được thử sức mình,biết đâu mà lường.Ngày mai ta chẳng sa chân vào cạm bẫy tình thì sao.Tớ cũng như cậu,sắp phải đi kiếm tiền,sắp phải lao vào cuộc đời theo đúng nghĩa của nó.Không biết lúc có tiền rồi thì còn mối tình nào giắt cạp quần không.Thôi thì còn mấy tháng nữa cố đừng để vương vấn chữ tình.À quên,tớ chả đầu độc cậu bằng em Hải Dương là gì nhỉ.Bây giờ còn sớm.Tức là vẫn có thể suy nghĩ lại.OK?
    Ngẫm thân lại thấy bọt bèo
    Cái duyên cái số nó vèo đi nhanh
    Phải chăng đó gọi mong manh
    Để duyên để số loanh quanh rồi chuồn
    Kệ cha nó.Hãy quên luôn
    Đời này con có cái xương hơn nhiều
    Thân tàn mấy độ phiêu diêu
    Ứ thèm chết mấy cái điều cỏn con.
    Dù cho quay lại nó dòm
    Quyết không một tiếng tòm hom nó về
    Vứt lòng hướng cõi sơn khê
    Ra đi nhớ hẹn ngày về với quê.

    QUAND ON VEUT,ON PEUT
    Được russian_birch sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 19/02/2003
  9. Baba_Yaga

    Baba_Yaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hehe, tớ thật không ngờ là chàng russian_birch nhà ta lại lãng mạn đến như thế, mặc dù biết nhâu đã khá lâu rồi. Hẹn lần sau sẽ gửi một bài thơ của Olga Becgôn lên đây (bài thơ do tui dịch, tui chỉ có khả năng dịch thơ thôi, chứ sáng tác thì không hay nên không dám múa rìu qua mắt thợ).
    À, R-b đừng nói lộ tên tui ra nhé!
  10. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Ối ối VH đó à?Anh lại chờ được đọc thơ của em cơ.Nhưng Olga Becgon cũng hay.Nhớ sơm sớm vào nhé.
    QUAND ON VEUT,ON PEUT

Chia sẻ trang này