1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 kopek một bài thơ, vào buôn đi...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi russian_birch, 30/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Miu miu là đười ươi
    Victim là khỉ đột
    Hai tên cùng một giuộc
    Thế khỏi phải chê nhau
    hai phong
  2. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ngoài cuộc còn cũng thấy đau
    Huống chi trong cuộc nói nhau thế này.

    sand

  3. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Đau trong mới biết trong hay
    Ở ngoài thế này chắc chẳng biết đau
    Đau trong là tán yêu nhau
    Ở ngoài chẳng có mau mau mà vào.
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    rUsSiA
  4. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hắn dám gọi mình là khỉ đột, thế còn đỡ, nay lại còn sàm sỡ với em Miu Miu, dám nựng em là con đười ươi. Vậy nên:
    Mồm thiên hạ, mồm năm mồm bẩy
    Lưỡi thế gian, đưa đẩy, hứng tung
    Ta thì ta cứ ung dung
    Nghe chi cái kẻ đường cùng mất khôn.
    mặc kệ:
    Ta ngay thì tâm hồn ta sạch
    Ta vui thì thể phách cũng vui
    Ngàn nay quen thói người đời
    Thấy người quân tử buông lời ghét ghen.
    Với em Miu:
    Thôi em ạ một phen cơ loạn
    Cũng là khi biết bạn, biết " thù"
    Coi như có mắt bị mù
    Đã nhìn nhầm kẻ phàm phu, nghèo hèn.
    Í Í Í Í Í ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta vui ta cười ngạo nghễ...
  5. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ừ thiên hạ mồm năm miệng bảy
    Không có fire khói nhảy đâu ra
    Thôi thôi xin hết ba hoa
    Đòi che mắt thánh bằng tà áo con
    hai phong
  6. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Ôi, buồn quá.Hôm nay đội Nga thân yêu của chúng ta lại thua mới kú chứ.Mà thua đội Albani bé tẹo những 1-3.Buồn.Làm sao mà lọt vào được Euro2004 bi h Nga ơi.
    Hôm nay sửng sốt nghe đài
    Gấu Nga đá bóng thua hai bàn liền
    Thua Anh, thua Pháp chẳng điên
    Thua ngay thằng bé tuổi tên chưa tường.
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    rUsSiA
  7. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về họp lớp cũ. Thật là một khoảnh khắc thú vị. Gặp lại những vị bạn đã từng ngồi cùng một ô đất 4 vách. Mấy cô khệ nệ mang bầu, trong miệng toàn câu chuyện đẻ đái. Mấy cô ít nhan sắc ngồi buồn thiu tán gẫu về mấy diễn viên Hàn Guốc. Mấy cô em trẻ trung nịnh bợ nhau, cô này khen áo cô kia đẹp hơn cái váy cô nọ. Vân vân và vân vân. Bỗng nhiên trong đó có một cô gái, mình vẫn nhận ra cô ấy mà. Cô ấy luôn khác những người còn lại. Đó là một vẻ quê quê, giản dị quá. Nhưng đôi mắt thì đẹp tuyệt, làm sao có thể đen nhánh như thế chứ, lại còn tròn xoe, lúc nào cũng sáng lung liêng. Cái miệng thì xinh xắn đến thế là cùng. Cô ấy giờ là một cô giáo chăn trẻ. Nhìn cô ấy nói chuyện về lũ trẻ, đôi mắt cứ ánh lên những niềm vui chân thật, cái miệng cười như thể đang cười với lũ trẻ vậy, mình chợt thấy lâng lâng trong lòng. Nói cho mà biết nhé, con gái sư phạm là vẫn số một cho sự lựa chọn sáng suốt đấy. Không tin, cứ thử nhìn cô ấy một lần. Giờ đây, mỗi lần mình nhớ lại đôi mắt ấy là lòng lại thấy lung liêng. Duy nhất đấy, trong lớp mình quý nhất bạn này. Chỉ tiếc rằng mình đã trôi quá xa để có thể quay trở lại. Mình sẽ là một thằng tệ bạc. Còn phải giải thích nữa ư? Thì mới tuần trước mình còn khen ngợi một cô gái khác. Tuần trước nữa mình cũng trót buột miệng bàn về mái tóc đến là đẹp của cô bạn nhảy. Và chỉ mới hôm kia, mình còn không tài nào thoát ra được cái hình ảnh cô bé trong cửa hàng mỳ Ý...
    Đem ra băm bảy chém mười
    Cái đa tình ấy cho người thảnh thơi
    Phiêu lưu mãi một cuộc chơi
    Đến nửa cuộc đời chưa thấy niềm vui.
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Úi zời, đến là đau
    Chửi một lần 2 đứa
    Lũ cá mè 1 lứa
    Suốt ngày đi rỉa nhau
    ......

    the mirror has two faces

  9. ham_song_so_chet

    ham_song_so_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đau rồi mới thấy là đau
    Trong hay ngoài cũng như nhau thôi mà
    Đau trong là bởi lòng ta
    Đau ngoài là bởi ... mẹ papa đứa nào
  10. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Các cụ phán thơ nghe cứ như là dùi đục dúng mắm cáy, làm cho cái thằng tôi hết muốn lăn tăn với em Miu nữa rồi. Đã chẳng ai vun vào cho một nhời lại còn đánh đu theo cái tay lái chuột mà buông lời chà đạp. Các cụ thấy chưa, các cụ làm em Miu tôi khóc rồi kìa, thế nào cũng lại mất cục kẹo cho nó đây. Ăn gì, nói gì cũng phải nghĩ đến cái tình người chứ. Hay là các cụ thấy tôi có chút tình ý với em Miu là đâm ra ghen ghét hết cả. Rõ khổ. Không sao bịt được cái miệng thế gian.
    May chăng trên đời này có mỗi em Nhím là hiểu thấu cái lòng son của mình. Nếu không vì hôm qua em Nhím gọi điện đến hỏi thăm tôi thì các cụ là cứ biết tay tôi. Hôm nào mình phải mời em Nhím đi ăn kem KIWI mới được. Em này hay khen mình, thích rồi đấy. Chả biết khen thật hay dỏm, cứ khen là được. Em Nhím chắc không đợi đến câu gợi ý thứ hai nhỉ. Trông kìa, hớn ha hớn hở. Kì này, anh tính dùng em làm bà đỡ cho chiến dịch mới này. Т< Yонемае?O? (Viết thế đã đúng chưa nhỉ ông lái chuột ơi.)

Chia sẻ trang này