1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 lý do bạn không nên làm moderator !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 06/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    5 lý do bạn không nên làm moderator !

    1. Làm mod tự nhiên phải có tinh thần trách nhiệm, phải online nhiều hơn, phải đọc các bài trên box để còn kiểm duyệt (kể cả những bài cực chuối) và chẳng may mà bỏ sót một bài có vấn đề nào đó thì y như rằng sẽ bị khiển trách ngay.

    2. Làm mod là người có chức có quyền trong box, đại diện cho bộ mặt của box, nên lời ăn tiếng nói phải chỉn chu, tức thằng nào quá cũng không được chửi, phải nín phải nhịn mà tìm cách ăn nói nhẹ nhàng, không được tham gia vào các chủ để "nhố nhăng" nếu không sẽ bị chỉ trích .

    3. Làm mod không sửa được title của chính mình, trong khi các thường dân muốn sửa title thì tha hồ thoải mái nhờ mình, còn mình muốn đổi cái title cho hay hay chút lại phải cầu viện với Admin, mà nhờ Admin thì cũng chả khác chi ngồi xem phim Khoa học viễn tưởng.

    4. Làm mod dễ bị ghét, căn bản hay phải xóa bài hoặc khóa thành viên nào đó, mà chẳng may gặp phải thằng cùn mất dạy thì nó cứ lôi cái tên cúng cơm mình ra nó chửi khắp các box là thằng A con B lạm dụng quyền hành, lợi dụng chức quyền chèn ép nhân dân. Không cẩn thận nó hót hay quá Admin lại khóa mình lại thì nhục.

    5. Làm mod ngoài việc thực thi nghĩa vụ tức là suốt ngày đi săm xoi xoá bài sửa bài, khóa acc, đổi title, mệt nhoài đến nỗi quá tải như 1/2 còn phải biết cách xây dựng box mình ngày càng tốt đẹp hơn, phải biết tạo nên những chủ đề hấp dẫn để box không bị chết dần và hướng box mình vào con đường hoạt động đúng đắn , luôn duy trì được sự hoà bình giữa các thành viên trái tính trái nết của mình. Việc này không phải là khó mà là cực cực khó, nhất là khi bạn là 1 trong số rất ít mod của box đó.


    Liệu khi đọc 5 lý do trên bạn có muốn làm mod nữa không ?
    Nếu câu trả lời là không thì hãy bầu cho thằng nào bạn ghét nhứt làm mod đi, để cho nó chịu khổ. (nói nhỏ : tôi sẵn sàng chịu khổ thay cho nó đấy just kidding )

    Nếu câu trả lời là có thì hãy đón đọc bài "10 lý do bạn thích làm mod" của tôi trong 1 ngày gần đây .





    Mess with the best, die like the rest
  2. VHL

    VHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2001
    Bài viết:
    1.509
    Đã được thích:
    0
    Đúng hỉ. Bầu bác SH làm mod vì cái tội nói đúng mới được.
    http://www.luongthevinh.net Diễn đàn của học sinh Lương Thế Vinh.
  3. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hê hê , từ ngày làm MOD , tiền Net với cả tiền điện thoại nhà em tăng theo cấp số nhân , híc kinh dị thật .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  4. Rosita

    Rosita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hichic, đ/c SH thử nhìn lại mình xem, hehe thôi giải tán mod của mình đi, mang wa đây vợ làm hộ cho, hehe
    cho đỡ bức xúc, há miệng mắc wai nhểy
    Who can melt my frozen heart?
    Who can make my dreams come true??
    Who can show me life is beautiful???
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hê hê thế là thằng 3tixeko nó cưóp mất vợ mày rồi SH ơi nhìn dòng title mà tao buồn thay cho mày .Chỉ vì lỡ lời thế mà để thằng ngu ngu đần đần như thằng 3tixeko nó có bằng chứng thế là nó cướp mất vợ mày rồi .
    [​IMG]
    Nếu một ngày em hẹn hò người khác.Anh mỉm cười định mệnh phải không em ?
  6. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    heehê, bác SH nhớ check mail của em nhé !!!
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn

Chia sẻ trang này