1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 năm chờ đợi và Scudetto thứ 17...ăn mừng thôi...

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi win_arc, 02/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    5 năm chờ đợi và Scudetto thứ 17...ăn mừng thôi...

    Khi mà sân San SIro ngập tràn một màu đỏ, trên khán đài là gần 80 nghìn tifosi đỏ đen ngồi chật cứng để chứng kiến phút đăng quang của nhà vua mới của Serie A. 11 chiến binh đỏ đen bước ra sân, và họ đã không làm những rossoneri phải thất vọng. Ra sân với đội hình 4-4-2, ngay từ những phút đầu tiên Milan đã ào sang phần sân của Roma. Ngay từ pha tấn công đầu tiên, phút thứ 2 của trận đấu, KAKA đi bóng bên cánh phải và tạt bóng vào trong để sát thủ SHEVA lạnh lùng đánh đầu tung lưới Roma. Tưởng rằng sau bàn thua sớm Roma sẽ chấn chỉnh đội hình và tấn công để gỡ hoà. Nhưng khi mà ngòi nổ duy nhất của họ là Totti bị bao vây, không có nổi 1m vuông để đi bóng thì Roma đã chỉ còn là 11 người trên sân chứ không phải một đội bóng. Ở trận đấu này, Gattuso và Pirlo còn làm tốt nhiệm vụ chăm sóc Totti hơn cả trận lượt đi. Cả hiệp 1, Roma không có nổi một cơ hội rõ rệt về phía khung thành của DIDA. Sang hiệp 2, tuy có khá hơn, nhưng người ta lại thấy một Roma tấn công trong bế tắc và tuyệt vọng. Sai lầm của Roma là họ đã dựa quá nhiều vào Totti, 3 cầu thủ còn lại trong hàng tiền vệ chỉ là những công nhân không hơn. Những phút cuối trận thể hiện sự bế tắc của cả các cầu thủ Roma và CĐV của họ, khi có ý định làm hoãn trận đấu. Nhưng định mệnh luôn thuộc về kẻ mạnh, Roma sao có thể vô địch khi mà họ thua đối thủ trực tiếp ở cả hai trận của mùa giải. Hẹn gặp lại Roma ở mùa sau. Những giọt mưa cuối trận cũng giống như những giọt mồ hôi và nước mắt trong hối tiếc của các cầu thủ Roma.
    Chúc mừng Milan, Ancelotti lại thắng Capello, Nesta lại thắng Totti....Chúc mừng Scudetto lần đầu tiên của KAKA, RUI COSTA...Lịch sử lại tiếp tục đứng về phía ACM.
    Chúc mừng những người Rossoneri, một đêm không ngủ ở Milan (nhưng một nửa Milan thôi, vì Inter đã thua.....). CHúc mừng SCUDETTO THỨ 17 CỦA MILAN VĨ ĐẠI.
    Tôi yêu Serie A, và tôi yêu MILAN...........
  2. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG MILAN!
    CHÚC MỪNG SHEVA VÀ CÁC CẦU THỦ,CHỦ TỊCH CLB VÀ BHL CỦA MILAN!
    CHÚC MỪNG CÁC CĐV CỦA MILAN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI!
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    AC Milan đăng quang ngay tại San Siro

    (VietNamNet) - Một nửa thành Milan lại tràn ngập trong không khí lễ hội khi đứa con cưng của họ, AC Milan đã giành chiến thắng 1-0 trong trận quyết đấu với AS Roma để sớm bước lên ngôi vô địch Serie A 2004 trước 2 vòng đấu.
    Đây là danh hiệu scudetto lần thứ 17 của đội bóng "đỏ-đen", và niềm hạnh phúc càng lớn lao hơn khi họ lên ngôi ngay trên sân nhà, trước các CĐV nhà trong một trận đấu đầy kịch tính và nhiều hấp dẫn. Đêm nay, thành Milan chắc chắn sẽ thức trắng bởi niềm vui vô hạn đã được chờ đợi từ rất lâu.
    Như VietNamNet đã nhận định trước trận đấu này, một không khí nghẹt thở thật sự đã tràn ngập trên sân San Siro khi các khán đài không còn một chổ trống và được trang hoàng với chỉ 2 sắc màu đỏ đen cùng đủ loại băng-rôn, cờ và pháo sáng...
    Ngay từ những phút đầu trận, sự phấn khích của các CĐV thành Milan đã lên đến cực điểm khi Shevchenko sớm đưa Milan vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 2. Xuất phát từ bên cánh trái, đôi chân tài hoa của "vũ công" Kaka (22) đã "vẽ" một đường chuyền tuyệt hảo cho tiền đạo Andriy Shevchenko (7) tung người đánh đầu hạ gục thủ môn Pelizzoli (22, AS Roma) mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.
    Tạo được lợi thế về bàn thắng từ khá sớm, AC Milan đã chủ động chơi chậm rãi và chờ đợi con mồi của mình sập bẫy. Tuy nhiên, ở phía bên kia đầu sân, rõ ràng AS Roma đã không thể làm gì hơn khi gần như bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Một mình thủ lĩnh Francesco Totti (10) gần như chết cứng trước gọng kìm của "đội cận vệ" trứ danh của Milan gồm Cafu, Maldini, Costacurta và Nesta.
    Trong suốt hiệp 1, các cầu thủ thành Roma không thể tạo được một pha bóng nào thật sự nguy hiểm để uy hiếp khung thành thủ môn Dida (12, Milan). Không những thế, việc phải dâng đội hình quá cao để tấn công đã khiến AS Roma bị hở sườn, tạo điều kiện cho cặp trung phong của Milan là Shevchenko và Tomasson nhiều lần tạo các pha phản công rất nguy hiểm.
    Vào hiệp 2, các cầu thủ Milan tiếp tục tạo được thế trận an toàn, trong khi đội khách không còn gì để mất đã dồn lên tấn công. Phút 47, Totti sút phạt trước vòng 16m50 khá nguy hiểm nhưng bóng lại đi chệch khung thành. Sau tình huống này, AS Roma ngày càng gia tăng sức ép. Ở trên khán đài cũng nóng không kém. Các CĐV Roma liên tục tung các trái pháo sáng vào sân (ngay trước khung thành của thủ môn Dida) để lung lạc tinh thần các cầu thủ đội chủ nhà và tình thế này đã khiến trận đấu càng lúc càng trở nên căng thẳng.
    Hơn phân nửa thời gian đầu hiệp đấu thứ hai, AS Roma ra sức công phá thành trì của Milan nhưng kết cục vẫn không xoay chuyển. Đứng trước tình thế trắng tay, các cầu thủ của HLV Capello đã mỗi lúc mỗi căng thẳng hơn và điều này đã khiến cho sức tấn công của đội bóng thành Rome càng về sau càng sút giảm do các pha phối hợp không còn sắc nét và mạch lạc nữa.
    Những phút cuối cùng, trận đấu càng căng như dây đàn khi cầu thủ 2 đội nhiều lần có các pha va chạm rất thô bạo, đặc biệt, các cầu thủ Roma đã tỏ ra khá cay cú với hàng loạt pha vào bóng ác ý. Tuy nhiên, Ac Milan đã đứng vững và bảo vệ thành công tỷ số mong manh 1-0 để đăng quang ngay trên sân nhà.
    Đội hình ra sân của 2 đội

    AC Milan: Thủ môn: Dida - hậu vệ: Cafu, Costacurta, Paolo Maldini, Alessandro Nesta - tiền vệ: Gattuso, Kaka, Pirlo, Seedorf - tiền đạo: Shevchenko, Jon Dahl Tomasson
    AS Roma: Thủ môn: Ivan Pelizzoli - hậu vệ: Vincent Candela, Mancini, Christian Panucci, Walter Samuel, Jonathan Zebina - tiền vệ: Olivier Dacourt, Emerson, Francisco Lima - tiền đạo: Antonio Cassano, Francesco Totti.


  5. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    MILAN của chúng ta thật tuyệt vời phải không các bạn ??? FORZA MILAN !!!!!!!!!!!!!!
  6. Ngheonhuconmeo

    Ngheonhuconmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Milan quá tuyệt !!! Sheva quá tuyệt!! Ôi chẳng cần phải nói gì nhiều, chỉ có hai chữ Tuyệt vời!!!

Chia sẻ trang này