1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 năm trước lũ trẻ chúng ta như thế này đây!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 12/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thật đúng,em đang ở cái giai đoạn cảm thấy mình khó tính,nhiều khi cảm giác mình già đi,và đôi khi em thấy rất giận trước những cái gì nông cạn,hời hợt,cẩu thả...
    ...Nhưng đôi khi em cũng thấy đã bỏ lại sau lưng(và có thể đã mất),một cái gì đấy,em vẫn thích những cảm giác vụng dại,ngây ngô,đôi khi hơi bốc đồng của cái thời cách đây 5 năm,khi đấy em có thể làm những điều mà em không dám chắc bây giờ có thể làm được.Ngày đấy em vui cũng thật ra trò mà buồn thì có thể chạm đến tận đáy,còn bây giờ như bác nói,không dể cảm nữa.
    ...Đâm ra lại nghĩ vẩn vơ rồi!
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Nói theo cách khác đi (và có lẽ là đúng hơn), thì càng từng trải người ta càng bớt dễ dãi với các loại cảm xúc.
    Không phải là cảm xúc mất đi, phìu đi, hay người ta lạnh lùng hơn chai sạn hơn, mà là khi người ta từng trải hơn thấu đáo hơn thì người ta không dễ gì rồ lên vì những điều vớ vẩn nữa. Tình cảm cũng không bị chai mòn mà nó sâu hơn. Cái gì sâu thì cái đó không cần thể hiện loè loẹt.
  3. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có lúc tôi từng hối tiếc sao độ 4 hay 5 năm truớc ko lần vào box Văn học TTVN... Nuối tiếc là một cánh cửa chả mở ra cái gì , mà người ta phải học cách khép nó lại. Mà thật có khi 4 năm trước tôi có lần qua, nhưng lúc đó trong mắt tôi phải đâu những tri thức, suy tưởng, hào hoa, lãng mạn hay hoang dại... của nào những Ai rít, E gô, Tè cu, Dây xích líp, Gờ rát, Pha sô đa..., mà đồ rằng chỉ toàn thứ dở hơi của mấy tay nhiễu sự nào đó.Hố hố...
    Cuộc đời có những nấc riêng của nó, như cái chú lưu-chí-vĩ thì có nói tới nát bàn phím chắc đâu tác động được đến hàng ngũ dòng viết của chú đó. Tuổi nào chuối nấy!
    Dầu những thứ tôi đã lọ mọ đọc lại một phần nào giờ thấy có chỗ ko đúng, chỗ thật dở hơi nhưng xin có nhời cảm ơn chân thành tới các bác. Thật chứ, em thấy các bác có bộ não và một số bộ phận khác mới to làm sao, và cái chính nó là của riêng các bác chứ chả phải vay mượn chi mô.
    Được croco sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 14/06/2007
    Được croco sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 14/06/2007
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi riêng anh, bộ fận nào mới to làm sao và và cái chính nó là của riêng anh.
  5. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Xin trả lời anh:
    1. Bộ phận nào to làm sao? Ví dụ như 1 người lúc nào thấy cũng tràn trề tình yêu thương, rạo rực nhiệt huyết có thể gọi là tim to; 1 người thấy mà dũng cảm, chí nhớn thì gọi là gan to; 1 người mà thấy rất manly có thể gọi là cái ấy ấy to...
    Thế chắc được chứ ạ?
    2. Cái chính của riêng anh? Đơn giản là nhận thấy tính nhất quán trong suy nghĩ cũng như các quan niệm về cuộc sống của họ. Nhất quán thì sẽ tạo nên phong cách.
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    @Gone
    Thăng Long là nơi thú vị vì có nhiều bác thông minh, giỏi biện luận và trình cao trong các chuyên ngành. Tuy nhiên sống với một "tinh thần Thăng Long" như bọn nó tuyên truyền, chẳng mấy chốc là thành ra rởm đời khoe mẽ, cay cú ghen tị... sa đà vào thể hiện. Chưa nói đến việc muốn nổi ở TL chỉ cần làm theo một số công thức. Cũng là cách chơi của mỗi người thôi. Em ở Thăng Long lâu nhưng rất ít viết bài, em thích bốc phét ở cái box TTVN nhà quê này hơn.
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bác croco: cám ơn bác.
  8. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Xưa các bạn "nồng nàn sáo rỗng nhiệt thành và trong sáng.." như thế này. Vì sao? Vì lúc đó các bạn trẻ hơn 5 tuổi so với bây giờ à?
    Vậy thì bọn trẻ ranh trẻ hơn các bác 5 tuổi hôm nay, chúng nó ở đâu?
    Bọn nó bây giờ còn ranh và rỗng, nhưng hết nhiệt tình và trong sáng. Bọn nó vừa sõi đời, vừa ngơ ngẩn thế nào. Mới 5 năm và cuộc sống đã thay đổi chúng ta nhiều lắm. Đừng tưởng sự thực dụng, sự nguội lạnh và hoang mang nó không ngấm vào chúng ta.
    Chúng ta chính chắn hơn. Nhưng sự chính chắn không có lửa, có thổi thành cơm được không?
  9. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Người ta muốn luộc cái gì cho chín cũng đổ chút nước, một thằng Thăng Long chỉ cần cho vào nồi đậy nắp lại, thì sự tự mãn của nó đủ chảy thành nước cho nó tự luộc nó trong cái nước ấy đến rục ra rồi.
  10. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    em dạo na?y cufng rất ít va?o đó, nếu có va?o thi? chi? ngô?i đọc review sách các bác viết. Chứ ngô?i đọc dăm trang các bác chư?i nhau em đến loạn óc... Không thích không khí va? cách ăn nói ơ? bên ấy !

Chia sẻ trang này