1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 năm trước lũ trẻ chúng ta như thế này đây!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 12/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    OĂi m-i di.n 'Ăn cĂ mTt phong cĂch riĂng,vĂ như thế cũng t't!
    ...NgĂy trư>c em cũng cĂ cc bĂn Thfng Long nhưng chủ yếu lĂ vĂo 'ọc bĂi,khĂng dĂm post,mTt lĂ do cĂc bĂc bĂn Ă pro quĂ,mTt trời '?nh cao khĂng dĂm chạm t>i,hai lĂ cũng khĂc nhau về phong cĂch...Nhưng bĂy giờ mọi thứ ''i v>i em b>t lung linh 'i rất nhiều.
    ...Chửi nhau 'f khoe mẽ thĂ chả ra ngĂ khoai gĂ cả.
  2. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trào lưu viết hồi ký " Yêu và sống " đã nguội nhiều rồi nhưng nghe chừng vẫn còn âm ỉ cháy trong tim mỗi người lắm
    Anh Teq vừa mở ra topic 5 năm trước thì bạn hvg mở ngay cái 1,5 tiếp nối.
    Hai người khiến ối bạn mơ màng nghĩ lại những kỷ niệm sâu sắc khó quên, ối người giật mình đứng lại trước dòng đời cuồn cuộn.
    Có lẽ mình cũng chuẩn bị viết cái A-G-A hồi ký , kỷ niệm 2 năm gặp gỡ các bạn yêu mất thôi.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh Teq,
    Xin gửi anh một câu chuyện của Angie:
    Mấy tháng trc, Angie và một cô bạn chat chit, cô này bỗng nói:
    -Tụi nhỏ bây giờ không có cái gì được hết!
    Angie bật cười, đáp lại:
    -B ơi, mày có biết mày không nói câu này lần đầu k? Bao nhiêu năm nay tao vẫn còn nhớ một chuyện rất tức cười. Hồi xưa lắm rồi, tụi mình có lần cũng nói như vầy.
    -Thiệt hả? Nói gì?
    -Mày nói là: Tụi nhỏ k ra gì! Tao cũng gật gù tán thưởng, rồi sau đó tao giật mình mà cười. Tại lúc đó tụi mình mới 19 tuổi mà.
    Angie không có ý nói là anh chê bai gì người trẻ bây giờ đâu, nhưng mà, hì hì, anh à, con người dù có hay không có thay đổi, đều nhất quán mà.
    Anh và những người giống anh sẽ thay đổi theo cùng một cách.
    Những người khác cũng sẽ thay đổi, theo cách của họ.
    Ngày xưa, khi 19 tuổi, Angie không nghĩ là lớp trẻ ra gì cả.
    Hôm nay, Angie cũng nghĩ y xì thế.
    Nhưng, ngày xưa Angie nhìn vào những người nhỏ hơn 19 tuổi, còn giờ, Angie nhìn vào những người nhỏ hơn xx tuổi mà. Hai tình huống khác nhau, chỉ duy có cái đầu Angie, có thay đổi cách mấy, cũng vẫn cứ có những thứ giống như trước.
    Hì hì, hình như lần này Angie nói không cắt ý lắm, chính Angie cũng không tìm ra cái argument trong cái đoạn ở trên của mình nữa.
    Còn TTVN5nam, thì không phải chỉ mình anh đọc lại đâu, Angie cũng lục tìm để đọc lại mà. Angie có thể không viết bài ở đây nhiều, nhưng những thread quan trọng thì đều đọc cả. Thậm chí mấy thread dính dấp tới trò politics cũng có đọc đủ mà.
    Thường thì Angie đọc 10 bài thì mới viết 1 bài mà. (Hồi trc có kịp đọc đâu đó 10.000 bài rồi, nên giờ còn đủ sở hụi để bớt đọc mà năng viết lên. )
    Chúc anh vui.
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    cái vòng luẩn quẩn này em cứ tưởng anh Teq đẹp giai thoát ra được rồi chứ . Anh quả thật là con người đáng sống hơn hết thảy những con người em từng biết . Luôn hoài cổ , xa gần tiếc nuối .
    Đôi khi em thấy xót thương cho con người hiện tại mà anh đang trở thành . Anh như đang sống cho ai ấy ! Anh hùng hục làm việc , cảm xúc từ những ánh mắt của các cô gái đẹp cũng dần xa rời anh , anh uống những ngụm bia trongmệt mỏi và nghe những tiếng thở dài từ tận con người xa xưa của anh .
    Rồi em nhìn lại , giá như em gặp anh sớm hơn và chúng ta yêu nhau sớm hơn thì có lẽ em đang mang được anh đi đến chân trời mà chỉ có duy nhất đôi ta tồn tại . Anh sẽ mãi mãi được là anh , anh sẽ mãi mãi ngắm bầu trời ấy với đôi mắt sáng tinh khiết của anh . Anh sẽ mãi mãi được đung đưa trên chiếc võng hạnh phúc mà đọc những cuốn sách mà anh yêu thích . Em sẽ mãi mãi quấn quýt bên cạnh anh mà đan áo , hát hay tựa đầu lên ngực anh mà ngủ quên trong những buổi chiều mát mẻ . Sẽ có tiếng chim giẻ sâu hay những tiếng cu đồng xa xăm và dịu dàng trong những buổi chiều ấy .
    Giá như thế , giá như em có thể thấy được tình yêu của em dành cho anh nó lớn lao đến thế , giá như em thấy được con người hiện tại đáng tương của anh . Giá như và giá như ! Chắc có lẽ anh sẽ không bao giờ phải hối tiếc anh đâu tình yêu bé bỏng tội nghiệp của em anh
  5. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Có phải bạn muốn nói rằng,bạn trưởng thành hơn,chín chắn hơn nhưng quan niệm,quan điểm không mấy thay đổi?
    ...Đồng ý với bạn như thế,tuy nhiên qua thời gian bạn sẽ ít nhiều thay đổi cách nhìn nhận vấn đề,một phần vì kinh ngiệm,một phần vì bạn sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn,chủ quan,khách quan...lúc trẻ có thể với vấn đề ấy bạn sẽ dễ dàng thực hiện,còn hiện tại,bạn sẽ suy nghĩ cân nhắc kĩ càng hơn,cũng như Teq nói trong 3 vấn đề,đám cưới,đá bóng,dọn dàn máy!
    ...Bị vấp ngã nhiều lần sẽ dạy cho chúng ta rất nhiều điều có ích,khi còn trẻ chúng ta còn thoải mái,nhìn đâu cũng thấy màu hồng,tràn đầy nhiệt huyết và vô cùng tự tin,nhưng càng lớn dần thì có thể những điều đấy vẫn còn nhưng cách biểu hiện sẽ rất khác!
    ...Chả thế mà có câu danh ngôn đại loại như thế này "Khi 20 bạn muốn thay đổi thế giới,sang 30 bạn muốn thay đổi những người xung quanh,sang 40 bạn chỉ muốn thay đổi chính mình".
    ...Nhân tiện nhớ rằng Jack London đã viết "tình yêu cuộc sống" thể hiện một tình yêu mãnh liệt vào cuộc sống,trong Martin Idon dù có phần bi quan nhưng vẫn còn những lạc quan...thế rồi ông tự sát khi không tìm đâu được lối thoát,cho dù chúng ta có thể cho rằng những yếu tố khách quan chi phối đến ông ấy,thế nhưng có phải rằng ông đã có những thay đổi trong cách nghĩ!
    ..."Con chim bị thương tiếng hót bi ai" Khi va vấp đau khổ nhiều,những niềm tin mơ ước sẽ nhạt phai dần,mà trong cuộc sống ai chả có những khó khăn!
    ...Như tôi đã nói cách đây 5,7 năm tôi đã có những khó khăn,những trăn trở nhưng khi ấy niềm vui của tôi là vô bờ bến trong khi nỗi buồn thì sâu thẳm,nhưng bây giờ niềm vui có cũng chỉ hời hợt,trong khi nỗi buồn không thật quá đáng nhưng cứ day dứt âm ỉ như mắc nợ một điều gì đấy nhiều khi cảm giác như mình mắc đoạ!Đấy là vì mình đã trưởng thành hơn,sâu sắc hơn nhưng đồng thời cũng dửng dưng,lạnh lùng hơn!
    ..."Khôn đâu tới trẻ,khoẻ đâu tới già",ở tuổi trẻ của bạn,bạn có thể rất tự tin với phong cách của mình và coi thường những thứ hời hợt,vô tâm,nhưng tôi tin rằng bây giờ,vào giây phút này bạn nhìn những kỉ niệm của bạn và bật cười " ngày ấy sao ngố thế,nhưng cũng đẹp thế..."
    ...Đó là thói thường của cuộc sống,và có thể xem như một quy luật,Kim Dung chả xây dựng một nhân vật Quách Tĩnh vô tư nơi đại mạc nhưng khi bước vào giang hồ,võ công tăng,học vấn kiến thức tăng đôi khi lại lẩn thẩn "ta là ai?",Địch Vân cũng tương tự thế,nhưng với một người như Địch Vân thì lại chọn cách về thâm cốc!
    ...Tôi tin rằng câu hỏi "Ta là ai?" sẽ là câu hỏi chung của rất nhiều người,nhất là khi gặp khó khăn bế tắc trong cuộc sống,và những lúc như thế người ta thường mơ màng về những điều tốt đẹp đã qua.
    Được Nhimcon1982 sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 16/06/2007
  6. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước anh Tequilla đọc lại mấy bài trên topic "Tản mạn..." đọc lại những bài của 2 cô bạn vàng là Snickers và Amyso (em_hat_lay_lam) và cả ...của mình.
    Sự thật là liệu mình đã khác hồi đó chưa hay vẫn dở giăng dở đèn như vậy?!
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Daysleeper em yêu!
    Con người hiện tại của anh hơi bị ngon, mà nói chung lúc nào anh cũng ngon cả. Có điều lâu lâu dở hơi ăn cám hấp anh bèn nghĩ lại những trò chơi thuở trước, gần thì nghĩ 5 năm trước mình viết gì, xa thì nghĩ 15 năm trước mình bổ quay oách thế nào.
    Giờ này, anh đã uống quá nhiều bia và quá thường xuyên cho nên không phải lúc nào anh cũng thèm bia nữa. Anh đã đá quá nhiều trận bóng nên khi đá bóng anh không còn chửi tục bậy như trước nữa. Anh đã nhồi nhét quá nhiều sách vở so với sức tiếp thu của cái đầu bã đậu của anh, nên giờ thỉnh thoảng mới có cái gì hay đáng để anh lại đọc. Giờ này đối với anh, tiếng chim kêu buổi sớm không hấp dẫn bằng tiếng loạch roạch của máy ATM. Giờ này, khi gái đẹp nhìn anh, anh không thấy tâm hồn xao động mấy nữa mà anh xao động ở những khía cạnh tốn kém hơn.
    Em yêu, anh đương nhiên là một con người hoài cổ. Vì thế, hơn ai hết anh luôn hết mình với hiện tại và máu mê với tương lai. Để cho sau khi cái hiện tại và tương lai này đã trôi qua và trở nên cổ, thì nó phải đủ đẹp để thỉnh thoảng anh còn nhớ về và còn hoài nó chớ.
    Anh thấy, chính em mới đang rơi vào một thực trạng đáng buồn. Đó là tiếp tục sống mãi tuổi hai mươi trong khi tuổi hai mươi ấy anh và em đã sống tới bốn năm lần rồi. Rất nhiều cái em đã chán ngán từ trong phèo phổi em chán ra, thế mà em vẫn cứ ra sức thuyết phục chính mình để tiếp tục. Tội nghiệp em yêu!
    Tự bóp nào, tự bóp mạnh nữa lên em!
  8. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Vì thế nên khi đọc lại những gì mình viết truớc kia , người ta thuờng thấy SẾN . Mỗi giai đoạn có một cách biểu lộ khác nhau . Sự từng trải làm con người tinh tế hơn , không phải chai sạn mà là tiết chế , sàng lọc và kín đáo . Do nhận thức cao hơn thôi .
    Tecquila có văn phong mà em ưa thích : Hơi cổ điển châu Âu , hơi bụi , trong sáng , đa cảm . Tiếc là dạo này Teq ko viết kiểu như thế nữa . Có lẽ là Gặp thời thế thế thời phải thế .
    Em hiểu thôi , nhưng hơi tiếc .
  9. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ngày xưa em toàn nói chuyện Albert Eistein, Hemingway, George Bush, thuyết tương đối, lỗ đen vũ trụ, hoà bình cho thế giới, dù là cũng chẳng hiểu lắm những chuyện em nói là cái gì.
    Giờ em chỉ nói toàn chuyện tiền nong các bác ạ.
  10. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Lần lượt giở các trang trong box tpvh cách đây năm 5.Xem "người xưa " viết gì . Những anh , chị khi đó bằng tuổi em bây giờ . Vào box tpvh , sao thấy mọi thứ thật quen nhưng cũng thật lạ , vẫn cấu trúc đó ,vẫn những hình ảnh đó nhưng không có .... , không có ... , không có ... Thấy thoáng lại một thời tích cực xưa của Julian ,sao giờ này không thấy bài viết nào của anh hết . Thấy bất ngờ vì thấy chị Hoangvan09 đã tham gia từ hồi ấy . Thấy "Đường xưa mây trắng" của honghoavi , "Tốt tô chan..." của co_be_ben_cua_so ., " THIẾU NỮ ĐÁNH CỜ VÂY - Sơn Táp" Coltpard.,giờ thấy mấy mem post lại .Rồi tự hỏi, sau 5 năm nữa , liệu còn thấy anh Teq , còn thấy Jul ,thấy lại chị Hoangvan ở đây hay không ?Bọn trẻ sau sẽ viết gì?Luật bản quyền đã mạnh đến mức các tác phẩm được post ở đây đã bị dỡ hết hay chưa ?

Chia sẻ trang này