1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 năm trước lũ trẻ chúng ta như thế này đây!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 12/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Góp với các bạn một câu chuyện thực.
    Lúc ba tôi còn sống, có lần nói với tôi: Khi con chưa 18 tuổi, con là thầy của ba; hơn 18 nhưng chưa tới 30 thì con là bạn của ba; chỉ khi con trên 30 tuổi, lúc đó mới thực sự là con của ba.Hồi đó nghe vậy tôi chỉ cười, bây giờ mới thấy...đúng quá xá đúng.
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Láo toét !
    Bọn ranh rỗng đấy đang lăn lộn ở ngoài đường, bục mặt ra kiếm tìm những giá trị thực của cuộc sống hôm nay chứ không rảnh rang vào đây bốc phét.
    Mỗi thế hệ đều có những giá trị và niềm tự hào của riêng họ và không tự sướng bằng cách bật nắp cống ngửi thử xem có mùi hay không rôì bậy luôn vào đấy thêm một bãi.
    Thực dụng, ranh rỗng, lõi đời , ngơ ngẩn... không phải là không có những cái oách của nó, thằng nào không hiểu được những điều đấy lên bàn thờ ngôì.
    Nhiễu, huyễn hoặc, ảo lại còn cứ tưởng là mình hay. Thế mơí xợ chứ :-s. Cái hạng này còn kinh hơn hạng cắn thuốc lắc.
  3. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong !
    Dom ơi là Dom, 5 năm trước em có bị thế này đâu Dom ...
  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại ngày xưa thấy mình trong sáng đến phát sợ à. Cái thân mình cũng có thời đến nỗi thế ư. Ai bảo tự bóp ko sướng. Cái gì cũng có giá trị của nó chứ ,"giá trị" phải đọc nhấn nhé,"chứ" cũng nhấn nhé, toè mỏ vểnh cằm lên nhé
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
  6. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    :)
    Lẽ ở đời là cây cũng lớn, hoa cũng nở, vạn vật cũng sinh sôi. Lẽ nào con người ta không thể thay đổi. Dù tốt hay xấu cũng phải thay đổi, tư duy có siêu phàm thì cũng phải dịch chuyển , con người sinh ra là phải yêu lấy chính bản thân mình chứ không phải cứ ôm mãi ngày hôm qua rồi lại dằn vặt.
    Tớ căm ghét box văn vì các bạn dường như không có việc gì để làm, không có chỗ nào để chơi, không có đam mê gì để mà theo đuổi. Lắm lúc tớ nghĩ hay là các bạn ra đường để đánh lô đi, hay là đi lắc giật thử đi để còn có cái cảm giác hồi hộp chờ con số mỗi buổi chiều hay cảm giác sung sướng trong sợ hãi tột cùng.
    Xin lỗi tớ đã nặng lời nhưng các bạn đừng tham gia box văn này nữa, hãy đi các chỗ khác chơi, Ted đã thay đôỉ rôì, hắn làm ra cái topic này để tự cười mình thôi. Days có lẽ sẽ sắp tự tử rôì. :))
    Chào thân aí, quyết thắng. Tớ ko quay lại đây nưã đâu, đừng reply gì cho tớ
  7. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    chị ơi ,em không biết nhiều các anh chị 5 năm trước . Em đang đọc lại 5namttvnol . Có thể người ta đã thay đổi , nhưng đâu phải chỉ có những người vô công rồi nghề mới vào box văn này . Đâu phải là không còn đam mê khác . Em thừa nhận mình không giỏi văn .Học cấp III hy hữu lắm em mới được 6 phết.Nhưng đơn giản là em thích đọc sách , cho dù em đọc chưa nhiều . Vả lại , trong box văn này đâu chỉ có những người đã học và đi theo văn chương tham gia . Còn có cả những người theo những lĩnh vực khác nhau , tin học , kinh tế ....,vẫn có đam mê theo chuyên ngành mình chọn . Tuy vậy , vẫn có lúc quay trở lại box này , vì văn (hay là sách) là những thứ mà con người không thể thiếu nổi.Có thể chị cảm thấy bức xúc về điều gì đó , về sự xuống cấp của box văn học này . Tuy nhiên ,nếu vậy ,mong chỉ quay trở lại và đóng góp .
    Em là bậc đàn em , văn chương kém cỏi , hành văn lủng củng . Nhưng đều là thật lòng . Mong các anh chị không chê trách.
  8. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Dom thân mến !
    Mặc dù em nói là em không quay lại nhưng anh vẫn cứ reply , em không đọc thì các bạn " không có việc gì để làm, không có chỗ nào để chơi, không có đam mê để theo đuổi " đọc, không thì tội nghiệp các bạn í, em nhỉ ?
    Lẽ ở đời là cây cũng lớn, hoa cũng nở, vạn vật cũng sinh sôi. Lẽ nào con người ta không thể thay đổi. Dù tốt hay xấu cũng phải thay đổi, tư duy có siêu phàm thì cũng phải dịch chuyển , con người sinh ra là phải yêu lấy chính bản thân mình chứ không phải cứ ôm mãi ngày hôm qua rồi lại dằn vặt. Ví dụ như: thay vì vào diễn đàn bốt bài, người ta thay đổi (có việc để làm, có chỗ để chơi, có đam mê để theo đuổi) bằng cách viết blog. Blog là một dạng nhật kí cá nhân trên mạng. Ngày xưa người ta viết nhật kí là để cho tự mình đọc, bây giờ người ta viết nhật kí cho every body đọc. Từ Lê Vân - Yêu và Phắc , Thanh Hoa - Phắc và Yêu...vân vân và...vân vân....cho đến Thao Dom - Yêu và Sống. Ôi, thay đổi, thay đổi hết cụ nó rồi.
    Anh không ghét box Văn, vì nó trả làm gì anh mà anh ghét nó. Nó là chỗ để anh chơi khi anh không có việc gì làm, khi không có beer cho anh uống, khi không có gái cho anh phang, anh lại vào đây với Nó. Thằng Teq thay đổi, thằng Day thay đổi, em Dom thay đổi....Thế mà sao anh vẫn đé-o, à quên, vẫn không thể thay đổi. Lạ nhỉ em nhỉ . Làm sao để thay đổi được bây giờ hả em? Hay anh cũng làm quả: anh Khongcanbiet - Yêu và Sống.
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 26/06/2007
  9. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa các tiền bối!
    ...Bọn hấu bối chúng em sinh sau,đẻ muộn được khai hoá quá muộn thành ra không biết cái TTVNOL này có cái box Văn Học này để vào đây thành ra thật là muộn phiền!
    ...Tiền bối khongcanbiet có cao kiến về blog,em chả biết bác có blog hay không nhưng mà em quan niệm thế này,người ta viết nhật kí có 2 dạng một là chỉ mình ta đọc,viết nhăng cuội,"thẩm du" tâm hồn,huyễn hoặc mình hế nào cũng được nhưng em tin là sẽ có nhiều cái thật,còn dạng thứ 2 viết để người khác đọc thì liệu có ai viết thật sự tất cả những gì mình trải qua mà không tô vẻ một chút hương hoa,ai nói thế em deck tin.Bởi vì thế cho dù biết là blog ngày càng nhiều và cứ cho em lạc hậu,cũ kĩ,bảo thủ đi cũng được,em cũng ếch ngửi nổi cái đám blog đấy,thằng nào invite em không khéo em lại chả chửi đến tổ tông nhà nó.
    ...Em nói thế sẽ có vài người nóng mặt chửi các kiểu,xin cứ chửi ,các anh chị có cách "thẩm du" trên blog thì em đành bắt trước AQ tự sướng cho đỡ thiệt thòi vậy,còn cái chuyện mất mặt thì em nghĩ rằng trừ những người bận rộn,không có thời gian lên cái box VH này như chị Đờm quen biết lung tung còn lại em rằng chả mấy ai biết ai,vì thế chả việc gì phải mất mặt,cùng lắm là quay sang tự sướng,tự huyễn hoặc mình thêm một lần nữa,chả mất gì cả!
    ...Nhân tiện đây vì chị Đờm có nói thành ra em có nghĩ đến một đoạn trong "Tiếng gọi vĩnh cữu"(eck phải em có ý khoe khoang) đại loại cái đám sống không thực tế bọn em,chỉ dựa vào cái tình(Em không quả quyết là em có) giống như trứng gà thiếu trống,ấp mãi mà không nở,hoá ra thành lũ vô dụng.Đấy vốn như thế,được chị chỉ giáo em lại càng sáng mắt ra,tuy nhiên em đọc sách cũng tương đối(dĩ nhiên nhưng loại như Luận Ngữ,Đao đức kinh,Kinh Thi...em không dám đọc nhưng Kamasutra,Tố nữ kinh...em đặc biệt có biệt nhãn),vì thế em cũng e ngại rằng nếu em làm theo lời chị bỏ bớt thời gian làm những việc vớ vẩn như thế này mà đi chích choác,lắc liếc thì không khéo có ngày em dựa cột,mà em thì càng trọng tuổi càng yêu cái mạng vô dụng của mình!
    ...Thưa đàn chị Đờm,chị bảo chị không vào đây nữa,cũng như em biết em thấp cổ bé họng thân phận nhỏ nhoi,lẽ ra không nên vọng động nhưng bây giờ em nói thật,ví như sáng chị đang ngủ ngon,đang mơ thấy gặp một điều gì đấy rất chi là hạnh phúc(đại loại như blog chỉ người truy cập tăng đột ngột,hay một thằng tóc vàng đi SH hay xịn hơn là BMW đến tròng vào cổ chị một cái xích vàng 24k bằng cái nắm tay...),mà bị mẹ chị hay thằng chồng gày gò ốm yếu(em trộm nghĩ thế vì em eck biết chị là con nào cả...) gọi chị dậy(mẹ chị thì còn chớ) chứ chồng chị không khéo chị chả chửi cha nó lên hay sao?Chúng em đây cũng thế,theo như lời chị nói nhá,đang mơ mộng,huyễn hoặc mình thế mà chị đánh thức dậy bọn em có mạo phạm đụng chạm đến chị một tí cũng phải tìm cách bớt ấm ức.
    ...Thật ra cãi nhau với chị là một điều em rất day dứt,vì cứ theo lí lẽ của cái đám sách vô dụng mà em đọc thì không nên cãi nhau với con gái,với lại chị cũng đã lặn mất tăm tích nên em có chửi thì cũng chỉ em nghe mà thôi,nhưng biết làm sao được,rảnh rang nhiều,thời gian nhiều,cuộc sống thường nhật deck có gì vui thì vào đây trút xả cũng được...,với lại ai biết em là ai,em có thể là "vô danh đại cả,ghẻ lở đại ca,sứt mẻ đại ca..."ngoài đời chị có biết không?
    ...Em nói thật ra rất nhiều,nhưng tính em vốn vậy,vì khả năng diễn đạt kém thành ra một vấn đề phải nói Đông nói Tây,con cà con kê mới phòi ra cái ý chính,cha có gì cao siêu phức tạp cả.
    ...Nếu em có trót mạo phạm đến các anh chị khác thì mong các anh chị bỏ qua,đừng chấp em,để em còn nơi đi về.Đại tạ!
    ...
  10. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy thế, nên em thấy vô tư khi viết bài lắm, ai bảo em thủ dâm cũng chả sao, ai bảo em dỗi hơi em cũng chả thấy đỏ mặt, căn bản chả ai biết ai, thế nên lên đây mà to còi em thấy nó cũng lạc lõng

Chia sẻ trang này