1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 nguyên nhân khiến cho con gái chảnh....................

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi tranhaonam12, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranhaonam12

    tranhaonam12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    5 nguyên nhân khiến cho con gái chảnh....................

    1.ui chu choa 1,2,3.....................làm sao có thể dếm hết những cặp mắt đang dõi theo từng bước chân của bổn cô nương..
    2. Để biết ai thực lòng vì tui mà có thể dẹp bỏ "lòng tự hào" của họ sang một bên.
    3.Vì tui day tuy ko fải là công nương quí tộc lá ngọc càng vàng gì nhưng cũng là "ngàn người chưa có 1 đó nha'' "(tất nhiên vì tím 2 người gống nhau như đúc dâu có dễ....)
    4.Cóc ,ổi, xoài ,me...............còn có giá,riêng tui là người thì fải biết tự nâng giá mình lên chứ.
    5.Vi` ăn chanh nhiều quá nên chảnh...he he he...
    tb:còn nhìu nhưng tạm thời chưa nói vì...........sợ đụng chạm lắm.

    Người trong giang hồ,thân bất vô kỉ............
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Không chảnh để bị mấy boy ăn hiếp à. Biết đâu con gái càng chảnh thì càng có giá. Mà đúng thôi, người ta phải thế nào thì người ta mới chảnh chứ. Chảnh để boy có cơ hội mà trổ tài cưa , còn chê cái gì. Mấy ông cũng chảnh chẳng kém gì girl đâu, cứ du oan cho phái nữ hoài thôi.


     Chieu Sydney troi mua dong gio lanh
    Ha Sai  Gon oi a nang ban trua
  3. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Chảnh thì ok nhưng đừng chảnh quá. Lâu lâu cho thêm tí đường để đỡ chua. Chứ chua hoài coi chừng thực khách bị lủng ruột, không muốn cũng phải bỏ đi. Cái này không phải gọi con trai là thiếu bản lĩnh. Mà do hoàn cảnh đưa đẩy...hahaha
     


    Con gái là một sinh vật kỳ lạ, càng giao tiếp nhiều thì càng thấy khó hiểu và phải luôn tiếp tục bằng cách...bắt đầu.


Chia sẻ trang này