1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 phút trước bạn làm gì???!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi bezabao, 17/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Cáu tiết, rủa cái thằng bệnh hoạn
  2. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    vừa ăn xog,chuẩn bị lượn lờ mà chả bít đi đâu bg cả,mọi ng đchơi hết ồy
  3. Japanhair

    Japanhair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    5'' phút trước àh, vẫn như 5 phút sau thôi!!
    [​IMG]
  4. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Nháy máy cho lũ đi ĐS
  5. Sinpo_ichi

    Sinpo_ichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mách lẻo với mod, hehhe
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    post bài tâm huyết
  7. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    nghĩ đến cái máy ảnh mà điên người.
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà!
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Vừa nghe tin dữ !
    Không thể vậy được! [:((]
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc được cái này!
    "Sau cơn bão hôm qua..trời hôm nay đã đột nhiên se lạnh..
    Lâu lâu rồi mà chắc là từ 3 năm trước nó ko còn cái cảm giác này nữa..lướt trên đường cùng con xế lô quen thuộc, lúc thì rồ ga thật nhanh ..lúc thì lại đi lờ đờ như các cụ đứng tuổi
    Chả hiểu cái gì khiến nó đột nhiên trở lại cái cảm giác như vậy ! Chẳng có gì vui , cũng ko hẳn là buồn..có thể gọi là chan chán , đúng là cái cảm giác mà chẳng muốn tí nào ! Nhưng khi nó ập đến cũng ko buồn xua tan nó đi bằng cái khác T_T
    Ngày thường nó thấy mình đâu có như vậy..luôn tìm được một cái gì đó để xua tan đi những mối suy nghĩ trong lòng, nếu ko ngồi caffe với thằng bạn, huyên thuyên một vài câu chuyên trên trời dưới bể ...thì cũng ngồi nhảy Au so tài với mấy thằng chẳng quen biết gì !
    Ngoài trời se lạnh...ngồi bên hồ thấy gió thổi vi vu, một vài hạt mưa nhỏ xíu bắt đầu lất phất như phủi bụi trên tóc ..Nhớ cái hồi ngày xưa, khi còn học cấp 3 nó rất thích thời tiết như thế này ! nếu mưa ngâu thêm một chút nữa...nó sẽ đạp xe trên đường thật nhẹ nhàng để từng hạt mưa đọng dần trên mặt ! Cảm giác thấy man mác buồn mà cũng thật thú vị ...
    Và giá như lúc đó được đèo một cô bé nào đó mà nó thích, đi dưới trời lất phất mưa bay thì quả thực đời sống cũng ko có gì phải hối tiếc ^__^
    Thấy trẻ con ..nhưng sao mà giờ chẳng thể tìm lại cảm giác đó được nữa ! Mà thay vào đó có quá nhiều vấn đề để suy nghĩ hơn...
    Mặc dù thường ngày nó là đứa hay vui đùa, cười nói..nó thích tiếng cười và sự vui vẻ, luôn cố gắng nghĩ ra điều gì đó để người khác nở nụ cười ! để nhìn nụ cười đó nó sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi được sống trên thế giới này !
    Không hiểu đã bao lần nó cảm thấy mình vô dụng..bất lực với những gì muốn mà ko thể làm..nhưng rồi lại quên ngay sau đó khi nó thấy nhen nhói một niềm vui khó diễn tả ! niềm vui khi làm người khác thấy vui...
    Thế mà giờ đây nó chợt cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa...ko muốn làm gì và cũng chẳng biết sẽ làm gì !
    Bất chợt sao thấy lành lạnh...lạnh như trái tim vốn dĩ chẳng thấy nóng bao giờ của nó ! dìm cho cái cảm giác thích một ai đó xuống tận đáy thùng nước đá..chỉ mong sao nó đông cứng thật nhanh..
    Chứng kiến những đứa bạn thân của mình cũng chán chường chẳng kém gì nó...nó lại thấy mình vô dụng hơn ! Nhớ trước đây sao nó vô tư, sao nó thật nhiệt tình..nhớ những đêm thức trắng chỉ để làm một chiếc đĩa trái tim nho nhỏ cho thằng bạn ..ngày mai nó tặng đứa mà nó thích !
    Nhớ những cái kinh nghiệm mà chẳng hiểu nó lấy ở đâu ra..cũng oai lắm khi đem ra khuyên nhủ, bày cách cho thằng bạn.. mày phải làm thế này, làm thế kia..
    Để rồi ko biết đến bao giờ nó thấy mình dừng lại...hay tìm được mục đích nào đó để bước chân vô vọng của nó dừng lại ....!"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này