5 PHÚT TRƯỚC KHI NGỦ ??? Anh luôn nhớ đến em, nhớ ánh mắt tròn xoe em nhìn anh, nhớ nụ cười trong trẻo ngây thơ, nhớ dáng đi rất nữ tính của em,nhớ đôi môi xinh, nhớ hàm răng trắng ......... nhớ em rất nhiều. Em có biết không, hàng ngày anh luôn đi ngủ rất muộn và tất nhiên là ngủ sau em, khi nằm lên giường anh hình dung đến khuân mặt em đang ngủ say và anh luôn nói ra một câu : cầu chúc em có giấc ngủ ngon và mơ những điều mà cả anh và em đều mong muốn. Tối nào anh cũng thế, mỗi đêm em ngủ ngon thì một phần là do anh luôn cầu chúc cho em đấy em yêu ạ.Buổi sáng khi thức giấc hình ảnh đầu tiên mà anh nghĩ đến là nụ cười của em, anh cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều, và anh đi làm, anh alô cho em, anh lại được nghe giọng nói của em, em có biết không mỗi khi chúng mình đi chơi với nhau anh quy định cho anh là phải làm cho em cười tươi, cười sảng khoái ít nhất là 10 lần, có lẽ là vì thế nên anh luôn nói lung tung, nói chỉ nhằm mục đích làm cho em cười thoải mái, vì thế nên em chê anh trẻ con, em chê anh ngố, với anh thì điều đó chẳng sao cả, miễn sao em thấy vui là được rồi.Em cũng đã nói rằng trong công việc thì em thấy anh chững trạc hơn, người lớn hơn nhưng sao trong tình yêu anh lại trẻ con thế, anh trẻ con là vì em vì muốn em luôn vui vẻ, có ai chê anh trẻ con đâu, chỉ có duy nhất em là nói như thế thôi.Chỉ có mình anh biết là anh yêu em đến mức độ nào, bởi vì chỉ có mình anh biết rằng 5 phút trước khi ngủ anh cầu chúc cho em, chứ không phải là cầu chúc cho ai trong gia đình anh,điều này chỉ có mình anh biết thôi.Anh có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng em nói rằng cứ để em cảm nhận được thì tốt hơn chứ nói ra rồi thì chẳng có ý nghĩa gì nữa vì thế nên anh sẽ không nói ra nữa.Em mà biết anh dành tình cảm cho em nhiều đến như thế nào thì có lẽ em sẽ yêu anh hơn bây giờ rất rất nhiều bởi vì anh biết em chỉ muốn có một người yêu em chân thành và chia sẻ với em mọi việc trong cuộc sống. Anh luôn dành thời gian cho em suy nghĩ và sau mỗi lần suy nghĩ thì em sẽ yêu anh nhiều hơn em có thấy như thế không? anh sẽ chịu khó chạy như thế này để có được những gì anh muốn.
Đọc bài của Coffeesaigonđầu tiên trong ?oCâu nói nào của người ấy làm bạn đau lòng nhất? tôi đã phải ngạc nhiên và xem profile của CS và đọc tiếp những bài viết của bạn post lên. Vì bạn làm tôi nhớ đến một người, cũng sâu sắc, cũng yêu sâu lắng cách biểu lộ, suy nghĩ cũng như bạn. Đến nỗi khi đọc bài viết tôi phải so thời gian CS sign in để xác định là không phải người ấy. Nhưng ?ongười ấy? của mình thì lại không hạnh phúc được như CS. Mình mong là người ấy của CS, mối tình đầu của CS, sẽ hiểu, sẽ biết, sẽ trân trọng tình cảm của CS, Chúc cả hai sẽ có một happy end!