1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 sai lầm của các cô gái mắc phải khi đang yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Miracle, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    5 sai lầm của các cô gái mắc phải khi đang yêu

    16 tuổi, bạn đang yêu, song mong bạn đừng đi vào vết xe đổ của những cô gái trẻ cứ tưởng lầm là trong tình yêu phải thế nọ thế kia. Kết quả là cuộc tình đổ vỡ, họ tự chuốc lấy đau khổ. Các nhà tâm lý học đã tổng kết 5 sai lầm bạn gái thường mắc phải khi đang yêu.

    Bắt người khác phải hiểu mình

    Nhiều bạn gái nói rằng em sẽ lấy ai hiểu em, có nghĩa là mọi ý nghĩ, mong muốn, hành động, lời nói của họ phải được người yêu đáp ứng và giải mã một cách đầy đủ. Đây là một hiểu lầm nghiêm trọng vì đến các bậc phụ huynh của bạn nhiều lúc còn chẳng hiểu nổi bạn huống chi là người khác giới xa lạ. Thậm chí nhiều khi bản thân bạn còn chẳng hiểu nổi mình nữa là. Để có sự hài hòa trong tình yêu, không phải là bắt người khác hiểu mình mà hai bên phải cùng thường xuyên tâm sự, trao đổi thông tin, từ đó bên này sẽ nhận ra và thỏa mãn ước muốn của bên kia và ngược lại.

    Cho rằng ăn mặc hở hang là đẹp

    Một số phụ nữ thường cho rằng đàn ông yêu bằng mắt nên nhất thiết cái gì đẹp nhất, lôi cuốn nhất, hấp dẫn nhất của cơ thể phải được phô ra. Có bạn còn tưởng lầm là dùng chiêu này có thể kéo thêm nhiều vệ tinh, tôn thêm giá trị của mình. Kết quả là các cô gái này thường nhận được những ánh mắt lạ, lời bình phẩm thô lỗ từ phái nam.
    Các bạn nên hiểu rằng đàn ông thích chiếm hữu những cô gái dễ dãi hở hang, nhưng để lấy làm vợ thì họ lại rất nghiêm túc và đứng đắn. Theo quan niệm Á Đông thì cách ăn mặc nói lên nhân cách, đạo đức của con người. Vì vậy, bạn hãy cẩn trọng.

    Nghi ngờ tất cả đàn ông không đáng tin tưởng

    Bản tính của đàn ông là hay chú ý đến việc lớn và hay sơ suất ở việc nhỏ. Trong khi đó, phụ nữ rất chú ý đến những chi tiết nhỏ rồi suy diễn. Chính sự đối lập này đã khiến cho đàn ông ít hiểu về phụ nữ và ngược lại chị em cũng rất khó đoán biết được nội tâm của anh em. Khi xích mích hay hiểu lầm, đàn ông ít khi giải thích được những việc mình làm, hay nóng nảy phản ứng lại, thế là chị em có cơ sở để kết luận tất cả đàn ông đều không thể tin được.

    Lấy bản thân là trung tâm <= Hơi bị nhầm rồi đấy !!!
    Nhiều cô gái luôn coi mình là trung tâm chú ý của mọi người, cứ bắt người yêu phải thế này, thế khác. Vì coi mình là quan trọng nên nếu bị người khác làm cho phật ý là họ sinh ra giận dỗi, làm mình làm mẩy. Anh nào yêu phải những cô này thường sinh ra mệt mỏi, chán nản, có khi trong lòng chịu nhẫn nhục để hạ quyết tâm phục thù, bắt người yêu trả giá.

    Kết luận vội vàng rằng người yêu keo kiệt

    Sau một thời gian yêu, không ít cô gái than vãn là anh ấy không rủ mình đi chơi xa, đi ăn tiệm, không mua quà. Thực ra, không phải người đàn ông nào cũng keo kiệt, có thể họ đang chọn cơ hội để thực hiện ước muốn của người yêu. Một số anh sau khi không chinh phục được người đẹp vì bị nàng cho rằng tằn tiện đã than rằng: "Ta yêu tức là ta đã tặng nàng cả cuộc đời, sự nghiệp, hoài bão. Thế thì cớ gì ta lại không thực hiện những việc nhỏ mọn kia. Chỉ có điều hãy cho ta thời gian".

    ==========================
    Nơi nào có em, nơi đó là thiên đường
  2. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi ui, các chị 7X quá sành sỏi trong chuyện này rồi mà chú còn đem các điều khuyên cho các em nhỏ 16 tuổi cho các chị 7X thì làm các gì.
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    hợ hợ. Chú ??? giọng có vẻ khện ghê nhỉ ????.
    Mạn đàm thôi mà. Chứ Miracle có đủ trình để dạy dỗ khuyên nhủ ai đâu. Lại đề cao rồi. Các chị gái ở đây thì sành quá đi mất ấy chứ.
    ==========================
    Nơi nào có em, nơi đó là thiên đường
  4. ABCMAN

    ABCMAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hehe người ta thường rất hay nhầm tình yêu .Mới gặp lần đầu thấy nhớ nhung người ta rùi tưởng là mình đã yêu nhưng quả thật không phải như vậy

    Trông lên thì chẳng bằng ai..
    Nhìn xuống thì chẳng còn ai dưới mình....
    ONO
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Mới có 5 thôi à? Chị nghĩ là nhiều hơn cơ. Khoảng 50 gì đó chú Miracle ạ. Đàn bà thường ngu dại như thế đấy.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  6. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thế mà các boy............ vẫn muốn nhào vô............
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  7. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    anh hỏi khí không phải mong chú Miracle bỏ quá cho, thế cái em cá xấu của chú thì có cái "ngu" nào trên kia ko thế
    mà sao lần nào chú vác cá xấu đi cafe cùng anh em thì anh cũng lại busy hết nhỉ, hic hic hic kekekek
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  8. KingstheOne

    KingstheOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng đồng ý với bác Miracle tí tẹo nào....
    - Thứ nhất: Ai cũng mong muốn tìm được người hiểu mình, hic có những cái nhiều khi bố mẹ không hiểu nhưng bạn bè lại hiểu đó. Hiểu không có nghĩ là đáp ứng đầy đủ các ước muốn của nàng... hihi. Tất nhiên là trao đổi rùi mới hiểu, nhưng mà cũng có những người rất tâm lý và những người chẳng tâm lý tẹo nào. Hơn nữa, bác có nhớ chuyện Bá Nha - Tử Kỳ không ạ.
    Sinh ra ta là cha mẹ ta
    Nhưng hiểu ta chỉ có ....... mà thui. (câu này ai nói được là may lắm đấy ).
    Hic, mà em nhớ rằng 2 người đó đâu có trao đổi nhiều đâu nhỉ.
    - Thứ hai: Em có ý kiến khác với bác về cách ăn mặc, em thấy mặc ***y nhìn đẹp lắm ạ.... cực đẹp luôn. Mỗi cách ăn mặc có một nét đẹp khác nhau... không thể qua đó mà đánh giá con người, dúng không ạ? Em có mấy người bạn ăn mặc rất ***y, mới nhìn ai cũng tưởng dân chơi dân không làm, nhưng ngược lại, làm ác ấy chứ... đứng có tưởng người ta ăn mặc thế này là thế kia.... hehe
    - Về cái chuyện lấy mình làm trung tâm thì mỗi người có một ý kiến, em chẳng dám tranh cãi. Nhưng mà em thấy cái dòng viết BOLD của bác thì không chấp nhận nổi... Thế mà cũng gọi là con trai ?
    - Hic, phần cuối cùng thì em hông biết , bởi em chưa gặp ai mà chê người iu mình ki bo cả...hihi. Xin lắng nghe ý kiến của bác
    KingstheOne - the Matrix
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Có dám ra mặt đâu mà chẳng busy
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  10. ThuyNga204

    ThuyNga204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ko dám ra mặt nên mới báo busy còn đã xấu rùi còn trơ nữa thì thường hay lang thang lắm nhỉ ?
    Cô em thấy chị nói đúng ko ?
    ThuýNga

Chia sẻ trang này