1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 triệu trong HCMC

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thuytienxanh, 05/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytienxanh

    thuytienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    5 triệu trong HCMC

    Hi,
    Tớ là người HN, chuẩn bị vào HCMc làm. Tớ muốn hỏi mọi người liệu lương khoảng 5triệu có đủ sống và để dành được gì k, trong điều kiện tớ phải thuê nhà, mua sắn từ A-->Z và lo ăn uống nữa vì tờ không quen ai trong đấy hết.
    Ai biết làm ơn trả lời giúp tớ nhé. Gấp lắm rồi. Tớ fải trả lời offer vào chiều nay.
    Tớ xin vote 15* cho ai trả lời giúp tớ.
    Thanks.
  2. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Đủ đến đâu còn tùy vào bạn sống như thế nào nữa. Tạm tính tóan nhé:
    1. Thuê nhà: một căn phòng 8m2 ở mấy quận xa xa khoảng 500K -700K + điện nước ~ 100K = 600K - 800K
    2. Đi lại: cái này tùy vào khoảng cách bạn phải di chuyển từ chỗ ở <-> chỗ làm .v.v... và cái xe bạn chạy ngốn xăng cỡ nào nữa. Nếu trung bình 20km/ngày thì bạn sẽ tốn khoảng 120K-150K/ tháng nữa.
    3. Ăn uống: Buổi sáng một tô phở/bún... ~ 7K
    Buổi trưa + chiều: cơm bình dân ~ 15K
    ---> Một tháng: ~ 600K-700K
    Như vậy thì với 3 nhu cầu thiết yếu nhất bạn phải chi phí khoảng 1Tr300 - 1Tr500/ tháng, tính ở mức tối thiểu.
    Còn các khoản chi cho nhu cầu khác nữa ( ăn mặc, y tế, nhu yếu phẩm .v.v...) bạn cũng phải tính đến.
    Nói chung nếu bạn cố gắng tiết kiệm cũng không đáng lo lắm đâu.
  3. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    theo như tớ biết thì trong đó tốn nhiều chủ yếu là mấy cái trò nhậu nhẹt tối ngày thôi,chứ còn bình thường,nếu ko hùa theo nếp sống trong đó mà cứ sống kiểu ngoài bắc mình này thì tớ nghĩ 5t là ok rồi
  4. thuytienxanh

    thuytienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, 15* thuộc về bạn nhé, những fải để tớ vote từ giờ đến mai đã.
    Tớ fải thuê nhà ở Quận 1, k biết giá cả như thế nào. Còn fải có cả điện thoại nữa, vì tớ sẽ ở lâu dài mà.
    Tớ tính sau khi trả các khoản thuê nhà, điện, nước, xăng dầu, quần áo, son phấn, ăn uống, ốm đau, điện thoại di động, một số khoản bất thường khác thì chỉ còn để dành được khoảng 1t rưởi.
    Như thế tớ cũng k biết có nên đi k nữa.
  5. arctic77

    arctic77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ui, 5 tr thi du song qua di chu con gi nua, tru khi ban muon ... to ra sanh dieu thi den 50 tr cung khong du dau.
  6. thuytienxanh

    thuytienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ vào làm cho Ford, nhưng có con bạn sống hơn 1 năm ở HCMC, làm cho Unilever bảo tớ là tối thiểu 8t hãy nên vào sống, vì có nhiều khoản bất thường fát sinh lắm nên khoảng 8 triệu/ tháng mới tích luỹ được. Chứ tớ cũng biết 5t đủ tiêu rồi, cái chính là làm thì cũng fải để dành nữa cơ.
  7. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    5t một tháng cho một người độc thân còn trẻ là khá rồi. Nếu bạn chi tiêu hợp lý thì mỗi tháng dư cũng được 3t.
  8. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    Ấy vào làm cho Ford à? Thế trước đấy ấy có làm cho Ford ngoài HN không thế? Chỗ Sun Red River í? Theo tớ nếu ở quận 1 mà nhà tử tế cũng phải 1tr/tháng trở lên đấy, ăn uống, tiêu xài cho khoảng 2tr500 đi vậy còn lại khoảng1tr500 tích luỹ
    Cũng không đến nỗi
    Tớ cũng HN mới vào này
  9. thuytienxanh

    thuytienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thế à ấy? Tớ không làm ngoài HN mà được tuyển thẳng vào HCMC. Thực ra tớ băn khoăn là vì ngoài HN tớ cũng có chỗ làm ở Ngân hàng đầu tư phát triển, cũng để dành được khoảng 1t5/tháng nên tớ mới fải cân nhắc xem nên có đi không.
    Tớ tính kỹ rồi, 1 tháng k thể để dành 3 triệu được. Lương cứng của tớ là 4t7, k có tiền làm ngoài giờ. Mà con gái thì có bao nhiêu thứ fải chi, chưa kể tớ vào một mình, fải thuê nhà và mua sắm nhiều thứ lắm.
    Mọi người đừng tính mức tối thiểu, mà theo mức trung bình mà khuyên tớ nhé, vì tớ nghĩ có rất nhiều thứ bất khả kháng fải chi mà.
    Thanks mọi người rất nhiều. Tớ sẽ tặng tất cả các bạn 15*.
    Mong nhận được nhiều lời khuyên nữa.
  10. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    Trước tớ cũng thực tập ở Ford 6 tháng, chưa được 2 tháng ghét cái thằng phụ trách ở đấy quá nên bỏ luôn chả thèm quay lại. Đáng ra tớ bỏ ngay từ tháng đầu tiên rồi đấy nhưng cố thử 1 tháng nữa, vẫn ko ăn thua, ghét thái độ
    Vào trong này có thể cũng chỉ tích luỹ được như ngoài đấy nhưng ngoài tiền ra mình tích luỹ được cái nữa là tính tự lập, cân đối chi tiêu và tập tự điều khiển bản thân. Nói chung học được nhiều cái ngoài tiền
    Vào đi ấy

Chia sẻ trang này