1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 triệu trong HCMC

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thuytienxanh, 05/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác. nếu ở đâu chả thế thì về quê cũng có việc mà
    ở Hànội cùng bố mẹ, nhiều cái bố mẹ lo cho. nhà cửa ko tốn....
    Cũng chẳng phải lần đầu tôi sống xa nhà thế này, tốt nghiệp xong là tôi đã có việc làm rồi, nhưng tôi quay về Việtnam vì tôi muốn được làm việc tại Việtnam. nhưng ko thể chịu nổi phong cách làm việc trì trệ của Hànội
  2. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Bạn gì bảo đang làm nhà nước ấy, cho tớ biết chuyên ngành của bạn đi. Biết đâu tớ giúp được
    @ Thủy tiên: Ngoại thương hay đấy, nhưng học về Kinh tế đối ngoại hay phiên dịch? Nếu là đối ngoại thì nhiều khả năng đấy. Công ty tớ đang mở rộng về thương mại, rất cần dân Kinh tế đôí ngoại
     
  3. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Này, sao bạn không vào HCMC Club mà hỏi, lương tháng 5 tr mà con la nữa, hoá ra dân Hà Nội tiêu nhiều hơn dân Sài Gòn rồi, mình ở Sài Gòn, chưa thấy ai nói làm 5tr/ tháng mà không tích luỹ được cả, ở công ty cũ của mình lương có 3 tr mà người ta vẫn tích luỹ được khá nhiều đấy bạn ạ, vẫn tuần nhậu 2 lần + xe cộ + điện thoại (công ty trả tiền các khoản này mà). toàn dân BKHN vào đấy chứ.
  4. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Bác seadog ơi em học Tài chính Kế toán, chuyên ngành của em là kế toán DNSX nhưng phải nói thật là em không thích làm kế toán mấy, chỉ thích nhảy vào mấy phòng như KD, marketing cho được thoả chí tang bồng (nhung không phải đi tiếp thị gõ cửa từng nhà đâu ạ ), việc gì chưa biết thì sẽ học để biết mà, bác nhỉ?
    Bác có giúp em được không? Em hiện đang ở HN với gia đình.
  5. thuytienxanh

    thuytienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hic, em có la gì đâu ạ? Em chỉ muốn hỏi là 5triệu có đủ sống không thôi ạ vì đợt trước em thi vào PG họ offer em 8triệu để vào Cần Thơ nên em cứ nghĩ là như thế mới đủ sống. Các anh ở đây đa số là con zai dù sao cũng dễ quyết định hơn em, với cả các anh có bạn, có người ở cùng nên cũng đỡ buồn. Em kiếm mãi rồi mà k có ai ở cùng. Bố mẹ em cũng tính toán gần sát chị anti_anti đấy ạ nên quyết không cho em đi. Tình hình là họ gia hạn cho em suy nghi đến tận 20-10 cơ ạ, vì họ cũng muốn giữ em mà em thì cũng thích họ nên chưa ai nói last word cả. Em chỉ ngại là các hợp đồng đấy nó ràng buộc em đến 5 năm cơ ạ (2 năm training và 3 năm làm sau training), nên em fải suy nghĩ kỹ..
    @ anh Seadog: em học KTĐN ạ.
  6. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0

    Rất tiếc hiện giờ mình không ở Sài Gòn, nếu không sẽ giới thiệu cho bạn những người bạn cùng công ty cũ của mình, họ cũng từ HN vào, học KTQDHN, nhưng mình không có địa chỉ bây giờ. Nếu bạn thích thay đổi thì hãy vào đi, với 5 tr bạn có thể dư từ 1-2 tr, nhưng tích luỹ chừng này thì sẽ làm được gì, vào SG chủ yếu là để tìm cơ hội bạn ạ, còn tích luỹ thì không nên, mình tich luỹ 3 năm nhưng khi cần thì chưa đầy 1 tháng là hết, bù lại mình có những một cơ hội thay đổi tuyệt vời. SG là cánh cửa để bạn transit đến mọi nơi ở miền nam VN và thậm chí cả ra ngoài thế giới.
    Nếu bạn muốn bình yên, hãy ở HN và enjoy, bản thân mình không phải dân SG gốc nhưng đã từng ở SG 9 năm, hiện nay mình đang tiếp tục lang thang và sẽ mãi lang thang, lang thang đôi lúc cũng hay, ở mỗi nơi vài năm, biết văn hoá từng vùng, từng dân tộc, quen vài người bạn mới và nếu quay về HN thi "hành trình văn hoá "thì thật tuyệt. Thật tình mình không muốn đi như thế này đâu, quê hương luôn là nơi đẹp nhất.
    Nói như ĐTQ: "Quê hương nếu ai không nhớ; Sẽ không lớn nỗi thành người" , nhưng nếu không xa quê hương thì sẽ không bao giờ có được cảm giác nhớ quê hương đâu bạn ạ.
    Good luck.
  7. animamia

    animamia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chán nhẩy, dân Ngoại Thương mà nhát gan thế à!
  8. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Chắc thuytienxanh học K40? Tôi thấy học sinh mới ra trường lương như thế cũng cao đấy. Không biết bạn đã quyết định như thế nào rồi?
  9. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Theo em thi` chị đã quyết định vào SG sinh sống với mức lương 5 tr thì thà rằng ở Hn tìm chỗ lương tầm tầm còn hơn...
    Nếu chị muốn lương cao thì xin việc tại nước ngoài ý...(Nếu chị có đủ trình độ và can đảm)...
    Chứ đã xa nhà rùi thì kiếm chỗ nào nhiều $ mà nhảy vào...
  10. thuytienxanh

    thuytienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hik hik, tớ có làm gì đâu mà bạn bảo tớ nhát...... Tớ đâu có sợ vào HCMC sống đâu, chỉ là vì đây là công việc đầu tiên của tớ, mà tớ lại được lựa chọn, nên tớ muốn suy nghĩ cho chín chắn thôi mà.
    Tình hình là sau khoảng gần chục lần trao đổi, bác Human resource manager đã ra một quyết định rất bồng bột là cho tớ được làm ở HN vẫn với mức lương cũ. Đây ko fải do lỗi ở tớ mà là do bên Nhân sự sau khi thảo luận với manager tương lai đã quyết định là do tớ chưa có kinh nghiệm j nên giữ tớ lại HN để training trong khoảng 1 năm hoặc hơn. Bây giờ thì lương như thế lại thành khá cao, nhưng mất đi cái yếu tố duy nhất làm tớ thích công việc là được đi công tác đây đó.
    Cho nên sau khi ngân hàng offer tớ vào Thanh toán quốc tế hoặc kinh doanh đối ngoại tớ đã chọn họ vì tớ nghe nói 2 nghiệp vụ này được đi nhiều fết. Chỉ là đi công tác thôi nhưng như thế cũng thích rồi.
    Thanks mọi người rất nhiều.

Chia sẻ trang này