1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 việc bạn định làm trong 5 tới

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi anh_bach, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    (Ơ Goby là bạn nào thế?
    Lại còn gọi hội vào trêu nữa, câu này nghe giống Võ lâm quá. )
    Mình vẫn tự hào là Trâu đẹp trai, thế mà lại bảo là Trâu đeo kính. Một sự ảnh hưởng lớn tới thương hiệu!
    Nếu không nể nang người ấy từng là đồng nghiệp đi dán poster Mobifone, là đồng môn tại ESCE, là ASEAN+4, là công chúa ngồi bên cửa sổ... thì mình sẽ oánh cho 1 trận liền vì dám gây ảnh hưởng đến 1 tên tuổi nhớn.
    Được anh_bach sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 16/01/2007
  2. cobeSJC

    cobeSJC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới vài TTVN. Bất ngờ thật khi đọc lại topic này, đọc lại mục tiêu của 2 năm trước. Chà, để xem mình đã làm được gì sau 2 năm nhỉ:
    - Thứ 1: Ổn định công việc => OK. Mình đã phấn đấu vượt chỉ tiêu. Đã lên manager. Ổn định rồi chứ nhỉ?
    - Thứ 2: Khuất phục người mình yêu => Chưa kịp khuất phục gã này thì đã yêu sang gã ngố khác rùi. Hihihi
    - Thứ 3: Học văn bằng 2 => không hoàn thành được (chỉ vị bận ổn định công việc, bận túi mặt)
    - Thứ 4: Học anh văn => vẫn sẽ tiếp tục, vẫn sẽ là mục tiêu của năm nay
    - Thứ 5: Kiếm thật nhiều tiền để ra Hà Nội thăm bạn bè => đã thực hiện nhiều, vượt cả chỉ tiêu
    Vậy mục tiêu trong 2 năm tới của mình là gì:
    - Thứ nhất: Tích cóp tiền mua được miếng đất hoặc nha 2chung cư
    - Thứ 2: Chống lầy
    - Thứ 3: Đủ tiền để đi Praha, nước mình thích nhất
    - Thứ 4: Chưa nghĩ ra
    - Thứ 5: chưa nghĩ ra
    Nếu có 2 năm sau để vào gặp lại topic này, mọi người sẽ thấy câu trả lời cho mục tiêu này của mình. Hihihi
  3. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Oài, bạn này 80 mà mục tiêu khiếp nhỉ, tích cóp được tiền mà mua được nhà ở tuổi này là hơi bị khiếp đấy Khâm phục khâm phục, chả bù cho mình sáng sáng chiều chiều vẫn gõ đầu trẻ kiếm vài đồng bèo bọt tạm sống qua ngày , chứ nói gì đến mua nhà
  4. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu ấy à? Trong năm 2007 thôi nhé
    1. Đi học cao học
    2. Tiết kiệm được tiền đủ để mua 1 con điện thoại tầm cao (7-9 triệu)
    3. êu được một cô cao 1m60, dáng người thon thả, mặt mũi thanh tú, nghề nghiệp ổn định, cưới luôn được thì càng tốt.
    4. Hoàn thành tốt các công việc của công ty giao cho.... tốt đến mức 75% là được rồi.
    5. Tăng cường, nuôi dưỡng các mối quan hệ trong xu thế toàn cầu hóa... kết thêm bạn, bớt thù địch, tránh mâu thuẫn, cãi vã.
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hix, nhìn ra xung quanh thấy mọi người nhiều dự định thế cơ chứ. Hôm qua em vừa bắt đầu đọc cuốn "Thế giới rộng lớn và có nhiều việc phải làm" của bác Kim woo Choong (không biết viết có đúng tên không). Cuốn này em mua từ lâu lắm lắm roài nhưng mà không có hứng thú đọc, hôm qua hết thứ để đọc đành lôi nó ra. Bác ấy nói cũng đúng, nhưng em chẳng thích gì cả. Em khác.
    Chẳng có dự định gì cả ngoài mấy cuốn sách phải mua. Mà thế thì có gì to tát để mà kể ra đây chứ. Chả nhẽ lại dự định là năm tới phải tự mình bán được mấy cái tranh. Chẳng cần thiết. Học hành em không khoái, chỉ thích tự học, em không bao giờ thích phải đi đến trường hay có ai dạy mình. Lấy chồng thì không được rồi. Xây nhà càng không.
    Càng ngày em càng thấy mình nhạt nhẽo. Phát chán lên được. Làm sao mà lắm người bảo mình hay ho thú vị được cơ chứ. Thú vị qué giè. Toàn là bốc phét. Toàn là giả tạo. Dớ dẩn.
  6. nhangnhit

    nhangnhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Từ khi ra trường, tôi đã ôm ấp bao nhiêu hoài vọng. Nhưng sau đó, chả cái nào nên hồn, hay nói cách khác, vẫn y nguyên, dậm chân tại chỗ.
    Năm qua, tôi thấy mình đã làm ít nhất được một việc, chuyển cty khác.
    Năm nay, tôi sẽ quyết tâm dành hết cho học hành, dốc sức một lần. Còn chuyện chồng con, bà bói bảo tôi phải 32 mới xong thì tôi vẫn còn thời gian để chơi chán.
    Nếu có thể, tôi tìm chỗ khác và chuyển tiếp
    Năm nay tôi chỉ dám đặt kế hoạch thế thôi, không dám đặt nhiều, sợ không làm đưọc. Mà kế hoạch kia không biết tôi có đủ sức thực hiện được không nữa?
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ha ha hôm nay em ngồi đọc lại topic này thấy thật là buồn cười. Cứ như là vừa mới ngày hôm qua ấy.
    Đi học thật là sướng!

  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    1. Học xong, nếu kiếm được học bổng tiến sĩ thì tốt, nếu không thì về Việt Nam vào được một môi trường làm việc mà mình thấy mình có khả năng làm tốt về chuyên môn, có thể đào tạo giúp mình phát triển thêm(mình không nói lương cao vì mình đoán là nó suy từ hai cái trên ra ;))
    2. Nói"I do" với Anh
    3. Cố gắng có baby(sau việc thứ 2 từ một đến hai năm)
    4. Học thêm về chăm sóc nhà cửa, trẻ con, quan hệ với mẹ Anh, ... túm lại là học để trưởng thành hơn (bắt đầu từ trước 2 và cố gắng hoàn thành trước 3)+ học cách yêu và biết tự chăm sóc bản thân hơn+ học để yêu anh theo cách khác, không dựa dẫm nhưng vẫn nương tựa vào Anh.
    5. Cố khám phá để hiểu thêm về Anh(cái này thì chắc là phải xếp vào kế hoạch 50 năm lần thứ nhất, mà mình cũng chẳng muốn hoàn thành vượt chỉ tiêu, vượt kế hoạch tí nào )
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    em xong 1 năm rồi đấy , công cuộc khá là tốt đẹp cho dù cũng qua nhiều thăng trầm gian lao
    Chúc anh chị năm mới nhiều thành công nhé.
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cái ko chắc lắm thì là cái làm được
    Còn những cái khác thì không làm được
    Năm 2007 của mình chỉ có 1 chữ "HỌC":
    - Học lái xe
    - Học CH
    - Học English
    - Học thành thạo một vài NNLT
    - Học dancing đẹp hơn nữa

Chia sẻ trang này