1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 việc bạn định làm trong 5 tới

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi anh_bach, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    1. Cố gắng thi lấy nốt mấy cái scholarship cho nó đủ bộ mặc dù biết là k đc đi
    2. Kết thúc năm học sao cho kết quả khả quan một tẹo
    3. Cố gắng sắp xếp mọi chuyện trong gia đình
    4. Chăm sóc bé cho bé thi đỗ dh
    5. Hi vọng là có thể đi đâu dó
    như vậy có lẽ là khó lắm rồi
    Your smile is the most important thing you wear........
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chậc! Thế lừa một chưa đủ mà còn đòi thêm nữa cơ à? Sao mà tham thế? Thế thèn ku kia hông nói giề hẻ?
    Lỡ dzô chơi luôn:
    1. Kiếm được nhiều xiền
    2. Kiếm được xiền thì đi du lịch chơi cho biết đó biết đây.
    3. Chơi đã rồi thì tìm cách đi du học, dạo này thấy bà kon đi hết làm mình thấy dốt quá.
    4. Kiếm bồ
    5. Lên kế hoạch cho năm tới.
    Love is sharing my lofe with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chậc! Thế lừa một chưa đủ mà còn đòi thêm nữa cơ à? Sao mà tham thế? Thế thèn ku kia hông nói giề hẻ?
    Lỡ dzô chơi luôn:
    1. Kiếm được nhiều xiền
    2. Kiếm được xiền thì đi du lịch chơi cho biết đó biết đây.
    3. Chơi đã rồi thì tìm cách đi du học, dạo này thấy bà kon đi hết làm mình thấy dốt quá.
    4. Kiếm bồ
    5. Lên kế hoạch cho năm tới.
    Love is sharing my lofe with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     
  4. forever_love_ruby

    forever_love_ruby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cho em góp chân với được không :
    Sao 1 : Kiếm ra chiền
    Sao 2 : Kiếm ra bồ
    Sao 3 : Kiếm thêm bạn
    Sao 4 : Kiếm ra... sờ cun lờ síp
    Sao 5 : hè hè Xuyên Việt lần 2 với bồ
    You will always gonna be the oneAnd you should knowHow I wish I could have never let you go
  5. forever_love_ruby

    forever_love_ruby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cho em góp chân với được không :
    Sao 1 : Kiếm ra chiền
    Sao 2 : Kiếm ra bồ
    Sao 3 : Kiếm thêm bạn
    Sao 4 : Kiếm ra... sờ cun lờ síp
    Sao 5 : hè hè Xuyên Việt lần 2 với bồ
    You will always gonna be the oneAnd you should knowHow I wish I could have never let you go
  6. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Rồi, nghĩ ra cái gạch đầu dòng thứ năm rồi, được đi du lịch cùng Captain (ghi chú: đã bắt tay giao kèo rồi đấy nhé )
  7. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Rồi, nghĩ ra cái gạch đầu dòng thứ năm rồi, được đi du lịch cùng Captain (ghi chú: đã bắt tay giao kèo rồi đấy nhé )
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    thôi khỏi, anh đếm ngược đến ngày nào kiếm đủ tiền vô Xì Gòn đc rồi
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    thôi khỏi, anh đếm ngược đến ngày nào kiếm đủ tiền vô Xì Gòn đc rồi
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  10. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    5 việc mình định làm trong năm tới là:
    - Phỏng vấn thành công vào ngày 8/1
    - Đi xuyên Việt (sau Tết ta đi phía Bắc, sau đó đợi anh chị em đi chơi cùng cho vui)
    - Đi đâu đó không phải Việt
    - Tổ chức lại hoạt động của nhóm
    - Lên luơng...



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     

Chia sẻ trang này