1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 việc bạn định làm trong 5 tới

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi anh_bach, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    còn mình thì đi ngủ
    It ended when you said goodbye
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Dự định thì không bao giờ không có nhưng mọi việc luôn cần thời cơ. 2002 đã dài, 2003 lại còn dài hơn, nhưng 2004 thì lại cần nhiều thời gian để có thể làm được những việc vặt của đời người. Mọi người cho dù là ai đi nữa thì cũng phải sống, phải làm việc để thực hiện những dự định của mình.
    Trong năm 2004 này hi vọng mình có thể giúp nó học hành tử tế để thi đại học cho tốt, tối thiểu nhất là phải có được niềm tin trong chuyện học hành của nó. Dù sao nó cũng là nỗi lo lắng lớn nhất còn lại. Không thể để cho nó học hành không ra gì hay lăn tăn vì những chuyện không đâu. Tối thiểu là thế nếu nhưng không quá hoài bão trong chuyện kiếm học bổng cho nó học Đại học ở nước ngoài.
    Không thể không tập luyện tiếp tục nếu như lương tháng chỉ vẻn vẹn có 518.500đvn. Thà rằng cứ chơi thể thao, cứ luyện tập để đổi lại số tiền mà thiên hạ có nhiều hơn mình là niềm vui khi leo Yên tử có thể đủ sức cõng em những bậc thang cuối cùng khi tất cả đều đã mệt mỏi. Và hơn thế nữa, có thể làm gì đó cho Mẹ khỏi phải nghĩ ngợi nhiều.
    Biên chế chính thức.
    Giá như được qua Mỹ hoặc Nhật chơi thì hay quá?
    Hi vọng rằng em sẽ hiểu mình hơn và có thể cho mình cơ hội được chăm sóc em, hi vọng em không buồn hay nhớ đến ai khác khi đi bên anh. Anh muốn em dành trọn trái tim em cho anh. Điều này anh thấy khó hơn cả nhưng lại là những gì anh muốn và cũng là động lực cho anh vượt qua được những vấn đề vặt vãnh đối với thiên hạ nhưng lại quá lớn trong anh. Chắc em hiểu mà đúng không? Anh muốn có em mãi mãi...
    Vậy cũng đã là nhiều lắm nếu năm sau có thể đọc lại những dòng này không biết mình làm được bao nhiêu nữa đây.

    Là la la lá la ... !!!

  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Dự định thì không bao giờ không có nhưng mọi việc luôn cần thời cơ. 2002 đã dài, 2003 lại còn dài hơn, nhưng 2004 thì lại cần nhiều thời gian để có thể làm được những việc vặt của đời người. Mọi người cho dù là ai đi nữa thì cũng phải sống, phải làm việc để thực hiện những dự định của mình.
    Trong năm 2004 này hi vọng mình có thể giúp nó học hành tử tế để thi đại học cho tốt, tối thiểu nhất là phải có được niềm tin trong chuyện học hành của nó. Dù sao nó cũng là nỗi lo lắng lớn nhất còn lại. Không thể để cho nó học hành không ra gì hay lăn tăn vì những chuyện không đâu. Tối thiểu là thế nếu nhưng không quá hoài bão trong chuyện kiếm học bổng cho nó học Đại học ở nước ngoài.
    Không thể không tập luyện tiếp tục nếu như lương tháng chỉ vẻn vẹn có 518.500đvn. Thà rằng cứ chơi thể thao, cứ luyện tập để đổi lại số tiền mà thiên hạ có nhiều hơn mình là niềm vui khi leo Yên tử có thể đủ sức cõng em những bậc thang cuối cùng khi tất cả đều đã mệt mỏi. Và hơn thế nữa, có thể làm gì đó cho Mẹ khỏi phải nghĩ ngợi nhiều.
    Biên chế chính thức.
    Giá như được qua Mỹ hoặc Nhật chơi thì hay quá?
    Hi vọng rằng em sẽ hiểu mình hơn và có thể cho mình cơ hội được chăm sóc em, hi vọng em không buồn hay nhớ đến ai khác khi đi bên anh. Anh muốn em dành trọn trái tim em cho anh. Điều này anh thấy khó hơn cả nhưng lại là những gì anh muốn và cũng là động lực cho anh vượt qua được những vấn đề vặt vãnh đối với thiên hạ nhưng lại quá lớn trong anh. Chắc em hiểu mà đúng không? Anh muốn có em mãi mãi...
    Vậy cũng đã là nhiều lắm nếu năm sau có thể đọc lại những dòng này không biết mình làm được bao nhiêu nữa đây.

    Là la la lá la ... !!!

  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    năm tới... chỉ muốn đi thật xa.... thật xa......
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    năm tới... chỉ muốn đi thật xa.... thật xa......
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tớ ah, dự định của tớ thì có nhiều nhưng tớ cứ thử xem tớ thực hiện thế nào đã, tớ chẳng dám nói trước, bây giờ tớ không nói bởi tự tin quá cũng không tốt, đúng không?
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tớ ah, dự định của tớ thì có nhiều nhưng tớ cứ thử xem tớ thực hiện thế nào đã, tớ chẳng dám nói trước, bây giờ tớ không nói bởi tự tin quá cũng không tốt, đúng không?
  8. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    .....................
    Quá hay , đi thật xa hả , được đấy , bọn tui cũng có nhiều dự định vào hè này đi chơi một vài nơi khá xa........liệu cậu cùng tham gia thì càng vui ..................
  9. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    .....................
    Quá hay , đi thật xa hả , được đấy , bọn tui cũng có nhiều dự định vào hè này đi chơi một vài nơi khá xa........liệu cậu cùng tham gia thì càng vui ..................
  10. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Ngủ thôi, hoàn thành xuất sắc công việc hôm nay
    .............................N.......................G...............................Á...................................P................................
    ...

Chia sẻ trang này