1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 years and a day

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi findme, 11/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    5 năm và 1 ngày

    hà hà, thế cũng sắp hết rồi

    5 năm cố gắng, bây giờ chỉ còn trông đợi ngày cuối này thôi

    Bao nhiêu kỷ niệm đã qua

    Trước đây khi còn là học sinh, mình chỉ mơ ước trở thành sinh viên để được mặc áo thanh niên tình nguyện, trợ giúp mấy bạn đi thi đại học 1 lần

    Điều đó mình đã làm được rồi... Mà thậm chí còn nhiều điều hơn nữa
    Ôi, đời sinh viên sao mà đẹp thế.... nó sắp hết rồi...

    Mình sẽ phải giữ gìn cái thẻ sinh viên thật cẩn thận, để sau này còn khoe với con mình nữa

    Còn nhiều điều muốn nói quá....
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    bác nì mới ra trường ạ
  3. quyenbe

    quyenbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    sẽ còn nhiều khó khăn ở trước mắt lắm ah
  4. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại ngày xưa mình buồn cười ghê...
    Lúc ở cấp 3, cũng chỉ nghĩ nếu vào được đại học thì mình mặc áo giống các anh chị sinh viên đứng chỉ ở ngã tư, oai kinh khủng...
    Rồi thì cái mục đích vào đại học nó rõ ràng hơn vào 1 buổi học,
    con bé nó ngồi sau mình, mình thấy nó làm bài toán sai, mình chỉ nói, cậu làm sai rồi.
    Nó quạc lại: Không biết đứa nào giỏi hơn đâu (nó học sinh giỏi, mình đươc mỗi tiên tiến)
    Thế là mình cay cú, chả nói gì nữa, cầy ngày cầy đêm chỉ vì câu nói nó,
    rốt cuộc mình đỗ đại học, còn nó thi 2 năm đều trượt =)) (sao lúc đấy mình trẻ con dã man, bạn trượt ko buồn mà lại thấy sướng)
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nhìn tên topic tưởng về yêu đương vào thì là về học hành. Tớ thì 4 yrs n 1 day. Hix hix, còn 5 ngày nữa là bảo vệ rồi. 4 năm học tớ thấy qt là quá trình,chứ bảo vệ hay thi Tn nó là cái thủ tục thôi.
    Cơ mà, mọi người bảo đều thấp nhất là 8, còn lại toàn 9, 10 chả lo đâu, dưng mà vẫn có j đấy sờ sợ. Tự dưng đứng trước bn người xì xà xì xồ, run phết í chứ.
    Nhưng mà không có 1 day này thì có cái bằng mà đi làm hay không. hix, thôi cố.
    Ai cũng bảo làm sv là sứong nhất, vô tư nhất, khi nào đi làm lại thèm làm sv. Vậy mà mìn chả vô tư j, toàn nghĩ đau đầu óc lên, như thế này đi làm vào thì có mà...
    hix hix, thôi sắp thất nghiệp rùi.!
  6. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    ..........................thèm học hành.............................lúc nào cũng muốn được đi học ấy........................................thật là nhớ quá đi..............................
  7. violettim

    violettim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đời sinh viên cũng sắp hết rồi, kỉ niệm vui nhiều mà buồn thì mãi cứ đeo đẳng. Đôi khi mong kết thúc sớm cho xong. Hình như chưa làm được việc gì ra hồn, muốn được làm sinh viên tình nguyện ,được giúp đỡ các em thi đại học nhưng vì cái trường quá chán nên đành bỏ cuộc
  8. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là tớ rất chi là thích style của bạn
    Mình cũng chỉ còn 1 vài ngày nữa là bảo vệ rồi, haiz...
    ngồi nhớ lại ngày đi thi đại học.
    Mình với thằng bạn thân, 2 thằngd 6h sáng đến trường thi...ngồi internet chat chit linh tinh, 6h30 vào sân trường ngồi
    "Anh em mình góp phần tránh ắc tách giao thông ngày thi cử =)).
    Bọn nó ai cũng có người đi kèm, riêng 2 anh em mình đeo nhau đi, vãi ái quá mày nhỉ "
    Mà nói thằng bạn thân của mình thì càng buồn cười,
    Sáng thi Toán ông làm được bài, sướng quá về khoe với ông già.
    Ông già nó cũng sướng, sai nó ra đầu ngõ mua mấy chai bia về 2 bố con uống... Hệ quả, chiều đi thi Lý ông ý ngủ 1 tiếng đầu
  9. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Tưởng hơn 20 năm và 15 phút,giật hết cả mìn
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Còn 5 ngày nữa thôi ý, là thui hết cái lúc vô tư, ăn bám gia đình. Chính thức vào cuộc sống với những lo toan rất riêng, với những cố gắng và tự lực của bản thân mình.
    Nhiều khi thấy tiếc, giá mà mình biết được nghề này 2 năm trước, giá mà viết đựoc thêm thật nhiều.
    Nhưng thôi, cái gì đã qua cho qua, bây h là cố gắng và thử sức. Sắp tới đi trông thi Đh, vớt vát được cái không khí học hành lần cuối cùng. Và rồi, sẽ bù đầu với công việc, áp lực từ cv, từ sếp, từ những họp hành, deadlines, từ gia đình....
    Hết thời kỳ này rồi sang 1 thời kỳ mới. Luyến tiếc cũng chẳng được, mà cũng không nên. Tuổi ngày một lớn, trách nhiệm ngày 1 cao, không thể cứ bé mãi được. Rồi sẽ phải biết chấp nhận và ổn định.
    @Chủ topic: Cảm xúc này rồi sẽ qua nhanh thôi!. Chúc bạn luôn may mắn và thành công
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này