1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

$50,000 / tình yêu > ai bán ai giữ ^(>_<)^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tmhung, 15/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuncondexuog

    cuncondexuog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Never.............. Một tình yêu, tốn biết bao nhiu tiền bạc, nước bọt, mồ hồi mới cua được nó............ Chỉ có 50.000 à! Miễn đi......... KO đủ lấy lại vốn.......... Dzậy thì đố ai mà dám yêu nữa.......... 50K bằg chừg 1/20 lươg thág của người TB chứ mấy.............
    KO thèm ...... khà khà ..................
  2. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    lmao
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Đúng ! cuộc sống , hạnh phúc không chỉ có tình yêu , nó còn rất nhiều điều khác ............. nhưng chẳng bao giờ nó trọn vẹn được nếu tình yêu không còn . Có thể bây giờ không nghĩ như thế nhưng sau này , vào 1 khoảng time nào đó con người ta sẽ hiểu , tiền bạc không phải là tất cả , tình yêu cũng vậy . Nhưng ở cuộc sống đầy đủ về vật chất cũng sẽ chẳng là gì nếu như tinh thần không được hạnh phúc đầy đủ 1 cách thực sự . Cũng có nhiều người cứ khăng khăng bảo thủ cho rằng ta đã đầy đủ , ta có sự nghiệp tiền bạc , danh vọng và địa vị .. và đó chính là hạnh phúc nhưng sự thực thì không phải . Cả cuộc đời sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn nếu thiếu tình yêu ,kể cả khi đã có sự nghiệp .
  4. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Bạn tin rằng trên đời này sẽ chỉ có thể có tình yêu thật sự với 1 người duy nhất à? Vậy thì xin thông báo với bạn rằng cơ hội để có tình yêu đó của bạn là 1 phần 3 tỷ (1 nửa dân số thế giới), bạn cứ đi tìm đi, cẩn thận kẻo tìm nhầm nhé! Chấp nhận chia tay với người mình đang yêu nghĩa là chấp nhận từ bỏ 1 cơ hội với xác suất cao (chứ chưa phải là chắc chắn 100%) để có được hạnh phúc về mặt tình cảm, và sẽ phải bắt đầu lại từ đầu để đi tìm 1 cơ hội mới, ko có nghĩa rằng sẽ không còn cơ hội để có được hạnh phúc về mặt tình cảm nữa.
    Còn $50K thì chưa đáng để nghĩ ngợi, ít nhất với cá nhân mình, vì dành dụm vài năm là được. Còn nếu là một số tiền phải làm quần quật cả đời mới có được thì cũng chưa biết thế nào.
    Được bullfrog sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 16/06/2006
  5. gun_man

    gun_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    50 K $ thi bằng một năm lương, của một thằng kĩ sư bên mẽo chư mấy, đáng giề đâu.
    còn việc vì số tiền ấy mà đánh đổi đi tình yêu hay không thi vẫn còn tuỳ , nông dân làm việc quanh năm , phơi mặt ngoài đồng, cả năm kiếm được 300$, không đủ nuôi nổi bà vợ và lũ con nheo nhóc, lúc đấy thì tình yêu tình báo đêk gì nữa, lúc đấy cán cân mà đặt lên bàn, ai cũng có thể biết kết quả
    Sinh viên, tuổi trẻ tài cao, tham vọng, chuyện yêu đương chợt đến rồi đi như gió thoảng qua... cũng dễ biết kết quả
    Con người thành đạt, 50 K lớn đấy, nhưng nó chỉ là con số tầm thường với họ, đổi hay ko? câu hỏi đấy sẽ bi họ cho là vô duyên, dám đánh đổi hanh phúc cả đời chỉ với thế thôi sao?
    Trẻ con, mơi yêu, không hiểu đời, cái gì cũng đẹp, câu truyện trên phim ảnh luôn là cái mẫu mực để hướng tới cái gọi là tình yêu đẹp----&gt; oh, tình yêu là vô giá mà, đổi chác như vậy liệu có xứng đáng không?
    he he , tóm lại, 50k$ va tình yêu nói lên nhiều điều, không nhưng bạn là người thế nào, mà còn nói lên vị trí của bạn trong xã hội, mà tác giả topic này đã vô tình đặt ra. Đương nhiên mức 50k$ để làm chuẩn mực so sánh, thì đồng chí này vẫn còn ở mức chưa cao lắm, còn phải có gắng nhiều
  6. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bác gunman nói thẳng nói thật quá nhỉ, đang định vote * cho bác vì em thích những nói thẳng nói thật (hợp gu với em), nhưng nhìn vào chỗ sao bác đang có thì chả biết phải vote thế nào cho vừa ý bác. Không hiểu bác thích 5* hay thích sưu tập 1* đây?
    Bài của bác coi như tổng kết cái chủ đề này rồi!
  7. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    mất tình yêu thì có thể đau xót trong tầm 1 tháng, còn mất 50 000 là ko hề đơn jản
    tương tự, dù ko được tình yêu cũng chả sao gái (trai ) trên đời ko thiếu, nhưng mà tiền 50 000 treo trước mũi mà ko lấy thì ...............
  8. from_heart_to_heart

    from_heart_to_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn quá, tại sao đem tình yêu ra đánh đổi được nhỉ? Thế thì đâu phải là tình yêu, mà là sự toan tính. Không thể chấp nhận được. Quá vớ vẩn.
  9. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    bác à, tui nói là í với người vn thôi bác à, bác nghĩ coi $50,000 ở vn mua được bao nhiêu bửa ăn, va $50,000 ở Us mua được bao nhiêu bữa ăn mà bác lại nói như vậy....vâng, 10 triệu đô mỹ hỏi dân chúng trẻ tuổi ở mỹ rằng họ có muốn đổi lấy tình yêu hiện tại của mình ko, quả thật sẽ có người suy nghĩ đó , mỗi nước nó có cái giá của nó, ko lẽ bây giờ tui hỏi 10 triệu đô mỹ cho 1 người sống ở vn để đổi lấy 1 tình yêu,tui e rằng dân chơi xếp hàng chờ đổi hơi bị nhiều đó... :P
  10. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn bàn chuyện vớ vẩn,ko thực tế,50.000 to quá,theo em bác cứ hỏi đổi 1 anh wave Tàu lấy 1 anh Dylan,ai bán ai giữ có lẽ thực tế hơn
    Còn em thì ko bao h đổi,nói thế cho nhanh

Chia sẻ trang này