1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

$50,000 / tình yêu > ai bán ai giữ ^(>_<)^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tmhung, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9014737

    9014737 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ nói thật với các bác em kinh nghiệm còn non nhưng cũng có tí hiểu biết.Chả biết được con gái thế nào đâu bác ạ, đang yêu nhau thắm thiết bỗng dưng đòi chia tay, tình yêu không thể bền vững( mất giá), không thể cho vào ngân hàng gửi để lại đẻ ra thêm tình yêu,không thể đút túi quần khi không cần dùng đến,không thể bố thí cho người khác được,không thể đút lót được......Nói chung là tình yêu chỉ là tư tưởng không thể giúp được ji` cho cuộc sống cả
    Đổi 50000$ mĩ em đổi ngay dù yêu đến mấy
    Chả tin vào tình yêu nữa
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    iem đổi cho bác nào đổi không? iem cũng cần sự nghiệp he he
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    đổi liền..hheheh cần 50 ngàn usd hơn ..bởi vì tiền ko biết phản bội ..còn con người dễ thay lòng đổi dạ ..tiền trong tay mình thì chỉ khi nào mình xài thi mới mất..còn tình yêu ..chẳng biết khi nào thì mình sẽ bị phản bội...nói chung là ..đổi ngay 50 ngàn đô liền
  4. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Em chọn tiền! Đơn giản vì chừng ấy tiền đối với em là to rùi. Mí lị trước giờ em cũng chưa iu ai bao giờ, nên bảo đổi thì đổi, tạm thế đã. Còn sau này, yêu thật rùi thì tính sau nhá bác!
  5. serendipity1682

    serendipity1682 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    làm mình cứ tưởng 50000 đồng vn..hoá ra $$$ à...hehe..Đối với một người có tài năng và nhiệt huyết thì 1 $ cũng làm nên sự nghiệp, nhưng ngược lại thì có cho anh ta cả 10000000 $$$ thì cũng chỉ là đổ sông đổ biển. Còn tình yêu ấy à, nếu yêu đương theo kiểu mì ăn liền thì 10000$ cũng đủ rùi huống hồ gì 50000$, nhưng nếu tình cảm là thật lòng thì có bao nhiêu cũng chẳng đánh đổi được, đơn giản chỉ vì không ai đem tình cảm qui ra bằng $$ cả , chẳng phải cao thượng gì , chỉ là có những cái nếu bán đi thì con người chẳng còn cái gì cả ngoài cái vỏ bên ngoài phải không bà con
  6. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
  7. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cái này chỉ là topic bàn luận hay có thật? Nếu có thật thì..đã gọi là tình yêu thắm thiết sao lại còn có đề nghị 50K$ ? tống tình à?
    Nếu là tình yêu thắm thiết thực sự, đổi nó lấy 50K$ thì ngu cực kỳ, dù rằng nói thẳng ra, kiếm được 50K$ không phải ai cũng kiếm được, mẹ sư, hơn nửa tỷ đồng chứ ít à, nhưng mà 1 tình yêu lớn trong đời thì ko thế nói là lớn hay nhỏ, giá trị của nó là không định lượng được, nếu là tôi tôi không đổi!
    Nếu là để buông tha 1 ai đó, thì vụ làm ăn này hời quá, làm khẩn trương, nhưng xem ra hơi khốn nạn, nhưng thôy, vì tiền mà, đành thế chứ làm sao!
    50K$ tính sơ sơ vị chi là khoảng 800 triệu, mua được:
    1 căn nhà chung cư tầm tầm, cùng nội thất tiện nghi, còn lại mua được:
    1 xe SH,
    1 Tv plasma 45 inch,
    1 máy tính xách tay Toshiba với tính năng hiện đại nhất,
    1 điện thoại di động N91 sành điệu,
    1 máy nghe nhạc Ipod nano cũng sành điệu luôn...
    ...chưa kể quần áo hàng hiệu đắt tiền...
    Vật chất nhìn thì thấy ngốt quá, nhưng chúng nó có cái khác nhất là chúng nó ko biết và ko thể chia sẽ vui buồn với mình, cô đơn trong căn nhà xơ xác thì có khi còn tự trách mình vì mình kém cỏi, nọ kia...mà quên đc cảm giác cô đơn, chứ cô đơn trong căn nhà đầy đủ tiện nghi thì người ta gọi là bất hạnh!
  8. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn sau em nói anh ko bàn, nhưng cái đoạn anh hi-lite kia kìa, em cứ phóng đại với cả nói hình ảnh quá mức đi
    Tài đến mấy mà chỉ có 1 đô thì anh đố mà làm nên được cái gì đếy?
    Còn anh là thằng bất tài đêy, nhưng ai đưa anh 10 triệu đô thì anh đi học để hết bất tài, roài làm cũng được óy thứ đếy chứ, nhưng tiếc là em nói toàn chẳng có cơ sở gì cả, làm gì có ai đưa mình 10 triệu đô chứ.
    Cuối cùng thì vẫn là chỉ nên trông chờ vào bản thân mà thôi :D
  9. nth82

    nth82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Oài, ko bít bác tmhung có mê phim Hàn xẻng, Đài Loan, Hồng Kông ko? Tình huống bác đề ra y hệt trong mấy phim sướt mướt của tụi đó. Kiểu như "bà quẳng cho mày mấy trăm triệu để mày buông tha con trai bà"... Phim Sao Băng đang chiếu ở HTV đấy.
  10. anien

    anien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    $50,000 có lẽ là nhiều đối với bạn thật. nhưng với tôi khi chia tay phải được ít nhất 3tỷ cơ vì trong tay tui đã có 1 tỷ rồi. với số tiền đó tui có thể kiếm được nhiều cô khác

Chia sẻ trang này