1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

50 điều lãng mạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi superknight, 29/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Vote cho Black_hand vì sự lãng mạn và tận tâm với bạn gái bạn gái bạn nì đúng là may mắn nha
  2. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Bà xã anh ngủ trên giường, trong phòng ngủ, còn anh ngủ ngoài đi văng, trong phòng khách, đúng không?
    Nhí nhố, láo toét, dám đem sự chung thủy đức hạnh của vợ ra đùa, thế là còn nhẹ đấy nhá... hi hi j/k only man
  3. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với ý kiến của bạn này .
    chị nhà mà ko cho bác ra ngủ ở ngoài cửa hàng là may mắn cho bác lắm rồi đấy
    Anyway, em cũng vừa đếm, nhà em còn mỗi làm thơ (cả 2 dốt văn cực) là chưa làm, dưng mà thỉnh thoảng cũng gửi thơ của ng khác làm (hợp với tâm trạng mình). hế hế, xế mà em cứ suốt ngày chê AY là chả biết lãng mạn gì cả
    Được khong_xinh_khong_chet sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 03/05/2006
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lãng mạn, khái niệm xa xôi quá ...Trước kia chỉ mong có 1 người yêu lãng mạn, giờ thì đến mình cũng ko lãng mạn được thì hy vọng vào ai đây?
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đây đúng là cái mà các chú gà phải học.
    Bao nhiêu hành động/suy nghĩ ngu si kiểu "không có nàng/chàng thì mình mất tất cả", "nàng đẹp quá/chàng giỏi quá chắc là mình không xứng với chàng/nàng", "mình tặng nàng cái nhẫn kim cương này chắc là nàng sẽ yêu mình chết mê chết mệt", "ôi run quá, làm sao nói bắt chuyện với nàng đây. Không biết nàng có ăn thịt mình không" đều xuất phát từ việc "không biết yêu bản thân mình đúng cách/thật lòng".
  6. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    [blue]
    Đúng đấy, xoa xoa cái con khỉ, đấm cật lực vào, cả ngày ngồi đã đâu lưng, tối về lại xúc than, ko đấm gân cốt giãn ra thế wái nào được.
    50 điều lãng mạn(g) chỉ trừ làm thơ , thêm cái nữa là fải đấm lưng.

  7. giangduydat

    giangduydat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
  8. giangduydat

    giangduydat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
  9. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Anh chàng này quá liều, hy vọng anh phục vụ chị nhà tới bến hôm đó! Tớ cũng khoái có người trói mình lại, dùng xích dắt dùng roi da quật kiểu sadomazo như thế!

Chia sẻ trang này