1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

50 năm ngày phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên Sputnik-1 (4-10-1957))

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi dtdmos, 04/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonyclie

    sonyclie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Để anh giải thích cho chú khỉ... à wên chú than_dau_tuat nhá
    Cái Buran nhà Ngố nhìn chả khác gì của Mỹ cả, từ thiết kế tới giải pháp. Về chuyện tự hành thì với khả năng kỹ thuật thời đấy có gì khó nhẫy Anh nhớ hồi ấy cả Mỹ lẫn Ngố đều phóng tàu chở lái tàu là Cầy và Thân đi sao? Chả lẽ Cầy và Thân lái tàu được à? Đấy là chúng nó ngồi dưới điều khiển đấy chú than_dau_tuat ạ vì thế chuyện điều khiển cái Buran cọp py chắc chắn không khó than_dau_tuat ạ, chứ chả lẽ Ngố nó cho mấy thằng lơ phi thuyền bay đi, bay về để mang tiếng cọp py 100% à
    Anh nói chú nghe, chú ráng đọc những gì anh viết phía trên nhá Tuất, chuyện thuê và tự làm nó không có nghĩa là thằng thuê nó không thể tự làm, thế này nhá, anh ví dụ chú ra vỉa hè mua ly cafe uống, chả lẽ 1 thằng ngồi bên nhà bên kia vỉa hè ngồi trong nhà vừa uống cafe vừa fê thuốc lào vừa chửi đổng "Thằng đấy dek biết pha cafe, ngố pỏ mịa, phải lệ thuộc cô hàng bán cafe, dek còn giải pháp, không còn cách nào đâu, phải "thuê" thôi"
    Nếu ở chừng mực nào đó thằng chủ nhà đối diện đang cafe chửi đổng, nó đúng chứ không sai nhưng mà thằng này nó đâu có hiểu thằng "thuê" pha cafe nó đang ngồi đấy nghĩ tới chuyện: Mở căn cứ trên mặt trăng để làm những chuyện mà thằng biết cách tự pha cafe dek nghĩ ra
    Thế nhá Tuất
    À anh còn chuyện này muốn nói với Tuất, anh là anh chả bờ rồ thằng mẹ nào hết, thằng nào hay là anh thích Tuất ạ
    Nhưng anh khuyên Tuất nhá, chú em cứ đi nhiều 1 chút để học hỏi thay vì lên gu gồ xớt rồi ho nhá, chú cứ đi tới những trung tâm vũ trụ của Nga hay Mỹ mà "tham quan" nhá, để mà hiểu thêm chuyện "Năm 2010, công nghệ mẽo là tầu con thoi hết hạn, 8 năm trống vắng" nhá
    Ấy anh lại quên bảo chú 1 chuyện nữa, chú ngồi tưởng tượng nhá chứ không cần tính đâu, vì chắc chú em tính cũng không ra đâu thế này một bài toán kinh tế đơn giản về chuyện tự chế, tự phóng tàu và chuyện thuê phóng cái nào rẽ và ít rủi ro hơn
    Với lại nếu nói thằng Mỹ nó không tự chế đựơc tàu thì cũng như nói người Việt Nam không biết trồng lúa chú nó ạ. Thôi nhá
    Chết thật Tuất ạ, anh lại quên cám ơn chú em, khi anh đọc chuyện tàu tự hành Buran của Ngố làm anh nhớ tuổi thơ anh, hồi đấy anh nhớ không nhầm thì anh coi báo Liên Xô (tiếng Việt nhá) hay coi trên vô tuyến truyền hình gì đấy nói về Buran, khi đấy anh tự nhủ rằng "Mẹ chả phải thằng Mỹ mới làm đựơc thứ này, giờ Liên Xô cũng làm đựơc rồi" hura duy chỉ 1 thứ anh chả hiểu đựơc, vì khi đấy anh còn bé đó là chuyện cọp py và chuyện thằng bay trước không có nghĩa là thằng có thể hạ cánh xuống mặt trăng trước
    Được sonyclie sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 30/10/2007

Chia sẻ trang này