1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

50 năm nữa, anh sẽ móm...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi KhongNoiNua, 25/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    từng này tuổi đã thế rồi cần gì đợi đến 74 tuổi nữa . mà có khi lúc đấy chắc gì đã được như quả mơ muối mà có khi may ra chỉ còn mỗi cái hột ấy chả......... than với vãn.........
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    50 năm nữa, anh sẽ móm... <=== 50 năm nữa hình dung ra thì buồn cười quá . Không những móm mà còn chẳng làm được gì nữa ý chứ hê hê hê..... Lúc đó ông bà lão vẫn tòm tèm thoải mái đi . Con cháu ko nghi ngờ gì đâu nhỉ? há há ...
  3. breaking211

    breaking211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Trẻ không chơi , già sa đọa , tính chuyện 50 năm nữa mà hoảng hốt
  4. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sao lại "một hột"? Hai hột chứ!!!
  5. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại, để 50 năm nữa không bị móm chắc từ bây giờ tôi phải uống sữa Anlene cật lực. Còn để bị hói thì từ bây giờ phải mua dầu gội rởm về gội cật lực. Hi vọng là đến lúc đó cô ấy vẫn còn yêu tôi.
  6. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không hói, và chắc rồi sẽ không hói.... Mỗi tội, đầu nhiều tóc bạc. Có câu lo bạc râu, sầu bạc tóc..." Ngẫm đi ngẫm lại thấy cũng có phần đúng.
    Mấy em quán gội đầu Mây Xanh đòi nhổ tóc bạc của lão cho lão... phong độ hơn, lão quyết... không cho, để dành sau này bắt vợ lão... nhổ. Móm hay không, bạc hay xanh, trẻ hay già, với người khác không quan trọng, chỉ cần "cơm" và "phở 1", "phở 2",..., "phở bát ngát" thấy phong độ là được. (Xin mời đọc tiếp phần chữ ký)
  7. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Xin lệch chủ đề một chút.
    Không nói về 50 năm nữa mà là...50 năm trước, ngày này giờ này quân đội chúng ta đang sung sướng vô cùng. Anh Văn gọi về cho Bác và thông báo đã thấy cờ trắng của quân Pháp cắm trên các nóc hầm, trận địa Điên Biên Phủ đã thuôc về ta. Khắp nơi quân ta, dân ta đang say trong chiến thắng. Giá mà mình có ở Điện Biên Phủ ngày này năm xưa, tự dưng muốn khóc vì cảm động quá!
    Việt Nam muôn năm!!!!Bộ đội ***** muôn năm!!!!
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    50 năm nữa khi không còn bà ở bên tôi . Tôi sẽ tìm cho tôi 1 bà khác để bà ấy ở bên cạnh tôi an ủi cho tôi lúc tuổi già . Tôi sẽ tổ chức 1 đám rước Râu thật nhớn .. và thật linh đình . Lúc đó sẽ nhiều con cháu đến dự lắm bà nó nhở ?
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ủa ủa ??? hai hột là thí nào ấy nhờ , chả lẽ ông 1 tôi 1 àh , thôi nhá, bỏ thói ghenăn tức ở đấy đi nhá.
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0

    Bà nóa ơi ..... khụ khụ..... khụ ...

Chia sẻ trang này