1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

50 năm nữa, em sẽ nhăn nheo...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Xibolo, 10/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    50 năm nữa, em sẽ nhăn nheo...

    NHĂN NHEO
    Vào năm 2054, bà già 80 đi thăm con gái.
    Vừa ấn chuông, thì thấy con mình chạy ra mà trên người thì " trần nhồng nhộng" ko thấy quần áo chi mô đâu hết.
    Bà già 80 ngạc nhiên tưởng mình con mình bị Điên.
    "Đây là bộ quần áo Tình yêu, món quà đặc biệt con định làm Ông xã bất ngờ hoá ra mà mama" con gái nói.
    Thấy cũng ngồ ngộ và là lạ.
    Lại nghĩ chắc lão già nhà mình mà được mình tặng cho món quà này thì lão đã ko đi lăng nhăng từ 50 năm trước. ( he he )
    Về nhà bà lão già quyết tâm lắm.
    đã 74 tuổi nhưng chuyện đấy vẫn máu lắm (vì ông già toàn đi over night thui, bà cứ lủi thủi 1 mình 1 gường mà)
    Ông già vừa đi Sauna massage về. Mệt mỏi,..
    Vừa bấm chuông, Bà già chạy ra với bộ "quần áo tình yêu".
    "Em có món quà đặc biệt dành tặng anh đây"
    "Cái gì thế"Ông lão giật mình:
    "Bộ quần áo của tình yêu mình ạ"
    "Trước khi mặc nó mình cũng phải ỦI đi cái đã chứ"
  2. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mot nghin tan muoi do vao day cung khong het nhat.
    100% la Aquafina.
    ---------
    Bo khi, tu dung khong danh duoc chu co dau!!!
  3. Mint

    Mint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ui mèng ơi, 50 năm nữa da chưa kịp nhăn thì em ngỏm từ đời nào rùi...hổng có dịp đem ủi "bộ áo tình iu" đó đâu. Hàng VN chất lượng cao ko bao vờ để wá date sử dụng...
  4. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đúng zồi, HÀNG VN chất lượng cao phải để sử dụng luôn. Nhẩy ?
  5. addman_cinema

    addman_cinema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    50 năm nữa sẽ xảy ra điều này nè
    Nam: nếu em còn yêu anh, hãy tin vào mối tình anh trao em không một ai khác hơ....
    Nữ: nếu anh còn yêu em, cớ sao còn vui đùa, thêm bao nhiêu nhân duyên bên bao tình nhân khác,
    không nhớ em.
    Nam: sao em lại nói ra câu nói vô tình cho đau lòng hỡi em, tình của anh bao lâu nay luôn chỉ thế thôi, giờ em không tin anh, anh phải làm sao??
    Nữ: thì thôi anh nhé không còn tin không còn yêu, không còn ai muốn yêu ai nhiều. (muốn yêu ai nhiều)
    Mình chia tay nhé anh về đi bao tình hnân đang chờ anh ngóng trông em kìa.(hớ hơ hờ hớ)
    nam: nói ra vậy sao em không nghĩ lại, phút giây này hôm wa ta vẫn yêu.
    Nữ: thì thôi anh nhé không còn tin không còn yêu, không còn ai muốn yêu ai nhiều. (Hãy tin anh mà)
    Mình chia tay nhé anh về đi bao tình hnân đang chờ anh ngóng trông em kìa.(hớ hơ hờ hớ)
    Nam: nếu em chẳng tin anh , thôi chẳng cần. Muốn yêu thì hãy nhớ, hãy tin vào đối phương người hỡi.
    Out: Nam: Mãi mãi chia tay rồi người hỡi , hơ hờ hơ hò mãi mãi.............
  6. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Hề hề...mãi mới có 1 cái topic 1 trang để xen cái mồm mình vào.. ( là newbie- tự nhận thấy không theo kịp thời đại khi đọc mấy cái topic mấy chục trang kia )
    To Mint : 50 năm nữa nghẻo thế nèo được, còn fải sống để tận mắt chứng kiến thằng chồng mình nó đi ngoại tình nữa chứ
  7. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Con giè ăn khoẻ nói nhiều, nhanh già lâu chết miệng kêu Tiền tiền???
  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Xời , con lô chứ con gì mà bác lại hỏi thí , em tưởng chuyện lày nà bác phải rõ hơn em chứ lị....

Chia sẻ trang này