1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

500 Days of Summer-500 Ngày yêu: từ 23/10

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 23/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù rất thích nàng Zooey, nhưng xem phim này phải lói là hơi thất vọng, nói là Thú Vị thì cũng được nhưng cảm giác chắc chắn là không Hay.
    Ngồi một tiếng đã thấy gần 2 chục mạng bỏ về, không dưới 5 câu "buồn ngủ quá" (chắc tại xem buổi tối?).
    JUST ANOTHER CHICK FLICK!
    Thứ nhứt là nội dung, hơi dài dòng, đùa bỡn (phải nói là mang tính lừa đảo :P), ít hấp dẫn và hoàn toàn chả có bất ngờ nào. (spoiler đằng sau nè). Ngay từ đầu ai xem cũng biết là mối quan hệ này chả đi đến đâu, sẽ chia tay vào lúc nào đó (thì trong phim cũng nói ngay từ đầu luôn), người ta chờ xem tới cuối phim 2 người này sẽ giải quyết ra làm sao, có phải quay về hàn gắn hạnh phúc trọn đời hay anh đi đường anh em đi đường em chúng ta tiếp tục tin yêu vui sống với cuộc đời - như bao nhiêu phim Hàn Quốc khác hay không, he he. Dạ, kết cục phim này chán òm - chửa đủ thỏa mãn.
    Trông mong vào mối quan hệ phóng khoáng, tự do, phá cách của 2 người này thì cũng thất vọng nốt. Quay đi quay lại cũng chỉ có shopping, xem phim, karaoke, ngắm nhà ngắm cửa, và... having *** - hết!
    Bảo phim này buồn cười thì cũng hơi quá, ngồi trong rạp chỉ thấy các bạn nam thanh nữ tú chụm miệng cười hí hí vì *** (ờ thì hand job, blow job, Puma, *****, shower ***,...) và cười to nhất khi nhìn thấy ... cục phưn =)).
    Nữa là mình không thích nhạc của phim này. Được quảng cáo như một bộ phim Indie, từ nhân vật cho đến quần áo băng đĩa đều thể hiện thích England, thích ''''60s, thích indie/punk, nào là Ringo Starr, Belle & Sebastian, Clash, The Jesus and Mary Chain, The Smiths (hình như band duy nhất đc dùng). Nhưng rốt cuộc nhạc được dùng hơi tả pí lù, không tạo cảm giác... xuyên suốt lắm, đặc biệt là gần như toàn... Mỹ, từ Simon & Garfunkel, Spoison, Hall & Oates, xem imdb có cả nhạc của cổ nhân Patrick Swayze, tới The Pixies, Feist, Regina Spektor (thần tượng của mình được ưu ái 2 bài liền).
    Được kissme sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 25/10/2009
  2. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    an anti-fan
  3. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Đã tham khảo
    Thông tin rất hữu ích
  4. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    743
    Cá nhân em xem phim này không hay , cũng định ngồi xem hết nhưng bạn gái nói quá buồn ngủ đòi về , đi về cũng ko thấy tiếc .
    Nói chung hơi hối hận khi xem phim này , mà chưa xem my gf is an agent do hết vé
  5. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    lát nữa em lên Mega xem rồi... thế này thì confused quá :-s
    Anway, đến Benjamin Button em còn xem được, huống chi là phim này
  6. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi xem về, quả thật là ko hề thất vọng. Đúng là phim này độc đáo nhất ở cách kể chuyện ko theo trình tự thời gian mà theo cảm xúc. Các cung bậc cảm xúc đc thể hiện rất thật, lúc vui lúc buồn....
    Em tìm thấy 1 chút hình ảnh của mình trong nhân vật Tom. Em cũng từng trải qua trạng thái tâm lý như vậy, ng mình yêu ko còn ở bên mình nữa.... sốc.... đau khổ...... Bất cứ 1 vật dụng hay 1 chi tiết nào cũng đều gợi cho mình nhớ đến những kỉ niệm cũ, buồn có, vui có.... (thích nhất đoạn anh Tom nhìn thấy tấm thiệp "I Love Us" và rồi hồi tưởng về việc ra đời của nó, về Summer... cũng như chi tiết cái vòi nước hỏng....)
    Nói chung, em thấy phim này xứng đáng là The Coolest Romantic Comedy of the Year và xứng đáng đứng trong hàng ngũ đề cử Oscar 2010
  7. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Mình đi xem về có cảm giác y hệt bác kissme, phim ko hề dở, nhưng bảo nó 8.2 IMDB thì mình thấy hơi bị quá, hay tại mình hy vọng quá nhiều nhỉ ? Chứ như phim này mình rate cùng lắm là 7.5, hết, thậm chí xem xong thấy ko đã bằng The Proposal.
    Nhưng có lẽ sẽ xem lại thêm lần nữa để "thẩm"
  8. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 cảm giác thôi, miềng xem xong phim này cảm thấy rất ghét em Zooey - và rất kô thích cái kết thúc Tom tìm được 1 em ngon hơn, xinh hơn, đáng yêu hơn...
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đã đi xem phim này về. Thực ra là nghiếng răng đi xem sau khi đọc review của anh poly và 1 số review ở các trang khác. Cơ bản em ko thích đi xem phim tình cảm lãng mạn ở rạp, đi xem rạp thường đi với bạn, chỉ thích xem uýnh nhau, kĩ xảo , kinh dị (sợ cho sướng), hài (cười cho đã)
    Phim này ko hẳn phim tình cảm, cũng ko hẳn phim hài. Như 1 câu chuyện rất đời thường, nhẹ nhàng, có xen chút hài hước (cuộc sống bình thường lúc nào chẳng có tí hài hước chỗ nọ chỗ kia phỏng?)
    Cá nhân là thích, thích cả 2 nhân vật chính, thích cách em Zooey thể hiện ý thích bản thân 1 cách rất nhẹ nhàng những cũng rất rõ ràng. Thích đôi mắt em ấy, thích cả cách em ấy cười kiểu (chuyện ấy nhỏ xíu có gì đâu mà). Cách em ấy bộc lộ bản thân rất đơn giản, rõ ràng, ko che đậy.
    Thích cách anh Joseph rất gà khi yêu (tính như lần đầu đi), thích cách anh ấy lý tưởng hoá tình yêu (cười duyên tệ), yêu đơn giản, suy nghĩ đơn giản, cách thể hiện tình cảm cũng rất thật. Cách cố làm cho chuyện giữa 2 người vui hơn (khi nàng đã có biểu hiện chán và thấy nhạt).
    Kết thúc cũng đơn giản, anh này tự nghiệm ra ko có tình yêu nào là định mệnh, là sinh ra dành cho nhau, là chỉ có người đó mới làm cho ta hạnh phúc. Khi ta bị đá ta thường nuối tiếc và đau khổ, làm cho mọi truyện trở nên trầm trọng hơn khi tưởng tượng về những kỉ niệm đẹp xưa cũ mà quên đi rẳng cũng có những điều làm cho ta buồn. Khi bình tĩnh lại, nhìn nhận rõ ràng hơn, yêu thì đẹp đấy nhưng cũng buồn đấy, học cách chấp nhận và bắt đầu lại.
    Lại có 1 chú gà hoá cáo (Chứ chẳng phải ý nói việc tìm được 1 em ngon hơn hay tốt hơn đâu ấy)
    Đồng thời tình yêu cũng kì lạ, ko nói trước đc điều gì. Nó có thể làm em Zooey vốn ko tin vào TY, ko muốn làm gf của ai cả lại sẵn sàng trở thành vợ của 1 anh chàng (1 cách anh chóng) và làm em ấy tin vào định mệnh trong TY.
    Tự cảm thấy có mình đâu đó trong cả 2 nhân vật
  10. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    phim này hay, nhac phim cũng uki, đặc biệt e thích cái cách ***g ghép của câu chuyện, dẫn dắt cảm xúc của người xem. Xem phim này đang buồn ngủ cũng thành tỉnh như sáo í ạ

Chia sẻ trang này