1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

500 Days of Summer-500 Ngày yêu: từ 23/10

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 23/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    tớ thik cái tư tưởng, cách suy nghĩ về các mối quan hệ tình cảm của Summer ... vì nó quá giống với tớ ... Tình yêu chỉ là 1 mớ hỗn độn dễ gây tổn thương, ai cần ? ... Thik thì đi với nhau, hông ràng buộc, hông trách nhiệm ... ôm nhau, cầm tay nhau, hôn nhau, có các hành động tình cảm với nhau hông có nghĩa là yêu nhau hay là 1 cặp ... miễn cả 2 cảm thấy vui vẻ thoải mái là đủ ok rồi ... Đặt tên cho mối quan hệ của 2 người là "Tình yêu" và đi giới thiệu với cả TG về cái tên đấy đâu có làm cho con ng ta hạnh phúc hơn ?... Nói chung tớ thik phim này
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thấy giới thiệu với cả thế giới về cái "tui ko cần tình yêu" thôi, chứ khi yêu là người ta yêu cho bản thân, chả thấy ai phải gào lên cho cả thế giới cả
    Chơi nhau cho vui cũng được, nhưng nhớ kiếm anh nào cùng cảnh ngộ, gặp anh Tom thì tha cho anh í nha, cái thằng đần thối, thương , **** xong chán chê vẫn thỏ thẻ "Mình là bạn thôi ha anh..."
  3. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    me too
  4. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: This is not a love story, it''s a story about a boy meets a girl. Họ chỉ là 2 con ng bth trong 1 xã hội, hẹn hò với nhau và làm những việc 1 cặp yêu nhau thường làm. Vậy bác còn muốn họ phá cách thế nào nữa? Hơn nữa, đây là bộ phim ko giống những bộ phim tình cảm đơn thuần khác, nó có lối kể chuyện khác lạ ko theo trình tự thời gian, như 1 chuỗi hồi ức kỉ niệm, thế nên hi vọng về 1 bộ phim tình cảm thông thường sẽ ko có và việc biết trc kết thúc cũng ko có gì là thất vọng cả.
    vàng 2: Những chi tiết đó là hài vì thế việc nam thanh nữ tú cuời cũng ko có gì là sai cả. Hơn nữa đây ko phải là bộ phim chủ yếu là hài mà là HÀI TÌNH CẢM, các yếu tố hài rất đơn giản và nhẹ nhàng
    Tóm lại là ít hay nhiều thì mỗi ng sau khi xem 500 days of Summer đều tìm thấy chính mình đâu đó trong mỗi nhân vật chính.
    Em thấy phim rất hay và ý nghĩa
  5. wolvr1988vn

    wolvr1988vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    hnọ vừa đi xem film này với con bạn thân, cả 2 đứa đều vừa bỏ ny nên cái kết của film cũng thấy khá có hậu (đời còn dài gái còn nhiều)
    Film hay, nhẹ nhàng. Đúng như bác poly nói, có cách sắp xếp thời gian khá lạ đvới 1 film tâm lý/tình cảm/hài và có 1 số chỗ cũng khá sáng tạo (vdụ như cảnh tom đến nhà summer và màn hình chia đôi ra thành bên ''trông chờ'' và bên ''sự thật'' chẳng hạn), kiểu tư duy đó có vẻ khá đúng với cá nhân mình, nhiều khi trc một cuộc hẹn luôn tưởng tượng ra những kịch bản khá hay ho nhưng rốt cuộc sự thật nó lại không như thế
    Cái cốt truyện chung của bộ film cũng lạ, một bộ film về 1 đôi trai gái, sống với nhau, ăn ở với nhau, have *** ... nhưng ko fải tình yêu, mà là 1 thứ quan hệ nhập nhằng gì đó, và kết cuộc cả 2 đều chỉ gây đau khổ cho nhau, cái này mình đã từng trải qua nên ko biết đối với các bác khác thì tnào nhưng riêng với mình 500 days of Summer gần như kể hộ mình những gì mình muốn kể và đưa ra 1 cái kết làm mình thấy lạc quan hơn và tin tưởng rằng ''đời còn dài gái còn nhiều'', vì sao fải lo nghĩ
  6. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Ồ lá , ai cũng khen thế này thì mai mình đi đánh đu thôi ... đến kả tháng trời ko fim ảnh gì rồi ...
    @Vân cong + My sư fụ : Chẹp chẹp , miềng ko hiểu , uhm cứ cho ko đặt tên mối quan hệ đấy là tình yêu thì đặt tên nó là gì ... kái gì thì cũng fải có tên ...
    Theo kiểu nói của như của Thái My thì miềng gọi nó là bồ bịch , hay là cặp kè , 1 kiểu quan hệ tình cảm ko đặt nặng kết quả hay sự ràng buộc nhưng có lợi và mang lại sự thoải mái cho kả hai bên ...
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Tui ko bực mình hay chê trách hay khó chịu với bất cứ ai thấy bộ phim này hay, vì đó là những nhận định cá nhân . Có thể bản thân tôi ko thấy hay vì tôi ko thích hoặc ko hứng thú với những gì phim muốn truyền tải hay diễn đạt, chứ ko phải ko hiểu họ muốn nói gì - và tất cả những thứ đó đều là cảm nhận và trải nghiệm cá nhân
    Hoặc có thể tui đã cảm thấy hơi.. già, và những tình huống trong phim tui đã trải qua vài lần (từng iu/bỏ vài cô ). Khi xem phim này, mục đích ko phải để tìm thấy mình trong đó mà muốn nó làm gì đó gây ngạc nhiên và mới mẻ, rốt cuộc bản thân lại thấy bộ phim hơi nhạt nhẽo, giả tạo, và một vài cách diễn đạt thời gian và cảm xúc của 2 nhân vật có vài điểm sáng, nhưng xem lại thấy nó cũ kĩ, đơn giản, chấm phá và chưa thấy thỏa mãn - thế thôi .
    Hoặc là mình ko phải Chick ==> vậy cũng đủ giảm hứng thú đi nhiều nhhiều ròi
  8. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ giá trị của bộ phim nằm ở chỗ phim khá thật, đem lại cho khán giả cảm xúc thật, đồng thời phản ánh tương đối sát và gần gũi những cảm xúc suy nghĩ về tình yêu của không những thanh niên hiện đại ở Mỹ, mà ngay tại VN đây cũng chẳng thiếu những người có phong cách sống và suy nghĩ như vậy.
    Những cái gọi là tự do yêu và lựa chọn được gán chung song hành hay đôi khi chập làm 1 với sự không chắc chắn trong tình cảm và suy nghĩ . Nay tình cảm hưng phấn bột phát thì cảm thấy không thể thiếu nhau, cô/anh ấy là tất cả những gì mình có, mai đã thấy dường như số mệnh là không dành cho nhau. Sự lắt léo lật lọng mâu thuẫn ấy đầy rẫy trong mỗi người, làm cho bộ phim không hề giống những phim tình cảm hư cấu đầy rẫy tôn vinh tình yêu là vĩnh cửu trước đây mà khán giả ai cũng biết được kết cục ngay đầu phim, chỉ xem để thưởng thức những pha hài tình cảm và logic tinh tế của phim mà thôi. Làm cho bộ phim khác biệt và sát thực. Có thể cái kết ko hoàn hảo, nhưng nó là thực tế, và tôi khá enjoy cái kết đó khi nó chỉ cho ta thấy hướng đi khác (có thể mọi người chẹp miệng ai chả biết bị người yêu bỏ thì đi tìm người yêu khác), nhưng hướng ở đây tôi muốn nói là thái độ với những điều xảy đến với mình. Sống tích cực, sống ý nghĩa, điều đó ko đơn giản, cũng như sẵn sàng cho 1 cuộc tìm kiếm mới, ko hề đơn giản chút nào.
    Kết phim chỉ để nói, nhân vật chính từ 1 người tin vào định mệnh, nay đã biết trong tình yêu đôi khi không có số mệnh mà do chính mình chủ động nắm bắt. Tôi enjoy ý tưởng đó.
  9. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Tui thì lại cho rằng cái kết kiểu đó qúa thường và đúng phong cách... Chicken Soup for the Soul , nếu có hơn, nó cũng chỉ hơn mấy phim hài tình cảm kết thúc hoàn hảo hay bất ngờ kiểu Hollywood hay.. Hàn Quốc khác, chứ ko xứng với những gì mà khán giả đang tâng bốc
    Còn ai thích vì cảm thấy nó thật, tinh tế, nhẹ nhàng ... thì tôn trọng thôi
  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì đó chỉ là cái Tagline người ta nghĩ ra để gây tò mò cho khán giả, chứ còn nếu kết luận chắc chắn được đây có phải là love hay không, thì người ta chả enjoy mối quan hệ của 2 người này làm gì, cái chính là tác giả muốn người xem thắc mắc, suy nghĩ và tranh cãi xem như thế là yêu hay không yêu

Chia sẻ trang này