1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi to1325, 17/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ...
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    nghiện sợ nước lắm
    rủ nó đi đến chỗ nào có nước rồi đẩn nó xuống xem sao
  3. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Rủ đi chơi xa xa vào, xem có vào nhà vệ sinh nhiều không ;))
    Vớ vẩn anh này bị nghi oan vì yếu thận
  4. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ phải dặn em để ý chỗ vàng vàng trên cái đã.
    Thường thì mấy chú nghiện giỏi khoản " trình bày " lắm, vì văn miệng bọn này thuộc đẳng cấp pro rồi. Anh có con em họ xinh xắn, nó bảo cứ thằng nào nói năng, chém gió lưu loát, trôi chảy quá là đâm nghi vì có thể quen trình bày hoàn cảnh để xin tiền người khác nên khả năng " thương thuyết " mới cao như vậy
    Còn cách thử ku này thì dễ ợt, cứ bố trí đi cùng nó từ sáng đến tối một hôm xem, nếu nó không " đợi anh một lát, anh đi ra đây có tí việc ", hoặc không lẻn vào wc ngồi ngâm thơ cả tiếng đồng hồ....thì chắc nó không nghiện đâu.
    P/s: Yêu phải nghiện là hỏng hết hàng họ đấy.
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Nhìn mặt biết: mắt và môi thâm tím, nhìn như thằng mất ngủ lâu ngày.
    Nhìn cung cách thì biết: nói chuyện như đúng rồi, chả ai cãi lại hắn, có thể biến không thành có.
    Nhìn lối sống thì biết: ăn ngủ thất thường, tối thức sáng ngủ, mất khả năng tập trung, làm việc gì cũng dở dang, điểm này làm cho chàng hay thất hứa với nàng.
    Gộp tất cả các điều này lại, ở gần để ý thì biết có nghiện hay không nghiện.
    Ngày xưa ở với 4 thằng nghiện, 3 thằng hút 1 thằng chích.
    3 thằng hút vẫn mập mạp đều, nhưng mặt mũi thì thâm tím, cuộc sống thì bê tha.
    1 thằng chích thì chỉ còn bộ xương, mặt mũi xanh lè, sống coi như chết rồi.
    Cả nhà 10 người, chỉ 4 thằng nó chơi với nhau, đặc điểm cực kỳ hảo ngọt, thích uống nước mía dùng chung với hàng, thích ngồi wc hơn ngồi phòng khách.
    Khi bị phát hiện, cả đám càng co cụm bảo thủ hơn, càng ra sức nhẹ nhàng khuyên răn thì càng khó bảo, cho nên không thể dùng lời với bọn này được.
    Cách cuối cùng là quăng chúng vào hố rác, cho chúng tự tìm đường mò ra. Thằng nào mò ra được thì tự nhiên hơn người, thằng không ra được thì tự nhiên chết sớm.
  6. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nghiện sợ nước lắm hả bạn? Ko biết nữa, nhưng thế mấy anh nghiện chắc vẫn tắm táp bình thường chứ nhỉ.
    @ Rooney & Songha: Hai người chưa đủ gần gũi để đi chơi xa hoặc đi chơi với nhau trọn 1 ngày.
    Nghe anh Songha nói lại chột dạ, anh ấy nói năng ổn, khá khôn khéo, chém gió bốc phét tốt, có thể nói chuyện đt với em cả tiếng đồng hồ trong khi em chẳng nói mấy.
    Không biết thế nào nữa.
  7. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mắt và môi có thâm tím hay không để em soi lại đã.[:D}
    Cung cách nói chuyện khá chặt chẽ, lý lẽ.
    Lối sống thì không giống 1 thằng nghiện: Đi làm từ sáng tới chiều tối, nick ym vẫn sáng suốt giờ làm việc (em onl lần nào cũng có thể nói chuyện). Hết giờ làm hay đi bia bọt thì phải (thường gọi điện cho em bảo anh đang nhậu chỗ này chỗ kia, nghe tiếng ồn ào chỗ đông người chứ ko phải như trong WC :D). Tối đến thường buôn đt tý nữa thì đi ngủ. Nói chuyện tập trung, tư tưởng rõ ràng và có nguyên tắc.
    Thế nào đây nhỉ?
    Dù sao em cũng phải tìm hiểu kỹ chứ lỡ không may vớ phải thằng nghiện thì nói như anh Songha, hỏng hết cả hàng họ :(
    Mọi người cho em ý kiến nữa với nhé.
    Được to1325 sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 17/06/2010
  8. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Bác công nói đúng đó. Mấy thằng nghiện nhìn mắt lúc nào cũng như thiếu ngủ ( Còn những người mắt lúc nào cũng thiếu ngủ thì chưa chắc đã nghiện).
    Nói chung bọn này lối sống thất thường lắm, bó nó cũng chẳng khoái chuyện yêu đương lắm đâu. Bọn nó hay chơi cùng hội với nhau.
    Chính vì vậy nên quan sát bạn bè anh ta nữa.
    Nếu cậu ta chuyển sang giai đoạn '''' chích'''' thì nên để ý cánh tay của cậu ta.
    Đặc biệt quan sát cách tiêu tiền của cậu ta. Nếu nghiện thì hay nợ nần, trộm cắp vặt.
  9. dongvuivn

    dongvuivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    rủ đi bơi, giả vờ chới với chìm, xem anh ý có nhảy xuống kíu không
  10. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    Hức, sao triệu chứng nào cũng thấy giống mình vậy @@ , mình lại còn sợ nước, nợ nần nhiều ... hú hú, mẹ ơi, con nghiện mất rồi :((
    Được dohuythiep sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 18/06/2010

Chia sẻ trang này