1/ Bạn để ý lại xem người này có phải là 1 ng tự ti hay không nhé. Và 2/ Xem lại xem mẹ/bố của anh này có kiểm soát anh này từng li từng tí như vậy không. Có khi đây là cách anh này học đc từ gia đình và cho rằng đấy mới là thái độ quan tâm đúng mức với ng mình thương yêu. 3/ Xem lại xem anh này có thường xuyên tự mình đi chơi vắng bạn (cà phê, ăn uống với bạn bè, du lịch với bạn bè) hay lúc nào cũng phụ thuộc tình cảm vào bạn. Phải xem là có "triệu chứng" gì thì mới mong "chữa" được.
Những người con trai có biểu hiện như cậu bạn này thường là những người có một điểm nào đó tự ti rất thái quá, thường là yếu sinh lý hoặc có dị tật bẩm sinh, hoặc tư tưởng ******** lệch lạc. Khuyên bạn nên cẩn thận
Thôi chết, nếu mà có yếu SL hoặc lệch lạc TD thì làm sao check (mà ko thử) đc nhỉ Được to1325 sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 02/08/2010
1. Ngoài chuyện đó ra thì anh ko phải là người tự ti đâu. 2. Cái này em ko rõ, mới y nên em cũng chưa đến nhà anh ấy. Qua cách anh kể thì thấy điều này ko phải do ảnh hưởng của gia đình. 3. Hằng tuần thì ngày đi làm, buổi tối ngoài thời gian gặp em thì ở nhà, cuối tuần gặp bạn bè nhậu nhẹt, đi đâu cũng thường thông báo cho em biết. Anh cũng bảo anh có nhiều bạn bè, tính chất công việc nên có mối quan hệ khá rộng. Từ ngày yêu em thì ít tụ tập bạn bè hơn, có thay đổi vì em chứ ko phải phụ thuộc em, em thấy thế Có lần anh ấy kể cho em, người yêu cũ của anh yêu anh nhưng vẫn đi chơi cùng người khác. "Anh đã từng tin rằng chị ấy đi chơi với người khác nhưng vẫn yêu anh nhưng anh lầm." Sau đấy 2 người chia tay. Anh cũng bảo "tính sở hữu của đàn ông rất lớn em ạ". Có lẽ đây nguyên nhân chính. Anh ấy quy chụp những nỗi ám ảnh về sự nghi ngờ giống như người cũ của anh ấy vào em. Em thấy mệt mỏi lắm. Em ko thể vì yêu anh mà từ bỏ hết bạn bè và những sở thích khác. Em muốn thay đổi suy nghĩ của anh nhưng em chưa làm được.
Bạn ơi nhầm rồi, tôi nói lại nhé: Tính sở hữu trong tình yêu của những người tự ti rất lớn. Nghĩa là tính sở hữu không phụ thuộc giới tính, mà phụ thuộc mức độ tự ti. Bạn kể ra thì đã rõ: Anh này mất tự tin vì cô bạn gái cũ từng cân đong đo đếm anh này (bạn trai) với các anh bạn khác (không phải bạn trai) nên đi chơi, làm anh này hoảng. Tự tin quá còn gì mà bạn phải bao biện. Thôi, bạn cứ từ từ chờ thời gian làm anh chàng tự ti này hiểu rằng bạn ở cạnh anh ấy vì BẠN CHỌN ở cạnh anh ấy, chứ không phải vì bạn không có cơ hội đàn đúm với những anh con trai khác nên chỉ còn nước quẩn quanh anh ấy.
Anh rất đồng ý với thằng em Ku ghẻ ở chỗ vàng vàng kia. Một hôm mát giời nào đó chủ top nên đóng cửa hỏi anh í xem đúng không nha.
Dễ ẹc! Hắn kiểm soát bạn ngày bao nhiêu lần? Bạn "đáp bờ chếch" hắn đi . Mình hơi mất thời gian 1 chút, nhưng làm sao cho hắn thấy khó chịu lại. Khi đó sẽ ngồi lại với nhau và góp ý chân thành xem hắn có sửa đc không. Theo mình hiểu thì sẽ không sửa được đâu. Vì vậy bạn cứ tự xác định sẽ bye bye hắn đi. Đàn ông vậy được coi là nhỏ nhen và đàn bà, mọi thứ hắn đưa ra chỉ là lý do thôi bạn ạ!
Đồng ý cái này với nàng Anxiety. @to1325: bạn nên nói thẳng ý này với chàng, và nói thêm là em là người, chứ ko phải là cái kẹp câravat trên ngưòi anh mà anh quản em kiểu đó. Nếu anh cảm thấy em ko đáng tin thì anh theo đuổi em làm gì nữa, giải tán cho đôi bên thoải mái.