1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

525600...ghi chép những điều vụn vặt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pipidanngo, 22/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Đaf lâu mới thấy có ngươ?i lafng mạn đến thế
  2. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    @chị phale: cứ tưởng chị hào hứng với thơ...tinh hóa ra là test chữ ký. Nhưng em phản đối, "đã yêu rồi...yêu lại" không thể chỉ có hữu hạn kiếp được. Thời gian là vô tận vô cùng, tình yêu cũng thế, trái tim còn đập người ta còn yêu. Không lẽ mỗi người chỉ yêu được trong k hữu hạn kiếp, đến kiếp số (k+1) thì không yêu nữa, vậy thì sống mất ý nghĩa quá.
    HIx, triết lý của em chuối cả buồng rồi...
  3. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Chị fản đối vụ" yêu rồi... yêu lại". Kiếp này làm người kiếp sau làm cái khác đi, làm "thông đứng giữa trời mà reo " chẳng hạn...Mà nói chung chị cũng không biết vì chị vẫn nghĩ " tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người ". Thơ tình thì hay nhưng cái để tạo ra hứng làm thơ thì buồn lắm . Thật đấy . Hơn nữa, không fải lúc nào cũng yêu được đâu, chị tin có những người không biết yêu là gì nữa vì đã trót yêu hết tình yêu của mình rồi. Cái này có thực tế chứng minh, tất nhiên không fải là chị rồi
    À, vụ test chữ ký chỉ là tiện thể thôi mà, chứ chị thích thơ lắm, nhất là thơ tình
  4. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, muốn post clip lên mà nó cho ra một đống code. Tưởng cứ copy cái link embed ở trên youtube vào là xong chứ?
    Thử lại lần nữa, không được thì đành chịu thôi...
    Được pipidanngo sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 18/10/2009
    Được pipidanngo sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 18/10/2009
    Được pipidanngo sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 18/10/2009
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cái clip của em Pipi hay quá. .
  6. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chị sao: Vâng, rất hay phải không chị? Xem cảm động...
    -----
    Không hiểu sao dạo này mình yêu cuộc sống đến thế. Nhìn cái gì cũng thấy đẹp, thấy đáng yêu.
    Hôm trước lang thang trên con phố nhỏ mà mùa hè mình từng đi qua. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ mà mình đã ngồi, thấy khung cảnh khác quá. Nhớ mùa hè cây thật xanh, trời cũng trong và nắng vàng rực rỡ, đi một đoạn mà toát hết cả mồ hôi, ngồi xuống ghế tu chai nước lạnh như anh Khoai sau khi làm ruộng. Bây giờ đã vào đông rồi sao ý, tay cầm cốc nước chè mà run run, trời xam xám, phố nhiều lá vàng, những hàng cây gần trụi, nhanh quá, mới đó mà đã hơn hai tháng...Đi lang thang ra bờ sông, thấy người ta bán hạt dẻ nướng mua ăn bỏng lưỡi rồi lại tự cười mình. Hôm trước cũng nhặt hạt dẻ đấy chứ, nướng trên bếp ga mà ăn sao đắng ngắt. Thật lạ. Hàng bán hạt dẻ bán cả hoa oải hương, những bó oải hương bé xíu, dúm dó khác hẵn những bó oải hương mình nhìn thấy hôm đi Tihany. Hôm đó vội bắt xe không kịp mua, giờ vẫn tiếc...Nhớ Tihany, thị trấn nhỏ bé xinh đẹp bên bờ hồ, trời rất xanh, rất xanh, ánh nắng trong veo như ánh nhìn của em bé gái...
    Hôm truớc, gặp một bà cụ cho mấy chú mèo hoang ăn, thấy mình quay lại mỉm cười, thấy thân thương chi lạ...
    Chợt nhớ câu thơ của Minh Khang:
    Tôi không buồn những buổi chiều
    Vì tôi đã sống rất nhiều ban mai

    Tôi qua song sắt ngắm nhìn đêm
    Và bất chấp tất cả những bức tường kia nó đè lên ngực
    Trái tim tôi đập hòa với vì sao xa nhất
    (Bệnh đau tim- Nadim Hikmét)
    Hay
    ...Nếu phải đi ra nghĩa địa
    Tôi sẽ chọn con đường dài nhất
    Tôi sẽ giở trò bỏ mộ đi chơi
    Nếu phải từ giã cuộc đời ư, tôi sẽ đi thụt lùi
    Mặc cho các ông phu đám ma tha hồ quát nạt
    Mặc cho họ tưởng tôi điên, cần trói lại
    Tôi muốn sang thế giới bên kia
    Bằng con đường của lũ học trò lười nhác...
    Tôi đã lìa đời không oán trách
    Răng tôi sẽ thôi không còn bị đau, bị nhức
    Tôi sẽ được chôn trong cái huyệt chung
    Của huyệt thời gian vô tận vô cùng...
    (Georges Brassens)
    Muốn mượn lời thơ của Shirao mà nói với cả thế giới:
    Ước vọng đầy tim tôi
    Ngọn nến nào thắp sáng
    Hoa đào nào đang rơi
    [/center
  7. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mà ấm ức nên phải viểt lên đây. Hôm nay là lần thứ 100...1 mình gặp một người không galăng, mà lại là một ông trông rất ư đạo mạo. Ừ đã đành thời đại nam nữ bình quyền, mình thì cũng chả ham nhờ vả các anh chàng, nhưng dù sao đã mang tiếng ở trong trời đất, được xã hội (vốn vẫn còn bất bình đẳng) tặng cho hai chữ phái mạnh thì ít ra cũng phải làm gì cho xứng chứ. Mình đang ngồi trên xe buýt, thấy một bà cụ đi lên, thấy ghế trên mình còn trống nên thôi nghĩ không cần nhường cụ, cụ đang lò dò sắp ngồi được vào đến nơi thì một ông trông đạo mạo, vô tư ngồi oạch xuống. Có hai cái ghế thì đáng lẽ ngồi vào trong cho cụ, lại ngồi ngay ở ngoài, thế là xong...Sao mà chán. Nhiều lúc nghĩ nếu mình là đấng nam nhi, quyết không bao giờ để cho con gái khinh như thế. Mình là con gái mà nhiều khi cũng toàn tay xách nách mang cho các chị em yêu ớt, nghĩ mà thấy buồn cười. Mà thấy nhiều cô gái cũng vậy, hay thích giúp đỡ hơn cả con trai. Hix, cảm ơn mẹ dạy con tính độc lập!
    Thôi, mình lại đi tức linh tinh chuyện thiên hạ rồi...Mấy hôm nay trời nắng đẹp hơn, thấy tinh thần càng phấn khởi. Mai được nghỉ học, thích ghê...
    Được pipidanngo sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 23/10/2009
  8. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật tuyệt vời, thật nhiều màu sắc, Carpe Diem!
  9. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Thật hả hê sung sướng, cuối cùng thì cũng trả được cho thằng Chris cái khuôn nướng bánh. Nó mang bánh sinh nhật tặng mình tới hơn một tháng trước, hẹn hò nhau trả cái khuôn mà mãi không được. Hôm trước ôm một cái khuôn đến trả Jenny, đã bị bao nhiêu người nhòm ngó. Lúc đầu cứ hí hửng tưởng chắc mình xinh đẹp thế nào nên nhân loại ngó nghiêng, hóa ra là ngó cái khuông bánh inox của mình! Thật tình. Đấy, nhiều khi có phải cứ xinh đẹp sành điệu là mới gây được sự chú ý đâu? Ha ha, bà nhà quê với cái khuôn không bánh khéo lại còn đáng quan tâm hơn ấy chứ! Nói tới bánh mới nhớ, thật sự là ăn chơi thì phải chịu tốn kém, dao này nướng nhiều bánh socola quá, trán mọc mụn tứ tung, may mà có cái mái ngố dài chưa thèm cắt nên chỉ có...cái gương được chiêm ngưỡng dung nhan vốn chẳng diễm lệ của mình.
    Hôm nay rút kinh nghiệm, vốn không bao giờ thích là trung tâm của mọi ánh nhìn không thiện cảm, mình khôn ngoan nhét cái khuôn vào balo, tung tăng đến lớp. Tìm mãi không thấy ông bạn quý hóa đâu, làm mình mấy lần đẩy cửa thập thò bên ngoài study room, gây náo loạn một cách vô cớ. Lúc nào hắn cũng chê mình là "tu sĩ ở ẩn," là sao tao chẳng thấy mày bao giờ, là liệu mày có tồn tại không. Hix, trả nhẽ lại trả lời là dạo này tao lười suy nghĩ nên tao không tồn tại? Thế mà ba tuần nay không thấy hắn, thi thoảng cũng tự hỏi liệu thằng bạn lắm điều đã mất tích hay chưa. Đợt trước không bao giờ yên với nó, cứ thi thoảng là lại gọi điện rủ rê đi nọ đi kia. May mà nhờ có nó nên mình cũng đỡ hát điệp khúc "một mình." Cái tội đi du lịch cho lắm vào, đi đến nỗi về tới nhà là phờ ra, xong bài vở chông chất, nên tu kín. Tuần sau cũng đi du lịch, đi một mình, nghe nói ở Barca nhiều trộm cắp lắm, hơi run run, nhưng thây kệ, còn trẻ trung thì sẽ còn chiến đấu!
    Nói đến chiến đấu mới nhớ, mình đã phát hiện ra một điều mà sẽ là châm ngôn sống tạm thời của mình, Nếu bạn thực sự, thực sự muốn làm một điều gì, thì bạn sẽ làm được. Hôm trước tự nhiên ngồi nhàn rỗi mới ngẩn ngơ và chợt nhớ ra rằng mình chưa mua vé cho vở ballet "Chàng cắn hạt dẻ." Cũng chẳng phải giàu sang gì đâu mà ở nhà hát họ có vé rất rẻ, ngồi ở trên tâng cao chót vót, thường là mình đi lúc thì nhìn được đầu, lúc thì nhìn được chân, có khi may mắn thì nhìn được cái tay kéo đàn lấp ló nhưng mà sinh viên nghèo muốn vươn tới văn hóa cao cấp thì phải chịu thôi. Lại lan man rồi. Thế là hí hửng lên mạng mua vé. Rõ ràng hôm trước còn bao nhiêu là vé, thế mà bây giờ sold out gần hết, còn mỗi mấy cái vé VIP. Tức không tả nổi. Mình trong lúc quẫn trí, bèn lên mạng xem hết Vien lại đến Prague rồi Italy ... chỗ nào cũng thấy có vẻ rẻ hơn tí nhưng mà tiền đi sang có mà quá tội. Đấy là tức thì cứ làm thế thôi. Hôm sau cáu tiết nên dù bận bịu vẫn mò tới tận phòng bán vé. Quan liêu kinh khủng, đợi dài cả cái cổ đẹp mới đến lượt được vào. Vì mình không biết chữ nào nên phải hỏi bằng tiếng Anh, bác bán vé thì lại không sõi nên sau khi mình hỏi tương cho một câu làm mình buồn và đau khổ đến ba giây, "Nothing." Hix, nothing là nothing thế nào? Mình gần khóc. Ôi Hoffman, thế là ta không được hội ngộ cùng chàng. Chắc cái mặt của mình biểu cảm thảm thương quá hay sao mà bác ý động lòng, mắt chớp chớp di di con chuột rồi bảo để tôi xem. Hix, lần một bảo còn vé đấy, mình hí hửng, thật ạ, nhưng mà vé hạng A. Lấy đâu ra tiền, cái mặt mình lúc đấy chắc thảm hơn cả anh Khoai mất bò, nên bác ý lại tiếp tục dò dò .Cuối cùng thì bảo, đây rồi, vẻ rẻ, nhưng chõ ngồi hơi xa. Xa à, có phải xem chân các diễn viên múa thì ta cũng không từ nan Ngày mấy hả bác? Ờ, tôi không rõ. Ừ, quan trọng gì, cùng lắm thì nghỉ một buổi học. Thế là cầm cái vé rẻ, mình tung tăng đi về, vừa đi vừa hát, cái ví lúc mang đi giờ cũng nhẹ nhàng hơn phân nửa do đã bị bóc lột đến đồng xu lẻ cuối cùng cho giá vé. Ha ha.
    Bao nhiêu người khen mình dạo nào vip thế, nào là ở trung tâm, ở nhà riêng, blah blah. Sự thực là lò sưởi tậm tịt nên ngày ngày rúm ró trong cái lạnh của một vùng đất không phải là nhiệt đới. Máy giặt thì hỏng nên hậu quả là hôm trước phải xắn tay áo lên mà lau quét nhà tắm. Vân vân và vân vân. Nhưng nhờ thế mình càng tiết kiệm được tiền gas, lại luyện được thói quen chăm chỉ là mò ra thư viện học. Thư viện đẹp như thiên thần, học cũng thật là thích thú.
    Sao mà mình thích đi học, chỉ hơi đau khổ tí ở lớp triết, thầy chấm khó và đòi hỏi cao ghê. Hix, hôm nay hết trong lớp triết lại đến lớp xác suất, lòng tự tôn dân tộc của mình bị tổn thương nặng nề. Ừ thì vẫn biết người ta bảo national hatred là ngu dốt, nhưng mà vẫn không yêu người Trung Hoa cho được. Đã thế hôm nay đang ngồi nói về Paris, rồi nước Pháp, con bé Trung Hoa dám bàn với mình về thời kỳ Pháp đô hộ. Thế là mình nghĩ tới Hoàng Sa, bỗng máu sôi lên dễ hơn 40 độ. Hầm hập, mình xổ một tràng chẳng biết cái gì rồi bảo nó là tao xin lỗi, nhưng đừng có bao giờ nhắc đến mấy chuyện đó với tao. Đến chiều, thầy triết nói về nền dân chủ, rồi Cách Mạng Pháp, và vô tư hỏi mình, Có phải em học về mấy thứ này hồi còn ở Trung Quốc không? Trung Quốc á? Chết đây!!!!
    Hix, ai cũng biết làm con gái phải dịu dàng, nhưng mà mình chịu thôi, cứ tức lên là phùng mang trợn mép, chả khác gì mấy viên tướng trong các vở tuồng. Phải rồi, lần này về lại đi xem tuồng. Thương tuồng lắm, hôm đến xem có mỗi mình ngồi với một ông Tây, nhà hát trống hoang. Chị bán vé bảo lần sau em mà đến thì...miễn phí, có khách là tốt rồi. Hix, em mà ở nhà thì em là luôn khách hàng thường xuyên, thật đầy.
    Hôm nay bỗng có hứng viết nên ba hoa chích chòe nhiều quá. Đúng là, không nhà cư mà vi vẫn bất thiện. Thôi, bào chữa là mình đâu có phải là thánh mà lúc nào cũng tuân theo được những nguyên tắc bất di bất dịch do bản thân đề ra cơ chứ. Mình cũng chỉ là một người bình thường, dĩ nhiên là phải có vui có buồn, thất tình lục dục, thỉnh thoảng thì cũng có mấy desires tầm thường chứ. Hix. Thầy triết ơi em xin lỗi. Tại thầy giảng mãi mà em vẫn không tiến bộ lên được. Toàn là tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế khác mà lý do đưa ra vẫn vô cùng củ chuối (ha ha, mình dạo này cũng xì tin phết đấy chứ nhỉ)
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Vào động viên Pipi viết tiếp thôi, đọc dễ chịu thật đấy
    Sáng nay sếp đi vắng nên anh phải...vui chơi 1 tý chứ nhỉ

Chia sẻ trang này