1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

525600...ghi chép những điều vụn vặt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pipidanngo, 22/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em không được nghe tiếng tàu điện leng keng nhưng không thể quên những con đường nhỏ, những ngôi nhà cấp bốn, những ngày mưa chui đầu vào sau áo mưa của mẹ, đến đoạn rẽ về ngõ thì lại hét lên "Mẹ ơi lượn", nhớ những ngày Tết đường phố vắng tanh, dậy từ tinh mơ theo mẹ đi chợ hoa, vừa đi vừa hát. Nhớ những đêm Trung thu theo mẹ đi Hàng Mã, không chật cứng như bây giờ, mà cũng không có những đôi yêu nhau hay những nhóm thanh niên hò hét mặc áo quần ma quỷ, chỉ là những em bé mắt tròn xoe, sung sướng khi được đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không, tay cầm trống bỏi, tay cầm đèn ông sao. Bây giờ chỉ thấy kiếm, thấy dao, thấy những thứ mặt nạ hình thù quái quỷ. Rồi đi tập xe ở lăng bác, lần nào về cũng được mua một túi nước mía 1000 đồng ở Trịnh Hoài Đưc, rồi món cháo sườn 500đ một bát của bà lão ngồi ở đầu ngõ. Những lần cuốc bộ đi học, còn có thể vén quần lên mà lội đoạn sông Tô Lịch cạn nước, nước vẫn sạch lắm. Rồi tắm mưa, nhảy dây, đi ăn quà vặt ở chợ Ngọc Hà cùng chị họ....Yêu Hà Nội là yêu những ký ức ấy...

  2. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    Em không được nghe tiếng tàu điện leng keng nhưng không thể quên những con đường nhỏ, những ngôi nhà cấp bốn, những ngày mưa chui đầu vào sau áo mưa của mẹ, đến đoạn rẽ về ngõ thì lại hét lên "Mẹ ơi lượn", nhớ những ngày Tết đường phố vắng tanh, dậy từ tinh mơ theo mẹ đi chợ hoa, vừa đi vừa hát. Nhớ những đêm Trung thu theo mẹ đi Hàng Mã, không chật cứng như bây giờ, mà cũng không có những đôi yêu nhau hay những nhóm thanh niên hò hét mặc áo quần ma quỷ, chỉ là những em bé mắt tròn xoe, sung sướng khi được đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không, tay cầm trống bỏi, tay cầm đèn ông sao. Bây giờ chỉ thấy kiếm, thấy dao, thấy những thứ mặt nạ hình thù quái quỷ. Rồi đi tập xe ở lăng bác, lần nào về cũng được mua một túi nước mía 1000 đồng ở Trịnh Hoài Đưc, rồi món cháo sườn 500đ một bát của bà lão ngồi ở đầu ngõ. Những lần cuốc bộ đi học, còn có thể vén quần lên mà lội đoạn sông Tô Lịch cạn nước, nước vẫn sạch lắm. Rồi tắm mưa, nhảy dây, đi ăn quà vặt ở chợ Ngọc Hà cùng chị họ....Yêu Hà Nội là yêu những ký ức ấy...
    [/quote]
    khu bạn ở có lẽ cũng gần khu tôi , bạn cho hỏi những hàng rào của khi công ty công viên , và hàng rào dọc đường xuóng dốc lo pho có còn những rặng hoa taygon nữa không ? trường Chu Văn An có thay đổi gì không hay nó vẫn cổ kính như trước ? , trước cổng trường còn những cây Nhội với những chùm quả nặng chĩu chua chua chát chát nữa không ? còn cây gạo mỗi lần hoa nở đỏ rực 1 góc trời ? cuối dốc ngọc hà còn cây si cổ thụ ? những hôm trở trời trước lăng bác cà cuống cào cào bay rợp trời ? bạn có đi nhặt xấu chín rụng dọc đường hoàng diệu ? .... muốn hỏi nhiều , nhiều nhiều lắm .
  3. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    khu bạn ở có lẽ cũng gần khu tôi , bạn cho hỏi những hàng rào của khi công ty công viên , và hàng rào dọc đường xuóng dốc lo pho có còn những rặng hoa taygon nữa không ? trường Chu Văn An có thay đổi gì không hay nó vẫn cổ kính như trước ? , trước cổng trường còn những cây Nhội với những chùm quả nặng chĩu chua chua chát chát nữa không ? còn cây gạo mỗi lần hoa nở đỏ rực 1 góc trời ? cuối dốc ngọc hà còn cây si cổ thụ ? những hôm trở trời trước lăng bác cà cuống cào cào bay rợp trời ? bạn có đi nhặt xấu chín rụng dọc đường hoàng diệu ? .... muốn hỏi nhiều , nhiều nhiều lắm .
    [/quote]
    Hix, bạn hỏi nghe thật là da diết tha thiết vậy mà cuối cùng lại để cái hình lè lưỡi, không biết muốn hỏi thật hay hỏi đùa nữa. Hà Nội giờ khác lắm, có lẽ Chu Văn An vẫn cổ kính vậy nhưng sau trường Hồ Tây đã được kè, đường đã xây gần vòng quanh hồ. Nhà cao tầng mọc lên nhiều, đường rộng ra mà như nhỏ lại vì quá nhiều phương tiện giao thông. Nhiều khi thấy buồn lắm...Chưa bao giờ thấy cào cào bay rợp lăng Bác, nhưng cũng rất mê đường Hoàng Diệu và đi nhặt lá vàng rơi. Xin lỗi bạn nhưng quả thực một số câu hỏi của bạn mình không biết trả lời, nếu bạn muốn hỏi thêm mình sẽ cố gắng giải đáp.
    Rất vui vì có một người cùng sẻ chia tình yêu Hà Nội....
    Nhớ Hà Nội, sắp Tết rồi, Hà Nội giờ chắc là đẹp lắm...
  4. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    Hix, bạn hỏi nghe thật là da diết tha thiết vậy mà cuối cùng lại để cái hình lè lưỡi, không biết muốn hỏi thật hay hỏi đùa nữa. Hà Nội giờ khác lắm, có lẽ Chu Văn An vẫn cổ kính vậy nhưng sau trường Hồ Tây đã được kè, đường đã xây gần vòng quanh hồ. Nhà cao tầng mọc lên nhiều, đường rộng ra mà như nhỏ lại vì quá nhiều phương tiện giao thông. Nhiều khi thấy buồn lắm...Chưa bao giờ thấy cào cào bay rợp lăng Bác, nhưng cũng rất mê đường Hoàng Diệu và đi nhặt lá vàng rơi. Xin lỗi bạn nhưng quả thực một số câu hỏi của bạn mình không biết trả lời, nếu bạn muốn hỏi thêm mình sẽ cố gắng giải đáp.
    Rất vui vì có một người cùng sẻ chia tình yêu Hà Nội....
    Nhớ Hà Nội, sắp Tết rồi, Hà Nội giờ chắc là đẹp lắm...
    [/quote]
    tôi để cái hình lè lưỡi là vì hỏi nhiều quá , mà toàn những cái thật đời thường , nhưng nói thật những cái thật đời thường thế tôi lại càng nhớ .
    vậy là Hn thay đổi nhiều lắm phải không ? tôi hỏi những cái đó vì nó gắn liền với tuổi thơ của tôi , như tôi học ở Chu Van An , môi khi đưọc nghỉ tiết cả lớp kéo nhau đi hái nhội ăn , hái hoa ty gon để ép vào sách , mùa hè cây hoa gạo nở đỏ rực trước công trường cấp 2 toàn xé cánh hoa dính lên mặt lên lưng nhau .... còn cà cuốc cào cào chắc ko còn chứ ngày xưa , mỗi khi trở trời buổi tối dưới đèn neon ở lăng bay nhiều lắm hồi đó cứ đi vồ , đi bắt , rồi đem bán đem cho mấy bà hàng xén trước cổng trường , có khi mở cặp ra đầy 1 cặp cà cuống bò lổm ngổm ... rồi đến mùa xấu chín , đi dọc đường hoàng diệu , dốc đọi cấn để nhặt những quả xấu chín vàng , mang về lớp chấm muối ớt ăn với nhau ....
    với tôi hà nội đẹp lắm , có lẽ bây giò không còn thanh tbình như ngày xưa nhưng cũng mong được nhìn thấy những cuọc sống thật đời thường của HN ,
    nếu có thể bạn bỏ chút thời gian kể về những cái thật đời thường đó nhé - thanks bạn nhiều
  5. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Lại một cái Tết nữa xa nhà. Hôm qua thấy mẹ và chị bảo là sẽ đi mua hoa Tết, nhớ nhà quá đỗi. Nhớ năm nào cũng vậy, gần Tết là mấy mẹ con lại lên chợ hoa, đi vòng vòng dọc đường Âu Cơ thì phải, đi từ sớm cho vắng vì đến chiều sẽ đông lắm. Mình thích nhất là hoa đào và hoa hải đường ngày Tết. Những bông hải đường chúm chím hồng đậm, lấp ló trong tán lá thật tươi, thật xanh. Không khí sẽ se se lạnh thôi, và sẽ có một chút mưa phùn. Những chị bán hoa lù xù trong chiếc khăn len, tay cầm cành đào hay đứng trước những xô đựng hoa màu sắc sặc sỡ. Mình có mấy người bác, mỗi người có một sở thích riêng. Một bác mê hoa thược dược, năm nào cũng phải trọn vài bông tròn như cái bát rồi trịnh trọng cắm vào lọ để trong phòng khách. Một bác khác thì bao nhiêu năm nay vẫn cắm hoa violet, màu tím hiền lành và nhẫn nại, mình nghĩ thế, hệt như con người bác vậy. Mẹ thích hoa hải đường cho ngày Tết và vài bông hồng thật đẹp để trên bàn nước. Hình như dạo này mẹ cũng xì tin ra, cắm thạch thảo, rồi sao, rồi vàng anh. Mình vẫn thích hoa cúc. Những bông cúc vàng tươi, nhỏ nhắn và vui vẻ.
    Mai là 30 nhỉ, sẽ đi chợ cùng mẹ. Sáng tinh mơ, dậy từ năm giờ sáng, trời vẫn còn lờ mờ tối, những cột đèn cao áp làm sáng từng góc phố nhỏ, có thể nhìn rõ những hạt mưa bụi li ti. Mình sẽ nhảy chân sáo, hát bài đi chợ xuân mẹ dạy từ hồi bé tí tẹo. Chợ sớm vậy mà đã đông các bà nội trợ lắm rồi, vì ai cũng muốn mua được thứ gà ngon nhất, thứ rau tốt nhất, muốn mua hoa quả tươi nhất để bầy lên mâm ngũ quả, những nải chuối xanh, rồi đu đủ, rồi táo... Cả sáng cả chiều, sẽ ngồi bên mẹ đồ xôi, nấu chè con ong, và nghe mẹ kể chuyện ngày xưa bà sắm Tết ra sao. Vui biết mấy...
    Chúc mẹ, chị, cả nhà và mọi người ăn Tết vui vẻ, gửi về nhà một chút nhớ nhung và rất nhiều yêu thương....
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sáng nay chị vừa đi chợ hoa về đấy Pipi ạ. Nói ra thì xấu hổ, mang tiếng ở Hn từ bé vậy mà đây là lần đầu tiên chị được biết chợ hoa.
    Nhiều hoa lắm, dơn này, các loại màu luôn nhé, trắng, vàng, da cam, đỏ, hồng...chị nhìn mà thích ơi là thích. Violet này, các bà các chị cứ ôm từng bó từng bó một, nhưng cánh hoa dễ nát quá, nên nhìn đâm ra thương thương...thược dược thì rất ít, cực kỳ ít luôn, chị nhìn thấy có mỗi một hàng còn vài bông ở tận cuối chợ ...hoa hồng, hoa cẩm chướng đủ màu, hoa salem, hoa ly lấn át tất cả em ạ. Rồi các nhà hoa lan nữa...người nô nức đi lại, trông hớn hở, cảm nhận rõ Tết đã về ...
    Đào năm nay không đẹp chút nào, chị đi mấy vòng không chọn được 1 cành đào ưng ý, đã thế lại còn đắt chứ
    Văn không hay nên chỉ có thể tả cho em Pipi biết vậy thôi, pipi ăn tết xa nhà đừng buồn nhé, một năm mới an lành bé yêu
    @ dodien : Hôm nay em đi vòng qua Hồ Tây, qua khu trường Chu Văn An, vẫn cổ kính và đẹp như thế nhưng em kô thấy cây hoa gạo, chỉ còn có cây gì to đùng ở trước cổng chùa. Em đãng trí không thể nhớ được. Xung quanh đấy bây h toàn biệt thự thôi ạ
  7. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị Sao nhé. Chị có mua được hoa gì không vậy? Chúc chị và gia đình ăn Tết vui vẻ nhé...
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chị mua được 1 chậu hoa lan. Thay luôn cho đào và quất vì nhà chị bé không mua cây to được. Cành đào thì xấu lắm
    À, hôm nay HN lạnh rồi bé ạ. Trời lạnh mà ai cũng vui hơn, thế mới là Tết HN chứ. Đi qua Hồ Tây lộng gió, nghe tiếng nước vỗ ì oạp. Tự nhiên chị cứ lẩm bẩm hát " chỉ còn mênh mông gương hồ , từng hàng cây góc fố ngây ngô nhìn nhau... "
  9. t2nsoinoi82

    t2nsoinoi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    Có thể rồi người khác đến với em
    và lại nói điều ngày xưa anh tưng nói
    chỉ có thế mà tim anh đau nhói
    sao anh lại buồn........khi em hạnh phúc với người ta?
    Có thể rồi ở đâu đó rất xa
    hình bóng cũ cũng nhạt nhòa theo năm tháng
    khi bên em là người con trai khác
    và em sẽ quên kỷ nệm mối tình này
    Có thể rồi anh sẽ nói với người đến sau
    họ đang có hạnh phúc lớn nhất
    hạnh phúc ấy ngày xưa anh đánh mất
    để giờ đây không có lại bao giờ
    có thể rồi năm tháng vẫn đợi chờ
    nơi góc phố ngày xưa ta hò hẹn
    có thể rồi như ngày xưa em không đến
    anh một mình đứng đợi suốt ngàn năm!
  10. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    cảm ơn bạn saodoingoi và pipi nhiều , các bạn thật hp , saodoingoi àh , cây hoa gạo ở phía đường thuỵ khuê , trước cổng trường cấp 2 ( ko phải cấp 3 ) còn phía hồ tây chỗ nhà bát giác thì là có cây đề
    ( chắc là cây đó )
    bạn pipi chắc cũng không còn ở HN nội nữa phải ko ? 1 năm àh ? cái năm đầu là cái năm nhơ nhà nhất đấy , cố lên nhé .
    nghe saodoinoi nói vậy nghĩa là bạn còn ở HN , thỉnh thoảng lượn lờ rồi lên đây kể nhé ( hy vọng ipi ko phản đối ) - cảm ơn các bạn nhiều . tết nayf là tết thứ ???? điên tôi ko được ăn tết rồi , ko biết tết ở vn như thế nào nưa? hôi trước khi ở HN toàn theo chị tôi đi bán hoa ( nhà trồng hoa mà ) , lúc về bâo giờ cũng đòi mua kem ở bót hàng hậu cho ăn , bây giờ ko biết còn cái bót hàng đậu và chợ hoa ỏ đó hay chuyển đi nơi khác nữa ?

Chia sẻ trang này