1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.................................

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi khoingocvu, 31/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ...
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    bệnh này không giải quyết sớm thì không phải thiếu tự tin mà sẽ dẫn đến trầm cảm, bạn nên tham gia hoạt động hay trò chơi nào đó mà tự thấy mình có khả năng nhất chứ đừng tham gia những cái chỉ đơn giản là hấp dẫn, khi tham gia những thứ mình có khả năng và có cái cảm giác mình đang hơn người khác được 1 cái gì đó thì sự tự tin mới trở lại được
  3. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ....
  4. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua cái tối cá nhân bạn à, hãy cố gắng hòa đồng với mọi ngựười.Quan trọng là bạn phải tin vào bản thân mình, tự tin( 50% chiến thắng) và cố gắng nâng cao tầm hiểu biết của bản thân về nhiều lĩnh vực. Chịu khó lên các diễn đàn mà chém. Bạn lên luyện tập thường xuyên, mình khuyên bạn lên tham gia vào những diễn đàn, hay Clb gì đó, tích cực tham gia các phong trào của nhà trường chẳng hạn. không ai có thể giúp đỡ bằng chính sự nỗ lực của bản thân đâu. Chúc bạn sớm vượt qua
  5. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ...
  6. Cirya

    Cirya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    oh, mình cũng từng giống bạn. nhưng sao đó mình nghiệm ra là do mình quá yêu bản thân mình nên luôn sợ cảm giác bị chê cười, coi thường hay nhẹ nhất là ko quan tâm. để tự tin dc thì trước hết phải là chính mình, sau đó là đối xử với mọi người thật chân thành. giờ mình ok hơn rồi ! ( nhưng có lúc "bệnh" cũ cũng quay về đấy nhé !)., phải luôn có ý thức cố gắng thôi! :-) chúc bạn thành công nhé! ^^
  7. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ...
  8. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, mình sợ bạn bị tự kỷ mất, ngoài những người thân trong gia đình chắc bạn ko dám giao tiếp với người ngoài hả. Bạn phải tự tìm ra nguyên nhân,điểm cốt yếu của nó là gi rồi từ đó thay đổi dần nhận thức để có 1 cách úng xử tôt. Mình hỏi 1 câu là:Ở nhà bạn có hay nói chuyện với ai ko,? bố mẹ biết bạn ntnày chứ ? Thtơmình nghĩ thì nguyên nhân có thể xuất phát từ sự quan tâm,chiều chuộng của bố mẹ trong hơi qua=>thái độ ỷ lại của bạn vào mọi ngưòi, bạn đã ở nhà,trong phòng quá nhiều ít ra ngoài,tham gia vào các hoạt động lên ngại giao tiếp. Lúc bạn thấy 1 nhóm người Việt Nam bạn lên chủ động chào hỏi(nếu có biết) rồi hỏi xem làm bài có tốt ko..?Hoặc là bạn nhờ họ giúp đỡ 1 vấn đề gi đó chẳng hạn như bài tập này ko hiểu hoặc giả vờ nhờ cái gi mà c biết rồi chẳng hạn.( Mục đích chỉ là để rút ngắn khoảng cách do chính bạn tạo ra), Nếu họ biết và sắp xếp time đc mình nghĩ là họ sẽ ko từ chối đâu. Và điều quan trọng như bạn cirya nói là phải thay đổi suy nghĩ của bản thân. Bạn định như thế này suốt đời à,còn công việc,cuộc sống sau này nữa. Bỏ qua cái tối cá nhân RẤT TO trong con người bạn đi, bạn ko thể tránh nó suốt cả cuộc đời được,vì thế ngay từ lúc này,bây giờ bạn cần thay đổi cách nghĩ của cá nhân mình, Dù về VN hay ở bên Canada cũng thế cả mà thôi, Dẫu biết rằng môi trường là chất xúc tác quan trọng hình thành lên tính cách con người nhưng điều cốt lõi vẫn là chính bản thân bạn. Cố gắng lên, Mình tin là bạn sẽ làm được
  9. Cirya

    Cirya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mình thấy bạn đang nắm giữ 1 niềm hạnh phúc mà mình luôn mơ ước đấy. đó là dc đi du học. mình nghĩ đây là môi trường quá thuận lợi cho bạn để chiến thắng sự tự ti. bạn thử suy nghĩ xem có 1 sở thích hay thế mạnh nào mà bạn cảm thấy tự hào nhất, tham gia vào clb chuyên về sở thích đó, rồi dần dần khám phá những lĩnh vực khác.:-)
  10. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ....

Chia sẻ trang này