1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.................................

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi khoingocvu, 31/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ...
  2. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ....
  3. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ....
  4. amici

    amici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2011
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    chào vungockhoi. Đọc 3 comment của bạn từ 01/7 đến 08/7 thì có vẻ như bạn hơi mâu thuẫn đó nhé. Ở đây, bạn cởi mở đó chứ, bạn nhận thức vấn đề của chính mình tốt đó chứ. Vừa hào hứng xong lại gác lại là sao vậy?
  5. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ...
  6. amici

    amici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2011
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    học không bao giờ là muộn bạn ạ. Mình chắc là bạn còn trẻ hơn mình rất rất nhiều í. Cố gắng nhé. Mình có vài người bạn làm bên lĩnh vực tham vấn tâm lý đấy. Nếu bạn có nhu cầu trò chuyện mình sẽ giới thiệu.
  7. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ..
  8. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ...
  9. amici

    amici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2011
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    "tự kỷ ám thị" việc nói nhiều hay nói không nhiều thì phải? mình thì nghĩ rằng đó là chuyện bình thường thôi. mình cũng có những lúc nói nhiều, có lúc chẳng buồn nói gì. điều đó có sao đâu. bạn không nên quá lo lắng về chuyện đó.

    Trước mình rất ngưỡng mộ sếp mình. Lúc nào cũng mềm mỏng, nhẹ nhàng. Nhưng ở lâu với sếp mình phát hiện ra không phải lúc nào sếp cũng như thế cả. Cũng có lúc cáu gắt vô cớ. Con người mà, nếu điều khiển được cảm xúc của chính mình quá tốt thì chắc hẳn sẽ thành công rực rỡ. Nhưng thử hỏi những người cố giả tạo với cảm xúc của họ xem họ cảm thấy thế nào? họ có thật sự dễ chịu không? Mình chắc là không đâu.

    Việc bạn nói nhiều hay nói ít, hay ngại nói cũng vậy. Bạn sẽ nói được nhiều với người mà bạn tin tưởng, với người mà bạn muốn chia sẻ. Cũng có khi bạn muốn chia sẻ nhưng lại khó nói vì lý do này lý do khác. Bạn có thể nói chuyện về những sở thích của mình, nói chuyện xã hội, chuyện thế giới. Rất nhiều đề tài. Tuy nhiên khi mà vào khoảng thời gian mà bạn chả thèm quan tâm đến những vấn đề đấy thì đến nghe bạn cũng ko thích nghe chứ đừng nói gì đến việc bạn thao thao bất tuyệt về những điều đó.

    Nếu về đến nhà vẫn còn nghĩ nhiều đến cuộc đi chơi, nghĩ đến những điều bạn muốn nói mà chưa kịp nói, bạn có thể nhắn tin cho bạn của bạn, hẹn dịp khác, hoặc trò chuyện qua tin nhắn.
  10. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ....

Chia sẻ trang này